thethaovanhoa.vn

Nhật kí thức đêm

02/08/2008 11:38 GMT+7

Tôi là một sinh vật sống về đêm. Và chẳng biết mục đích tôi thức khuya là làm gì nữa!

Tôi ngồi một mình trong phòng. Ngồi vô vị thôi, chẳng làm gì cả! Ngồi nhìn cái màn hình laptop sáng trưng và những cái nick Yahoo kia chốc chốc lại bật sáng một hồi rồi lại tắt. Cứ thế, rồi cũng chỉ còn lác đác vài “gương mặt cười” màu vàng online trong đêm khuya tĩnh mịch…


Cơn gió lạnh từ chiếc máy điều hòa cứ từng nhịp từng nhịp thổi mạnh. Có lẽ nhỏ em tôi đã mở hết công suất của nó rồi. Ngồi đắp chăn trong đêm mà vẫn còn thấy lạnh như băng đây này! Khi nó vừa ngủ, tôi vội tắt máy điều hòa đi, nhưng cái lạnh vẫn níu lấy bầu không khí trong căn phòng đóng kín. Tôi mở cửa sổ và tiện tay mở luôn cửa cái. Gió đêm len lỏi qua lan can tầng 1 rồi ùa vào phòng, phả vào mặt, và tôi cảm giác như ai đó đang nâng niu đôi gò má vậy. Tôi bước ra ngoài lan can, ngước nhìn bầu trời đêm nay… một đêm tĩnh mịch, không sao, không trăng… Ngọn đèn đường đối diện căn phòng vẫn sáng trưng, hắt cái ánh sáng vàng cam vào mặt nhưng không khiến tôi lóa mắt. Đêm nay tôi cảm thấy rất tỉnh táo.


Cái thứ không khí buổi đêm ấy, ngọn gió ấy, ánh đèn đường ấy… đã trở thành một phần quá đỗi quen thuộc trong tôi. Hình như không ngày nào là tôi không thức khuya cả. Phải gọi là thâu đêm luôn mới đúng. Đêm nào cũng quá 3 giờ sáng tôi mới cảm nhận được cơn buồn ngủ. Và có lẽ 12 giờ trưa tôi mới dậy. Tôi là một sinh vật sống về đêm. Người lớn trong nhà hay mắng vì tôi hay thức khuya, nhưng cũng may tôi ở chung phòng với thằng em nên cũng không bị quấy rầy nhiều. Chẳng biết mục đích tôi thức khuya là làm gì nữa! Mọi người thức khuya chắc ai cũng có mục đích: làm việc khuya, học bài khuya, chơi game khuya .v.v…nhưng tôi thì lại không tìm ra được mục đích của mình. Tôi cũng chẳng tìm ra nổi mục đích sống của tôi là để làm gì…


Tôi có rất nhiều người bạn. Đa số họ cũng online khuya nên tôi không hề cảm thấy cô độc trong đêm. Buồn thì tìm họ tâm sự, vui thì tìm họ chia sẻ. Họ là những người bạn tuy xa lạ nhưng gần gũi. Có vài người tôi chưa gặp bao giờ nhưng vẫn cảm thấy như rất thân quen…Có lẽ họ mới chính là mục đích sống của tôi chăng? Đối với tôi, một vài trong số họ còn hơn cả một gia đình. Họ là những người lắng nghe tôi và cũng là những người cho tôi lời khuyên chân thành nhất. Tôi cảm ơn tất cả họ, cảm ơn rất nhiều!


Bây giờ đã hơn 2 giờ sáng, có lẽ hôm nay tôi sẽ đi ngủ sớm… ít nhất thì cũng là sớm đối với tôi…Tôi mà online tiếp cũng không biết để làm gì, thôi thì ngủ sớm cho thời gian nó chóng qua vậy…


Ngoài kia, bầu trời đêm đang nổi một cơn gió nhẹ. Nó phà vào tôi mát cả lòng…..


Trương Phương Minh Trí

(Sau đây là tự thuật rất hóm hỉnh của tác giả về bản thân trên trang blog của mình. Thethaovanhoa xin được giới thiệu thêm, sau khi được sự đồng ý của tác giả - blogger 9X này).

Bách khoa tòan thư về Canis T (Trương Phương Minh Trí)

Tình trạng bảo tồn:

- Rất hiếm (trên thế giới chỉ có 1 cá thể duy nhất). Các nhà khoa học đang phân vân không biết có nên đưa vào sách đỏ Việt Nam hay phải đưa vào sách đỏ Thế giới.

