thethaovanhoa.vn

HLV Patricio tuyên bố từ chức: Chờ đợi "bom" nổ chậm

26/07/2008 13:34 GMT+7

Không phải chờ đợi lâu từ những tuyên bố gây bất ngờ sau trận thua đau 2-4 trước B.Bình Dương, HLV trưởng Patricio đã tuyên bố từ chức.

(TT&VH) - Không phải chờ đợi lâu từ những tuyên bố gây bất ngờ sau trận thua đau 2-4 trước B.Bình Dương, HLV trưởng Patricio đã tuyên bố từ chức. Tại sao "Gạch" có tiếng là nội bộ êm ả lại dẫn tới kết cục không mấy tốt đẹp ấy, và khi HLV trưởng người Brazil ra đi, điều gì sẽ xảy ra?

Bị học trò “bật”?

Xem ra câu nói của cựu HLV Thép - Cảng Đặng Trần Chỉnh: “Chiếc ghế của HLV có 3 chân do cầu thủ nắm” đã đúng trong trường hợp này. Hành động của ông Patricio chỉ như một giọt nước làm tràn ly nhưng rõ ràng, với bóng đá VN thì khái niệm chuyên nghiệp vẫn còn quá xa vời. Nhìn lại những trận thua gần nhất, có vẻ như những điều mà HLV Patricio đã nói với những phóng viên sau trận thua tan tác trước Bình Dương là hoàn toàn đúng.

Ông thầy người Brazil với kinh nghiệm huấn luyện của mình đã không khó để nhận ra rất nhiều bàn thua rất lạ của đội nhà trước TCDK.SLNA, Bình Dương. Tất cả dường như đã là một kịch bản được sắp đặt, sắp đặt tới mức hoàn hảo. Và hoàn hảo tới mức chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Ông cũng không thể hiểu nổi hàng thủ vốn dĩ đã lỏng lẻo lại luôn thích lao lên phía trước, bất chấp việc đội nhà chưa dồn được đối thủ vào chân tường như ở trận đấu gần đây nhất với ĐKVĐ B.Bình Dương ngay trên sân nhà.
 
Cuộc chia tay của Calisto lại là tai họa cho HLV Patricio -Ảnh Hoàng Quân.

Xâu chuỗi các sự việc, người ta đã lờ mờ nhận ra rằng vì sao bàn thắng thứ 3 (Jonah) và thứ 4 của Kesley ở trận gặp B.BD tuần trước lại quá dễ dàng. Đó có phải là sự nôn nóng quá mức cần thiết của các hậu vệ ĐT.LA trong trận đấu mà họ rất cần một chiến thắng? Nhưng nên nhớ, vì sao những lần lao ra đường biên nhắc nhở các học trò không cần thiết phải bỏ vị trí như thế của Patricio đã không đến được tai các hậu vệ Phi Thường, hay Hoàng Thương. Phải chăng, sự lỏng lẻo của hàng thủ, và bỏ qua lời chỉ đạo của HLV Patricio là một động thái để phản ứng ông thầy người Brazil?. Và đấy là những động thái bùng nổ sau suốt 1 thời gian dài âm ỉ với những bất đồng từ các “công thần” của ĐT.LA với ông thầy mới?

Nhìn lại lượt về khi ông Patricio đã có chuỗi trận thắng khá ngoạn mục. Tuy nhiên, sau quãng nghỉ EURO, Gạch đã thua 3 trận liên tiếp. Người ta đã xì xào trong lúc “trà dư tửu hậu” khi có thông tin cho rằng các cầu thủ ĐT.LA sẽ “hạ bệ” ông thầy mới bởi chuyện nhồi thể lực quá mức sau thời gian các cầu thủ được “xả hơi”. Chuyện hậu trường còn phải kiểm chứng, nhưng trách nhiệm của một HLV chuyên nghiệp đã khiến ông Patricio phải ra đi trong danh dự.

Hứa hẹn bom “nổ”

Bỏ qua chuyện bị học trò “bật” ra sao, giờ đây khi HLV người Brazil rời ghế, rất nhiều người đang chờ đợi ông sẽ cho “nổ” những gì. Bởi ông Patrcio hứa sẽ quay lại VN và có một buổi gặp mặt các phóng viên báo chí. Có lẽ những lời nói với phóng viên ở cuộc họp báo sau trận B.Bình Dương sẽ không sai như lời GĐĐH Phạm Phú Hoà công bố sau đó một ngày. Sẽ không phải vô cớ khi HLV Patricio với quá trình làm việc chuyên nghiệp lâu năm mà không hiểu rằng, những lời nói đó bất lợi cho ông. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như HLV Patricio tung hết ra ngoài?

Có lẽ bất lợi lớn nhất vẫn thuộc về ĐT.LA, một đội bóng luôn được xem là “nhạy” trong việc đánh bóng hình ảnh của mình. Sẽ có rất nhiều chuyện đáng để nghe, và vỡ lẽ…Chưa hết, dù nội tình sẽ yên ắng hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ĐT.LA sẽ thành công trong 5 vòng còn lại, nhất là phải đối đầu với XM. Hải Phòng cuối tuần này khi vắng “tướng ngoại”.

Được biết HLV phó Trần Công Minh sẽ tạm thời dẫn dắt đội bóng Gạch, nhưng cựu tuyển thủ QG này cũng chỉ là “người thế vai” mà thôi.
 
Sau khi Calisto ra đi, Gạch đã vỡ ở vị trí mà ít ai ngờ nhất.
 
Duy Anh - Nhị Đỗ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN