thethaovanhoa.vn

Milan lần thứ 3 giành Cúp TIM: Rossoneri lên tiếng

31/07/2008 09:16 GMT+7

Bước vào TIM Cup lần này ở vị thế kẻ yếu đuối nhất, nhưng Milan đã xuất sắc vượt qua cả Juventus và Inter sau các loạt penalty để lần thứ 3 đăng quang giải đấu này.

(TT&VH) - Bước vào giải đấu mini “tam hùng” mang tên của nhà tài trợ TIM lần này ở vị thế kẻ yếu đuối nhất, nhưng Milan đã xuất sắc vượt qua cả Juventus và Inter sau các loạt penalty để lần thứ 3 đăng quang giải đấu này.

Liều doping cho Milan

Trước khi bắt đầu các cuộc tranh tài, HLV Ranieri của Juventus mạnh miệng khẳng định rằng ông cùng các học trò sẽ vô địch giải đấu này để chứng tỏ rằng chính họ mới là ứng cử viên hàng đầu dành Scudetto mùa giải đang đến, đồng thời đem lại niềm vui cho hàng vạn khán giả nhà. Không chịu kém cạnh, “Người đặc biệt” Jose Mourinho cũng đưa ra những bình luận mang tính khiêu khích hướng về phía Ranieri, trong đó nhấn mạnh rằng Inter vẫn đang là đội đương kim vô địch của Cúp TIM. Người duy nhất im lặng là Ancelotti, nhà cầm quân của Milan.

“Carletto” không thể nói bởi so về tương quan lực lượng ở thời điểm hiện tại, Milan rõ ràng không sánh được với Juve và Inter. Tất cả 4 tiền đạo chính thức của họ đều không thể ra sân, khi Ronaldinho và Pato dự Olympic, Inzaghi và Borriello chấn thương, buộc tiền đạo trả Paloschi phải lĩnh ấn hàng công cho dù vừa trở về mệt mỏi từ giải VĐ U19 châu Âu.
 
Ở hàng thủ, Nesta cũng dính chấn thương lưng, trong lúc vị trí số 1 trong khung thành vẫn là một dấu hỏi khổng lồ giữa 3 cái tên Abbiati, Kalac và Dida. Không những thế, sơ đồ mới dự định áp dụng với Ronaldinho vẫn chưa thể thử nghiệm, đồng thời họ cũng không mấy tự tin vào phong độ của mình sau trận hòa 0-0 với đối thủ yếu Cremonese ở trận đấu tập duy nhất trước đó 6 ngày.
 
Đội trưởng Ambrosini nhận cúp từ tay Thủ tướng Italia, Silvio Berlusconi

Nhưng “Carletto” cũng chẳng cần nói gì, bởi Milan chưa bao giờ đặt mục tiêu cao ở các giải đấu giao hữu, và họ cũng chẳng cần thiết phải tuyên chiến với Juve và Inter làm gì. Cái đích của mùa giải đã được đặt ra rõ ràng: Scudetto, nên bằng mọi giá, họ sẽ phải giành được nó. Muốn thế, hành động tốt hơn là lời nói. Milan muốn tận dụng giải đấu này để kiểm nghiệm lại các vị trí của mình trước những thách thức thực sự, và đó là lý do họ sẵn sàng tung ra một hàng thủ chỉ gồm toàn các cầu thủ dự bị ở trận “chung kết” với Inter.

Những trận hòa với hai đối thủ lớn nhất ở cuộc đua Scudetto, dù ở thế trận có phần kém hơn, cho thấy Milan không hề thua kém bất chấp những mất mát lực lượng. Ngược lại, bản lĩnh ở loạt penalty cân não, đặc biệt của các cầu thủ trẻ, là lời tuyên chiến chính thức của các cầu thủ Milan đến Serie A. Chiến thắng ở Cúp TIM rõ ràng là một liều doping vô giá dành cho Milan trước mùa giải đầy khắc nghiệt đang đến.
 
Juve không mất niềm tin

Việc để tuột chiếc Cúp vào tay Milan rõ ràng là một nỗi đau với Juventus, nhất là khi họ được thi đấu trước khán giả nhà và thi đấu với một niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng, song chiến thắng nhiều ý nghĩa trước đương kim vô địch Inter là quá đủ để “Bianconeri” tin tưởng vào tương lai tươi sáng. Thất bại đáng tiếc trước Milan cũng không thể khiến “Bà đầm già” bi quan, bởi họ vẫn là đội chơi sáng nước hơn đối thủ trong 45 phút thi tài, và thất bại dường như chỉ đến từ khả năng bắt penalty kém cỏi của thủ môn Buffon.