Phân loại khoa học:

- Mặc dù với nhiều tiến bộ về khoa học-kĩ thuật ngày nay nhưng cá thể này chưa thể phân loại vì nhiều lí do khác nhau.


Tên đầy đủ (gồm 4 phần):

- Trương Phương Minh Trí (được đặt tên bởi bố và mẹ, năm 1992).


Thông tin chi tiết:

- Canis T, chính xác hơn là Trương Phương Minh Trí (giới tính: Male). Sinh ngày 22/04/1992 tại TP.HCM thuộc quốc gia Việt Nam. Là loài động vật ăn thịt, ăn rau quả và cả ăn chay (khi thích). Các nhà khoa học tin rằng tổ tiên trung gian gần nhất của Canis T là con người Châu Á (Asian people). Canis T đã sống trong xã hội loài người từ trong khoảng từ năm 1992 cho đến nay.

- Canis T là cá thể đặc biệt. Theo các nhà khoa học thì đây là cá thể có “một không hai” trên thế giới. Tính cho đến thời điểm hiện nay, vẫn chưa có nhà khoa học nào đủ can đảm tuyên bố rằng tìm ra được một Canis T thứ hai trên thế giới. Là một sinh vật đôi khi rất đần độn nhưng vẫn lẫn một chút thông minh vào những lúc cần thiết. Khả năng học hỏi không được cao nhưng đôi khi học hỏi lẫn thực hành đều rất giỏi, tùy vào những gì mà cá thể này thích.

- Canis T giao tiếp bằng ngôn ngữ con người (gồm nhiều thứ tiếng), đôi khi có cả tiếng động vật và cả ngôn ngữ cơ thể lẫn ngôn ngữ âm nhạc. Canis T sống độc lập, không theo chính xác một bầy đàn nào vì phong cách sống tự lập là chính, mặc dù vẫn hay ăn bám bố mẹ.

-Sở thích: chat, gặp gỡ bạn bè, uống café (đôi khi là rượu,bia), đọc sách trong toilet, nhai nước đá, ăn vặt.v.v…

- Cũng như một số sinh vật linh trưởng khác, Canis T vẫn có thể sống tốt trong môi trường khắc nghiệt như môi trường oi bức của mùa hè Việt Nam, môi trường lạnh trong phòng kín có gắn máy lạnh. Trái với quan niệm của nhiều người thường cho rằng Canis T là cá thể sống khùng điên và hay nổi loạn, nhưng Canis T vẫn thường rất điềm tĩnh và giải quyết mọi việc rất tuyệt khi cần.

- Sự kết hợp giữa nhiều nền văn hóa trong suốt cuộc đời Canis T đã dẫn đến những cái tên và biệt danh rất lạ: Sói hoang, Free (freetpmt), Neo, Ali, Canon, số 4, Yagichan, Chó Dean.v.v. Trong đó, nhiều cái tên vẫn còn được các nhà khoa học tìm hiểu về ý nghĩa sâu xa của chúng.

- Hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng Canis T là phụ loài của loài người, một số khác lại cho đó là sự tiến hóa lên một cấp cao hơn của loài người. Hiện vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau và đối lập với nhau nhưng các nhà khoa học vẫn đang cố gắng nghiên cứu và tìm hiểu.

Đặc điểm:

- Canis T cao khoảng 1m75 và nặng khỏang 55 kg.Tuy nhiên, chiều cao và cân nặng có thể thay đổi theo mùa, theo thời gian và tùy thuộc vào môi trường cũng như điều kiện sống hoặc thức ăn do mẹ nấu.

- Ở tình trạng bị cấm net, Canis T có thể tỏ ra buồn chán, suốt ngày chỉ ăn và ngủ, rất nguy hiểm cho tinh thần. Ngoài ra nếu bị cấm chơi thể thao, cấm ăn vặt hoặc cấm học,cấm làm những gì mình thích thì Canis T rất dễ nổi điên, điều này làm ảnh hưởng cả về thể chất lẫn tinh thần của cá thể này cũng như các cá thể sống gần cá thể này.

