thethaovanhoa.vn

Giải bóng đá nữ VĐQG 2008: Hà Nội lên ngôi nhờ Hà Tây

25/07/2008 11:31 GMT+7

Mặc dù không được quyền tự quyết thứ hạng của chính mình, thế nhưng từ khung cửa quá hẹp, Hà Nội đã tìm được con đường bước lên bục chiến thắng lần thứ 6 trong lịch sử

(TT&VH) - Mặc dù không được quyền tự quyết thứ hạng của chính mình, thế nhưng từ khung cửa quá hẹp, Hà Nội đã tìm được con đường bước lên bục chiến thắng lần thứ 6 trong lịch sử, với sự trợ giúp gián tiếp từ lối chơi sòng phẳng, trung thực của Hà Tây ở trận đấu khác diễn ra cùng giờ. Hôm qua, Hà Tây coi như đã sáp nhập vào Hà Nội!

Điều đáng nói là mới chỉ 6 ngày trước, Hà Tây đã đánh bại chính… Hà Nội, khiến giấc mơ vô địch của đội bóng láng giềng này trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Rồi họ lại xuất sắc cầm hòa trước Than KSVN, gián tiếp lấy cúp trao cho HN.

Với quyết tâm giành chiến thắng, ĐKVĐ Than KSVN dù vậy đã gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hà Tây, hệt như những gì họ phải trải qua ở lượt trận cuối giai đoạn một. Hà Tây ghi bàn rồi lại bị san bằng tỉ số. Tình thế này được tái diễn ngay cả trong khoảng 8 phút cuối của hiệp hai.

Thế trận trở nên căng thẳng với những pha vào bóng đầy quyết liệt của cầu thủ đôi bên. Phút 82, Nguyễn Thị Thành lại đưa Hà Tây vượt lên trước bằng cú sút quyết đoán ngoài 17 mét nhưng đến phút 90, trung vệ Nguyễn Thị Hải (14) san bằng cách biệt cho Than KSVN cũng bằng cú sút xa ở cự ly 18 mét.

Trận hòa như thua này khiến cho đội quân của HLV Lâm Ngọc Lập tiêu tan luôn hy vọng đoạt chức vô địch lần thứ hai liên tiếp bởi ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Thành Long 2 cách đó chưa đầy 100 mét, Hà Nội đã giành được chiến thắng quan trọng trước Hà Nam…

Hà Nội vô địch sau 5 năm liền về sau TPHCM và Than KSVN
 
Đó là một trận đấu hết sức khó khăn cho các học trò của HLV Ri Hwi Choi khi họ nhập cuộc trong trạng thái tâm lý căng thẳng, thiếu tự tin và bỏ qua vô số cơ hội ở hiệp một. Phải đến phút 49, cùng thời điểm Hà Tây có bàn mở tỷ số trên sân Thành Long 1, niềm vui của Hà Nội được nhân đôi khi cầu thủ trẻ Kim Tiến lập công bằng pha ghi bàn cận thành vào lưới Hà Nam. Cách biệt mong manh này được duy trì đến hết trận và đưa Hà Nội lần thứ 6 bước lên bục chiến thắng cao nhất ở giải VĐQG.

Ở trận cầu còn lại chỉ mang tính thủ tục, đội chủ nhà TP.HCM đã giành chiến thắng đậm 4 – 1 với các pha lập công của Kim Hồng (2 bàn), Thùy Trang và Thùy Trinh. Thái Nguyên xếp chót giải, như tất cả những lần tham dự của họ từ trước đến nay, với số trận thua lên đến con số 10 trận!

Kết quả chung cuộc:
 
1. Đội vô địch: Hà Nội

2. Á quân: Than KSVN

3. Đội hạng ba: Hòa Hợp Hà Tây

+ Giải phong cách: Đội TP.HCM

+ Nữ hoàng phá lưới: Ngọc Châm (Hà Nội, 7 bàn)

+ Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Ngọc Châm (Hà Nội)

+ Thủ môn xuất sắc nhất giải: Nguyễn Thanh Hảo (Than KSVN)
 

Họ đã nói khi đăng quang

+ HLV Ri Hwi Choi (Hà Nội): Sự tiến bộ của lớp cầu thủ trẻ qua mùa bóng 2007 và khát vọng chiến thắng của đội bóng này là nguyên nhân mang lại thành công. BHL chúng tôi chỉ gắn kết các cầu thủ lại với nhau, giúp họ thi đấu đạt kết quả tốt nhất từng trận.

+ Trợ lý HLV Phùng Thị Minh Nguyệt (Hà Nội): Mất 5 năm để thế hệ cầu thủ trẻ Hà Nội tái lập chiến tích của lứa đàn chị chúng tôi. Đó là một quãng thời gian không ngắn nhưng cũng đủ dài cho một sự trở lại. Những người có trách nhiệm với bóng đá nữ Hà Nội đã làm tất cả để tái khẳng định vị trí số một ở sân chơi quốc gia.

Thanh Tùng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN