Trên sân nhà, SHB. Đà Nẵng thường chơi chật vật thế nào ai cũng biết. Ngay cả đội yếu như B.Bình Định, họ cũng chỉ thắng sát nút.
(TT&VH Online) - Trên sân nhà, SHB. Đà Nẵng thường chơi chật vật thế nào ai cũng biết. Ngay cả đội yếu như B.Bình Định, họ cũng chỉ thắng sát nút. Vậy mà chiều qua, trong thế HLV Huỳnh Đức bị cấm chỉ đạo, Đà Nẵng đã thắng Gỗ một cách “khủng khiếp” đến như vậy. Đến mức, 20 phút cuối hiệp 2, chẳng còn ai màng đến việc ghi bàn thắng nữa. Những đôi chân của cầu thủ cũng nản bởi đối thủ của họ chơi quá tệ hại. Suốt trận đấu, HA.GL không tạo được một cơ hội nào gọi là nguy hiểm.
SHB. ĐN đã hạ gục đối phương bằng quyết tâm cao độ và sức khoẻ-trẻ. Lâu lắm rồi mới thấy cầu thủ của họ chạy ác chiến như thế. Như lão tướng Hồng Minh cũng “trả bài” đầy đủ. Không có cái gì tự đến, suốt tháng EURO, ông Đức lập các bài tập thể lực cho học trò và kiểm tra khá gắt. Thủ môn trẻ Đức Cường sau trận cũng phải thú thật xem EURO cũng phải sắp xếp nếu không muốn sáng mai bị khiển trách vì chẳng đủ sức để hoàn thành giáo án.
Chơi rất tồi, phải chăng Trung Tuấn (phải) vẫn còn nghĩ đến EURO?
Ngược lại, ngay từ những phút đầu đôi chân của các cầu thủ khách như bị đeo chì vì thể lực không đảm bảo, từ nội binh đến ngoại. Các tiểu xảo, chơi xấu để giảm tốc độ đối phương luôn được họ thi triển trước. Bàn mở tỷ số của SHB. ĐN phút thứ 8 là kết quả của pha xấu chơi. Tiền vệ Phan Thanh Phúc đột phá trước khu vực 16m50, Trung Tuấn bị đàn em qua mặt dễ dàng đã chạy theo phang vào hai chân Phúc “gà’. Đội trưởng Hồng Minh đã thực hiện cú sút phạt qúa đẹp, bóng lượn vào góc cao khung thành khiến thủ môn Ngọc Tú chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn. Bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà ở phút 23 cũng xuất phát từ quả phạt góc bên canh trái của Hồng Minh. Bóng như tìm đúng đầu của Rogerio, anh này không hề bị một hậu vệ nào của Gỗ nhòm ngó.
Khi tất cả các tuyến, các vị trí đều chơi dở như nhau trong nền thể lực như vậy, HLV Anant cùng các cộng sự kinh nghiệm chỉ biết bó tay nhìn quân chịu trận. SHB. ĐN như đá tập, ghi thêm 2 bàn thắng nữa trong hiệp hai. Như thế vẫn là ít, khi các học trò của Huỳnh Đức bỏ lỡ vô số cơ hội. Phút 53, Huỳnh Quốc Anh đi bóng bên cánh trái rồi tung cú sút hạ gục thủ môn Ngọc Tú.
Một dấu ấn ngọt ngào sau thời gian dài bị lãng quên vì án phạt. Trong một pha va chạm với tiền Đạo Almeida sau đó, Ngọc Tú đã bị lật gối phải rất nặng, theo HLV Dương Ngọc Hùng thì coi như Tú phải nghỉ đến hết giải. Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, Molina đã ấn định tỷ số 4-0 sau khi nhận đường chuyền thông minh của Phan Thanh Hưng.
Thắng to, SHB. ĐN vui là phải. Chỉ có điều thấy cầu thủ Gỗ vẫn xem việc bị hạ nhục đến 0-4 như chẳng có gì xảy ra. Ngạc nhiên chưa?
Bàn thắng: Hồng Minh 8', Rogerio 23', Quốc Anh 53', Molina 90+2'
|
Hải Phòng - Bình Dương 2-0
(Ngọc Thanh 45', Elenildo De Jesus 72')
Khánh Hòa - Hòa Phát 3-1
(Jonathan 22', Kleber 53', Quang Hải 90' - Muranda 36')
Bình Định - Thanh Hóa 3-4
(Nildo 15, 68', Xuân Hùng 50' - Rodgers 25', Tostao 31', Đình Tùng 81', 83')
Đà Nẵng - HAGL 4-0
(Hồng Minh 9', Rogerio 23', Quốc Anh 54', Furrier 93')
HN.ACB - Thể Công 2-0
(Lebo 48', Tuấn Anh 59')
TMN.CSG - Đồng Tâm 1-0
(Wole 90') |
|
BXH tạm thời V-league sau vòng 19 |
|
XH |
Tên đội |
ST |
T |
H |
B |
HS |
Điểm |
|
1 |
XM.HP |
19 |
8 |
8 |
3 |
31-17 |
32 |
|
2 |
Thể Công |
19 |
8 |
7 |
4 |
17-15 |
31 |
|
3 |
ĐT.LA |
19 |
8 |
6 |
5 |
34-25 |
30 |
|
4 |
B.BD |
19 |
8 |
5 |
6 |
16-13 |
29 |
|
5 |
HA.GL |
19 |
8 |
5 |
6 |
28-27 |
29 |
|
6 |
TMN.CSG |
19 |
8 |
5 |
6 |
25-25 |
29 |
|
7 |
K.KH |
19 |
7 |
7 |
5 |
27-22 |
28 |
|
8 |
SHB.ĐN |
19 |
7 |
5 |
7 |
27-28 |
26 |
|
9 |
TCDK.SLNA |
18 |
7 |
5 |
6 |
28-19 |
25 |
|
10 |
ĐPM.NĐ |
18 |
6 |
4 |
8 |
14-19 |
22 |
|
11 |
B.BĐ |
19 |
4 |
9 |
6 |
22-29 |
21 |
|
12 |
XMCT.TH |
19 |
4 |
8 |
7 |
16-21 |
20 |
|
13 |
HN.ACB |
19 |
3 |
7 |
9 |
17-29 |
16 |
|
14 |
HP.HN |
19 |
1 |
9 |
9 |
14-27 |
12 |
Hữu Quý