- Về bệnh tật, Canis T hầu như rất ít khi mắc bệnh.Tuy nhiên, một số lọai bệnh được các nhà khoa học cho là không nguy hiểm nhưng khiến cho Canis T cảm thấy mệt mỏi và bực mình đó là các bệnh: cảm, sổ mũi, cúm.v.v… Riêng về các bệnh hoặc tình trạng mệt mỏi sau khi chơi thể thao hoặc làm gì đó vui lại khiến Canis T cảm thấy thoải mái vì được ngủ ngon. Riêng đau cơ thì Canis T rất khoái vì được bố xoa bóp, massage cho.

- Ngòai ra, Canis T cũng rất năng động: rất hay chạy nhảy, leo trèo và thậm chí là cả té ngã. Khả năng chạy và giữ thăng bằng của Canis T được xếp vào lọai khá tốt so với các loài động vật linh trưởng và kể cả con người.

- Khả năng phản xạ của Canis T rất tốt.Có thể phản xạ rất nhanh trong một tình huống nào đó. Nhưng cũng có thể rất chậm khi say xỉn hay lúc lơ mơ buồn ngủ và cả lúc gặp các cô gái xinh xắn, dễ thương.

- Giác quan của Canis T vẫn còn được các nhà khoa học xác định. Bình thường thì động vật có 5 giác quan, đối với một số lòai thì là 6 giác quan. Canis T có đủ 5 giác quan như con người nhưng vẫn tiềm ẩn sâu xa về giác quan thứ 6, nhất là khả năng nhìn thấy nhiều sự việc trong mơ để rồi lại quên béng mỗi khi thức dậy. Riêng khứu giác và thính giác của Canis T rất nhạy, có thể ngửi được mùi đồ ăn ngon từ khoảng cách khá xa và nhìn thấy nhiều thứ mà con người khó có thể nhìn thấy được.

- Một nghiên cứu kéo dài từ suốt năm 1992 cho đến nay về trí nhớ của Canis T cho thấy cá thể này rất kém trí nhớ. Nhưng đôi khi trí nhớ lại trở nên siêu việt với các vấn đề về tiền bạc, giận hờn, căm ghét.v.v…

- Chế độ ăn uống bình thường gồm 3 bữa một ngày: sáng, trưa và tối. Nhưng đôi lúc cũng có bữa thứ 4 hoặc thứ 5 (chưa tính các bữa ăn vặt), đôi lúc lại chỉ có 1 bữa một ngày.

- Giấc ngủ bình thường của Canis T kéo dài khỏang từ 5 cho đến 9 tiếng một ngày. Giấc ngủ dài nhất của Canis T được các nhà khoa học ghi nhận lại kéo dài trong suốt hơn 24 tiếng.

- Vấn đề vệ sinh của Canis T rất tốt. Tắm trung bình 1 lần trong một ngày. Nhiều khi nổi hứng tắm 2-3 lần trong một ngày hoặc thậm chí là không tắm. Cắt móng tay thường xuyên, đánh răng mỗi ngày.v.v…Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là sinh vật khá sạch sẽ mặc dù đôi lúc có thể nói là thực sự dơ dáy.

- Khả năng sinh sản và di truyền của Canis T theo khoa học là hoàn toàn có thể.


Đánh giá sơ bộ của các nhà khoa học về Canis T:

- Là một cá thể có thể nói là rất giống người.

- Giao thiệp rộng, dễ kết bạn.

- Rất hay mâu thuẫn với chính mình.

- Đôi khi chứa đựng rất nhiều cảm xúc, đôi khi lại chẳng có gì cả.

- Đặc biệt rất thích tiền.

- Có tâm hồn ăn uống.

- Thích ganh đua.

- Thích ăn chơi.

- Nghiện café, phải nói là nghiện nặng.

- Điên, khùng, thường có nhiều câu hỏi do Canis T đặt ra khiến các nhà khoa học lỗi lạc nhất cũng phải bó tay.


Kết luận:

- Vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu. Nhiều bí mật về Canis T vẫn chưa được tiết lộ vì nhiều lí do. Các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu về nguyên nhân tồn tại và phát triển của cá thể này. Mọi thông tin còn lại đều là bí mật.

Tài liệu tham khảo thêm:

- Không có hoặc không tìm thấy.

(Bài được viết bởi Canis T. Trong bài có sử dụng nhiều tư liệu của Từ điển bách khoa tòan thư mở Wikipedia và của bạn bè, đồng nghiệp. Tác giả bài viết: CANIS T; Chịu trách nhiệm bản thảo: CANIS T; Chịu trách nhiệm hình ảnh: CANIS T; Biên tập: CANIS T và ZIK; Kỹ, mỹ thuật: CANIS T)!

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN