thethaovanhoa.vn

Đi tìm hạnh phúc

30/07/2008 13:30 GMT+7

Rất nhiều người đi tìm hạnh phúc. Từ đời này qua đời khác, con người đi tìm hạnh phúc. Tôi cũng đang tìm hạnh phúc.

Tôi tìm mãi, tôi nghĩ nhiều tiền là hạnh phúc, vì xăng lên, giá lên, ít tiền sẽ không hạnh phúc. Tôi cố gắng kiếm tiền, càng nhiều tiền thì hạnh phúc sẽ nhiều, tiền ít sẽ hạnh phúc ít. Tôi thấy, hạnh phúc từ tiền không ổn lắm, bởi vì tôi không kiếm được nhiều tiền.


Tôi lại đi tìm hạnh phúc.
Người ta nói yêu nhiều sẽ hạnh phúc, tôi cũng bon chen quen nhiều người. Nhưng rồi tôi thấy yêu nhiều mệt não lắm. Vì yêu nhiều, anh sẽ sống nhiều vai, anh sẽ trở nên đa nhân cách, rồi anh không còn là anh nữa. Vậy yêu nhiều cũng không hạnh phúc

Tôi tiếp tục đi tìm hạnh phúc.
Tôi thấy người ta nói có sức khỏe là có hạnh phúc. Đó là những người đã trải qua cơn bệnh hiểm nghèo, thể lực không còn nguyên vẹn. Tôi nghĩ tôi sẽ tập thể dục, nhưng mà tôi không dậy sớm, với lại gan tôi đã thấm đẫm nhiều bia, rượu, không biết khi nào khí trời mới tẩy sạch. Rồi tôi cố gắng tập thể dục. Và, tôi đã có sức khỏe, sức khỏe của siêu nhân. Nhưng lúc đó, người thân tôi đâu còn nữa, tôi sống đời bất tử nghĩa lý gì?

Và cuối cùng tôi cũng tìm ra hạnh phúc.
Thật đơn giản, đó là anh Hạnh cưới chị Phúc, hoặc anh Phúc cưới chị Hạnh. Một cuộc sống đơn sơ, một đứa con xinh ra đời, họ yêu nhau, chung thủy và cùng chịu đói khổ, cùng tựa nhau vượt quá những khó khăn cuộc đời, cùng đi đến một ngày tươi sáng. Tương lai họ đang hạnh phúc nhiều hơn. Ừ, hạnh phúc thiệt giản đơn, sao tôi đi tìm mãi. Tôi hiểu hạnh phúc rồi đó.

Nhưng, sáng nay Hạnh Phúc vỡ tan.
Tôi làm luật sư cho chị Phúc, thảo đơn gửi tòa án xin ly hôn anh Hạnh. Tòa chấp thuận đơn. Hai người tự thỏa thuận về tài sản, nên đây là vụ án không có giá ngạch, do đó án phí ứng trước: 50 ngàn đồng. Vâng, Hạnh Phúc đã chia lìa, chỉ 50 ngàn án phí, tiền thuê luật sư không nhiều, không đáng quan tâm.

Thôi, tôi không đi tìm hạnh phúc nữa.
Tôi mỏi chân lắm rồi. Tôi cứ thế tôi sống, cho đến ngày viên mãn. Phải chăng hạnh phúc là được làm người? Có lẽ kiếp sau, nếu có tái sinh, sẽ có người cho tôi biết. Nhưng lúc đó, tôi có được làm người nữa không?

Hồ Hữu Hoành
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN