Trong một chiều "sung mãn" của Đức Dương và đồng đội, ĐPM.NĐ đã nhất quyết lấy trọn 3 điểm từ "người anh em" TCDK.SLNA.
(TT&VH Online) - Vừa "lấy" được 2 điểm từ BTC giải, những tưởng TCDK.SLNA sẽ được đà tiến tới trong trận đến làm khách ở sân Thiên Trường và họ đã chơi hay hơn hẳn ở hiệp 1. Nhưng trong một chiều "sung mãn" của Đức Dương và đồng đội, ĐPM.NĐ đã nhất quyết lấy trọn 3 điểm từ "người anh em" TCDK.SLNA.
Ở trận "derby ngành dầu khí", sau hơn 1 tháng nghỉ thi đấu, các cầu thủ hai đội đã nhập cuộc chậm. Cuộc đua giữa những các cầu thủ trẻ thành Nam và xứ Nghệ chỉ diễn ra sôi động hơn sau pha dứt điểm bằng chân trái đi chệch cầu môn của Trọng Hoàng từ phút 13. Với Công Vinh hoạt động rộng, TCDK.SLNA đã cầm bóng tốt hơn và thường xuyên tiếp cận khung thành của Quang Huy bằng những tình huống gây sóng gió đáng kể. Nhưng những gì các học trò của HLV Thịnh "đen" thu hoạch được chỉ là bàn thắng quá dễ dàng của Valdinei ở phút 19 sau khi Quang Huy có pha đỡ bóng quá hớ hênh. Bàn thua có phần sơ suất của người đội trưởng dường như khiến hàng công ĐPM.NĐ thức tỉnh và pha phối hợp hoàn hảo của Đức Dương, Nhật Nam đã đuợc tiền đạo áo số 23 chuyển thành bàn thắng vào lưới thủ môn Viết Nam chỉ 1 phút sau đó.

Dù HLV Nguyễn Văn Thịnh đã đánh bài ngửa tung Đắc Khánh, Quang Tình vào sân ở hiệp 2 nhằm hy vọng sức trẻ và kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ này có thể giúp TCDK.SLNA lấy lại thế trận. Tuy nhiên, sự xuống sức của nhiều vị trí đã ảnh hưởng đến lối chơi của đội bóng xứ Nghệ, TCDK.SLNA chơi như gà mắc tóc và dính nhận thêm "đòn đau thứ 3" ngay đầu hiệp 2 khi Đức Dương lập cú đúp sau pha chuyền bóng thuận lợi của tiền đạo Philip.
Trên thực tế, đây không phải là trận đấu ấn tượng nhất của ĐPM.NĐ từ đầu mùa. HLV Nguyễn Ngọc Hảo đã nhận định yếu tố thời tiết nóng đã ảnh hưởng đến thể lực của quân nhà và Đức Dương chưa phải có phong độ tốt nhất. Nhưng một khi đội khách đã "thủng" quá nhiều thì việc ĐPM.NĐ có được hiệp 2 chơi tưng bừng không còn là chuyện bất ngờ. Thua đậm một đội vừa tầm như ĐPM.NĐ, nhiệm vụ của TCDK.SLNA ở 7 trận liên tiếp sắp tới đều trên sân khách xem ra đang là gánh nặng quá lớn với dàn cầu thủ của HLV Nguyễn Văn Thịnh!