Hôm gặp HA.GL, HLV Huỳnh Đức vẫn tuân thủ lên khán đài. Anh ngồi hàng ghế thấp nhất, cách khu vực kỹ thuật chỉ vài chục mét.
Tất nhiên, nếu Huỳnh Đức có dùng thêm cái cái bộ đàm và inh ỏi chỉ đạo học trò trên khán đài, thì cũng chẳng có ai nhắc nhở. Đấy là hình ảnh phổ biến của các HLV nước ta để, nhằm đối phó khi bị tước quyền chỉ đạo. Luật của ta đâu có cấm, đâu như bên Tây.
Nói đâu xa, EURO vừa rồi HLV người Đức, Loew cùng với người đồng nghiệp Josef cũng bị treo một trận. Đức gặp Bồ Đào Nha, hai ông này bị “om” trong ca bin trên khán đài, ngoan ngoãn làm khán giả.
Trước đó, vòng loại EURO 2008, HLV Scolari cũng bị cấm 4 trận, không được phép tiếp cận khu vực thay đồ, đường hầm khu kỹ thuật hay đường pitch trước và trong khi diễn ra trận đấu. Tất nhiên, ông còn bị cấm liên lạc với các thành viên trong thời điểm lĩnh án. Năm 2005, Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha Mourinho vì những phát biểu bạo miệng sau trận gặp Barca tại Nou Camp, bị UEFA cấm chỉ đạo 2 trận tứ kết Champions League, gặp Bayern Munich. Ông cũng bị cách li khỏi đội khi quân ông lâm trận.

Cầu thủ bị cấm thi đấu, chẳng khác gì ông HLV bị đình chỉ làm nhiệm vụ. Nghĩa là họ không được phép tham dự trận đấu dưới mọi hình thức. Làm được như thế, mới có tính răn đe các hành vi phi luật, phi thể thao của các vị HLV khả kính. Đội bóng sẽ biết hãi khi họ thực sự lâm vào khó khăn, nếu HLV bị đình chỉ.