Hầu hết các cầu thủ mà HLV Ranieri tung ra sân ở hai trận đấu đều đã thi đấu tốt, kể cả những người được cho là sắp phải ra đi như Trezeguet hay Tiago, hay các cầu thủ trẻ Ekdal và Fausto Rossi. Nhưng lý do lớn nhất khiến Juventus có thể lạc quan vào những ngày tháng trước mắt là sự tự tin của toàn đội, đặc biệt là khả năng gắn kết cực tốt của các cầu thủ trong hệ thống chiến thuật mà Ranieri đã chỉ bảo suốt nhiều ngày qua.
 
Việc chân sút Amauri gặp chấn thương là một sự cố không mong đợi, song sức mạnh và lối chơi của Juve không bị ảnh hưởng khi luôn có những “phụ tùng thay thế” hoàn hảo như Iaquinta sẵn sàng tham chiến. Nếu biết rằng cầu thủ 18 tuổi Fausto Rossi đã thay thế hoàn hảo lão tướng Nedved trong trận thắng Inter, thì không ai có thể nghi ngờ vào niềm tin mà Ranieri đặt vào các học trò của ông. Giữ vững được niềm tin ấy, Juve chẳng ngán bất cứ đối thủ nào.
 
Chuyện gì thế, Inter?

Trái ngược với tâm trạng lạc quan của Milan và Juventus, Inter đang ngập trong dòng thác những câu hỏi đang đổ về dồn dập. Thất bại trong một giải đấu giao hữu thì không có gì quan trọng. Thất bại trước các đội bóng lớn lại càng đáng cảm thông hơn nữa. Nhưng thất bại ở một giải đấu mang nhiều tính danh dự, trước những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua Scudetto và thất bại với tư cách của nhà đương kim vô địch lại là một khía cạnh khác. Và, tệ hơn cả, là thất bại của chiến lược gia số 1 thế giới (về túi tiền và về độ kênh kiệu) trước hai người đồng nghiệp khiêm tốn và thực tế hơn ông rất nhiều.

Thực ra, Inter chỉ chịu thua đội hình B của Juve bằng một pha xử lý khôn khéo của Iaquinta thôi, chứ vẫn chơi có phần lấn lướt hơn so với đội hình B của Milan. Nghe thật mỉa mai, nhưng đó là sự thật. Inter dưới thời Mourinho tỏ ra không linh hoạt và nhiều sức sống bằng Inter của Roberto Mancini, bất chấp thực tế rằng những ngày qua, thầy trò Mourinho liên tục tâng bốc nhau sau những giáo án tập luyện “ở đẳng cấp khác”. Cần biết rằng Inter của Mancio luôn chơi với quyết tâm cao nhất ngay cả trong những trận đấu vô bổ (trong 4 lần dự Cúp TIM dưới thời Mancini, Inter vô địch tới 3 lần). Mourinho có thể có suy nghĩ khác, nhưng bước đầu, với các tifosi của đội bóng này, đây vẫn là một thất bại khó tha thứ.

Người ta đang mong chờ thất bại ở Cúp TIM chỉ là một tính toán chiến thuật đặc biệt của “Người đặc biệt”. Nhưng nếu không đúng như thế thì có lẽ Inter đang phải đứng trước một ngọn núi khổng lồ trên con đường bảo vệ chức vô địch Italia.
 
0 – Juventus vẫn chưa đăng quang Cúp TIM lần nào cho dù đã có mặt trong tất cả 8 lần tổ chức.

3 – Kém Milan về thành tích đối đầu, Juve đành chấp nhận lần thứ 3 về nhì (2003, 06, 08). Ở các lần khác, đương nhiên họ xếp cuối bảng.

4 –Milan đã hòa với Inter lần thứ 4 trong khuôn khổ giải đấu này, và đều với tỷ số 0-0. Trong 4 lần còn lại, Milan thua tới 3 và chỉ thắng được 1 trận duy nhất vào năm 2006, khi họ giành Cúp bằng 2 chiến thắng tuyệt đối (2-1).

5 – Đã 5 năm liên tiếp, Juve không thắng được Milan tại giải này, sau chiến thắng 1-0 năm 2003 (Appiah ghi bàn). Từ năm 2004 đến 2007, họ toàn thua “Rossoneri”.


Đông Khê

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN