Trả lời câu hỏi của PV Việt Nam, HLV Calisto cho rằng các học trò của ông chưa thực sự bình phục sau chuyến đi quá vất vả.
HLV Calisto: Chỉ hài lòng với hiệp 1

ĐTVN đối đầu với tiền đạo M.U
Hàng thủ của ĐTVN hôm qua đã đối đầu với tiền đạo Đổng Phương Trác (21) hiện đang khoác áo CLB Manchester Utd nay về chơi cho ĐT Olympic Trung Quốc. Chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị, chàng tiền đạo hộ Đổng này đã chơi rất tích cực. Nhờ nền tảng thể lực sung mãn và được làm quen với môi trường bóng đá hiện đại, anh đã gây nhiều khó khăn cho các hậu vệ ĐTVN. Kể cả Như Thành cũng nhiều lần không bám đuổi thành công.
Santos: Xuất sắc nhất trận
Sử dụng thủ môn Santos, ông Calisto không chỉ trông chờ ở những quả cản phá của thủ môn hộ pháp. Bài phản công với những cú phát bóng có độ chuẩn xác cực cao từ đôi chân của Santos cũng là một miếng đánh lợi hại. Tuy nhiên, từ trận đấu với Indonesia cho tới trận đấu với Olympic Trung Quốc, các tiền đạo chưa một lần tận dụng thành công, vì những mắt xích là các tiền vệ cánh chưa quen thuộc với miếng đánh này. Dẫu vậy, Santos với những pha cản phá xuất sắc, chơi ổn định trong khung gỗ, cũng đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
ĐTVN được đi chuyên cơ
Do trục trặc tại sân bay Bắc Kinh, Hãng hàng không TQ đã “sửa sai” bằng cách bố trí riêng một máy bay chở ĐTVN đi Thẩm Dương. Mặc dù là “chuyên cơ” nhưng các tuyển thủ của ta vẫn phải ngồi trên máy bay chờ gần hai tiếng mới đến lượt cất cánh. Mỗi cầu thủ được phát một chai nước suối. Thông thường, các chuyến bay từ Bắc Kinh đi Thẩm Dương đều có phục vụ ăn nhẹ. Không hiểu tại sao “chuyên cơ” của ĐTVN lại bị cắt suất.
Ông Mai Đức Chung trở lại Thẩm Dương sau 32 năm
Năm 1976, ông Mai Đức Chung, lúc đó là cầu thủ của Tổng cục Đường sắt, đội bóng một thời vang bóng của Việt Nam, đã từng tới TP Thẩm Dương để tham gia trận giao hữu với đội chủ nhà. Tuy nhiên, ông Chung cho biết thành phố thay đổi qúa nhiều nên không thể nhận ra dáng dấp xưa của Thẩm Dương.

Đến TQ, các cầu thủ như Thạch Bảo Khanh, Minh Phương và Phước Tứ đều có kế hoạch mua sắm các đồ dùng cần thiết như giày thi đấu, máy điện thoại hoặc một chút quà gì đó cho người thân. Đã ém sẵn tiền ở trong ví nhưng trục trặc trong quá trình di chuyển đã khiến cho các cầu thủ của chúng ta lỡ hết kế hoạch. Tối 6/7 toàn đội được tự do nhưng các cửa hàng ở Thẩm Dương đóng cửa khá sớm nên cơm tối xong là chỉ còn nước ngồi tán gẫu trong khách sạn. Thôi đành hẹn dịp khác quay lại TQ vậy.
Chủ nhà Trung Quốc: Tổng diễn tập cho Olympic Bắc Kinh 2008