“Mày nói nhiều quá. Chúng mày sắp chết rồi, tao thổi cho chết luôn”, câu nói ấy của trọng tài Trần Khánh Hưng cho đến giờ vẫn khiến hậu vệ Lê Đức Tuấn của HNACB bức xúc.
(TT&VH) - “Mày nói nhiều quá. Chúng mày sắp chết rồi, tao thổi cho chết luôn”, câu nói ấy của trọng tài Trần Khánh Hưng trong trận đấu giữa TMNC.CSG với HNACB ở vòng 21 (ngày 20-7) cho đến giờ vẫn khiến hậu vệ Lê Đức Tuấn của HNACB bức xúc.
Hôm qua, khi trần tình lại sự việc ấy với TT&VH, Đức Tuấn cho biết trọng tài Hưng đưa ra lời lẽ nói trên, sau khi bị phản ứng về quyết định phạt thẻ vàng trước lỗi xoạc bóng của một cầu thủ của HNACB (Tuấn Anh, số 16). “Khi trọng tài Hưng bắt lỗi xoạc bóng của Tuấn Anh với 1 cầu thủ bên phía TMN.CSG, và rút thẻ vàng, dù đó chỉ là tình huống vào bóng rất thấp chân, tôi có nói với trọng tài Hưng là tại sao lại thế. Thổi như vậy thì chết chúng em à. Tôi cũng thừa nhận là trong lúc đang thi đấu căng thẳng, tôi nói cũng mạnh”.
“Nhưng phản ứng như trọng tài Hưng thì không thể chịu nổi. Anh có biết là trọng tài Hưng nói gì không? Anh ta bảo: Chúng mày sắp chết rồi, tao thổi cho chết luôn”. Tôi mà chửi lại chắc sẽ ăn thẻ. Mà hành vi nặng hơn nữa thì treo giò. Tố cáo lên BTC thì không có bằng chứng. Đi đá bóng chứ có phải đi rình trọng tài đâu để mang băng ghi âm theo người. Đành nuốt cục tức ấy vào mà đá tiếp”, Đức Tuấn nói.

Nếu những lời tố cáo của Lê Đức Tuấn là đúng thì những lời lẽ của trọng tài Hưng rõ ràng còn khó nghe hơn rất nhiều câu hù dọa của trọng tài Đỗ Quốc Hoài đối với Công Vinh trên sân Pleiku trong trận đấu giữa HAGL và TCDK.SLNA: “mày nhớ mặt tao, sau này tao còn gặp mày nhiều”.
Công Vinh ngay sau trận đấu ấy đã tố cáo chuyện này với BHL và báo chí. Cũng may là trọng tài Hoài thừa nhận ông đã có những lời lẽ phản cảm như thế và cả 2 bên chấp nhận ngồi lại hòa giải và sự việc trôi êm.
Có điều, người ta lại thấy cách lý giải của những người chịu trách nhiệm về quản lý và điều hành trọng tài rất chung chung, rằng đó là lỗi kém bản lĩnh, không dám rút thẻ với các cầu thủ có phản ứng.
Riêng trong trường hợp này, người ta sẽ không nghĩ là trọng tài Hưng kém bản lĩnh. Dư luận sẽ đặt câu hỏi: phải chăng một số trọng tài VN đã để cho thói quen đôi co, dọa nạt cùng các cầu thủ ngấm sâu vào máu của mình.
Rõ ràng việc chấn chỉnh để xây dựng một giải đấu có tính văn hóa trong bóng đá là một nhu cầu cấp thiết.