Đội bóng thủ đô Paris đang thay da đổi thịt từng ngày, ít ra là về mặt lý thuyết. Với sự xuất hiện của Stephan Sessegnon, Ludovic Giuly rồi Claude Makelele.
(TT&VH) - Đội bóng thủ đô Paris đang thay da đổi thịt từng ngày, ít ra là về mặt lý thuyết. Với sự xuất hiện của Stephan Sessegnon, Ludovic Giuly rồi Claude Makelele, sân Parc des Prince giống như một điểm đến hợp lý cho các ngôi sao, hoặc chưa thực sự nổi, hoặc đã luống tuổi.
Tiền đạo người Iceland Eidur Gudjohnsen cũng đang trên đường từ Barcelona sang Paris, cập bến PSG, nơi có sẵn hai đồng đội là Giuly (ở Barcelona) và Makelele (Chelsea).
Trong một động thái mới nhất, tân Chủ tịch PSG Charles Villeneuve khẳng định việc ký hợp đồng với Lilian Thuram là điều gần như không thể, cho dù trung vệ này có vượt qua được cuộc kiểm tra y tế lần thứ hai. Cuối tháng Sáu vừa qua, cựu cầu thủ Barcelona đã đạt được thỏa thuận cá nhân với PSG nhưng khi kiểm tra y tế thì các bác sĩ của đội bóng Pháp phát hiện anh bị bênh tim. Xét lại hồ sơ nhân thân, cả em trai lẫn chị gái của Thuram đều bị bệnh này và thậm chí, anh đã mất một người em vì căn bệnh quái ác đó.
“Thật là quá mạo hiểm nếu đặt niềm tin vào một cầu thủ đã 36 tuổi mà lại mang trong mình bệnh tim”, Villeneuve lý giải. Như vậy, dù câu trả lời về sức khỏe của Thuram, được đưa ra vào ngày 1/8 tới, có là thế nào thì anh cũng khó lòng khoác áo PSG mùa sau. Có lẽ, Thuram nên tính đến chuyện giải nghệ là hợp lý nhất.
Nesta của Milan cũng lọt vào tầm ngắm của PSG
Để trám vào khoảng trống ở hàng phòng ngự, Villeneuve đang xúc tiến việc đàm phán với AC Milan về vụ chuyển nhượng Alessandro Nesta. Trung vệ người Italia là mẫu hậu vệ mơ ước của Villeneuve cũng như HLV Paul Le Guen. Vụ chuyển nhượng này không hề đơn giản khi mà Milan chưa tìm được người thay thế Nesta, năm nay đã 32 tuổi và thường xuyên dính chấn thương. Tuy vậy, PSG vẫn nuôi tham vọng thuyết phục được đội bóng Italia nhả hậu vệ từng 78 lần khoác áo đội tuyển Italia.