Federer từng đánh bại Safin ở 8 trong 10 lần đối đầu và hiện tại, anh được đánh giá cao hơn hẳn. Song ở một giải đấu như Wimbledon năm nay thì khó có thể lường trước được điều gì.
(Tt&VH Online) - Wimbledon 2002 là một kỷ niệm buồn với Federer khi anh bị Mario Ancic, lúc ấy mới 18 tuổi loại ngay từ vòng 1. Song kể từ ngày đó, tay vợt người Thụy Sĩ không thua một trận nào trên mặt sân cỏ. Hôm qua, anh đã hạ gục chính đối thủ năm xưa để nâng số trận thắng liên tiếp trên mặt sân cỏ lên 64.
Trận tứ kết giữa Federer và Ancic cũng đã bị dừng hơn 2 giờ đồng hồ (trời mưa) khi tỷ số đang là 6-1, 1-1 nghiêng về tay vợt số 1 thế giới. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp Ancic lấy lại được chút tự tin nào khi mà đối thủ của anh tỏ ra quá mạnh. Chỉ mất 3 séc đấu với tổng cộng 1 giờ 42 phút, tay vợt người Thụy Sĩ đã đè bẹp đối phương với tỷ số 6-1, 7-5, 6-4. Trong đó, séc đấu đầu tiên là khoảng thời gian Federer thảnh thơi nhất khi anh chỉ mất 20 phút để "kết liễu" đối phương.
Đã có thời, người ta gọi Mario Ancic với biệt danh "Super Mario". Đó là thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp tay vợt Croatia này khi anh leo lên thứ 7 thế giới với một lối chơi toàn diện không kém Federer, song bây giờ, Ancic đã sa sút đi rất nhiều bởi tác động của những chấn thương liên miên và không có gì có hiểu khi anh thua sút "ông vua sân cỏ" Federer. Trong trận đấu hôm qua, tay vợt Thụy Sĩ đã giành 15 điểm trực tiếp từ giao bóng (ace) so với 9 của Ancic. Federer cũng chỉ đánh hỏng 6 lần, so với 16 của đối phương. Ancic đã rất cố gắng áp dụng lối chơi lên lưới volley, nhưng hiệu suất ăn điểm của anh kém xa Federer (44% so với 77%).
