thethaovanhoa.vn

Nhớ Sài Gòn của ai đó

30/07/2008 10:31 GMT+7

Một người sinh ra ở Hà Nội là tôi đang sống là làm việc tại đất Sài Gòn nay, nhưng nhớ nó ngay cả khi đang ngồi quán cafe cóc ngay giữa Sài Gòn.

Người ta cứ bảo Sài Gòn vội vã, Sài Gòn hối hả, Sài Gòn ồn ào, Sài Gòn tấp nập, Sài Gòn náo nhiệt...nói chung là không thi vị cho lắm.

Đâu có!!!

Sài Gòn đẹp và dễ thương đấy chứ.


Xưa và nay


Sài Gòn có những con đường cao vút những hàng cây ngăn nắp, có những quán cafe cũng ngăn nắp với những hàng ghế sặc sỡ xếp ngay thẳng và quay ra đường. Sài Gòn còn có những chú công an giao thông dễ thương không quở trách ai đậu xe quá vạch sơn khi đèn đỏ, Sài Gòn có những chiếc xe chuối rực vàng nhẹ nhàng chạy trong nắng, có những chiếc xích lô cao nghêu và hẹp lép, có những chú lách cách chạy lăng xăng miệng chẳng nói một lời, có những cô bán vé số mời mọc thật nhiệt tình và những cặp bán kẹo kéo hát nhạc sến rất hay, ngọt và dẻo ý như cái thứ mà họ bán.

Và....

Ở Sài Gòn còn có cả một thằng nhóc đen xì và mũm mĩm, tung tăng chạy rựơt theo những con mồi mà nó thèm khát;

Sài Gòn có một anh râu xồm tóc quăn với một lô ống fix, cả ngày lải nhải cái bản tình ca nhão nhoét của một anh gì gì với một cô nào đó gọi là "Film";

Sài Gòn còn có một anh gốc Bắc nhỏ nhỏ, gầy gầy, thích chơi đồ hiệu và khoái medium format, lúc nào cũng lúc lỉu những mơ ước về một không gian trầm lắng, những hơi thở chậm rãi và nét tế nhị tinh hoa của những người xung quanh: giấc mơ về Hà Nội;

Sài Gòn lại có một anh trọc đầu, mặt múp míp, có giọng hát rất ngọt, yêu thi ca, mê nghệ thuật và rất nhiều gái đẹp bu xung quanh nhưng chuyên ngành của anh lại liên quan đến xăng pha nhớt;

Ở Sài Gòn còn có một anh nữa, tóc đến vai thôi, và cũng gốc Hà Nội, cũng thích ca ngợi máy phim, và cũng thích chơi đồ hiệu, anh ý có một cái bắt tay rất chặt, và một mớcảm xúc rất dễ thể hiện ra ngoài;

Ở Sài Gòn còn có một cô, có những móng tay đen, mặt phúng phính, rất hay háo hức hỏi làm sao để chụp được thế, để được nhận một câu trả lời là tại anh đẹp trai và thông minh;

Ở Sài Gòn còn có một thằng cu, tóc dựng dựng, ham chơi game, thích đánh đàn và uống chuối hột nhưng lại rất có bản lĩnh, nó tài lắm, và nó sẽ thành công;

Ở Sài Gòn còn bao nhiêu người nữa mà kể, ở Sài Gòn còn có bao nhiêu chuyện nữa mà nhớ....

Làm sao đây???
cho tim to hơn đầu
để chứa đủ từng ấy thứ chuyện

yêu đủ
từng ấy thứ người ...


 

Trần Thái Dương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN