thethaovanhoa.vn

00h30.... 23.7.2008

24/07/2008 17:41 GMT+7

Chỉ là cảm xúc một đêm mất ngủ.

Như là mộng du
12h khuya.
Mưa vẫn rả rích hờn dỗi.
Thò chân xuống giường, rón rén chui vào tủ... lục lọi, bới bới như ăn trộm. Tiếng bịch ni lon sột soạt, cửa tủ cọt kẹt.
Nín thở.
Đâu rồi đâu mất rồi...
Mồ hôi bắt đầu ri rỉ.

Thất vọng.
Chui lại vào giường khều má.

Lần thứ hai mò ra không phải để chui vào tủ mà ngồi gõ lóc cóc đầy ấm ức...
Chao ôi, sao mà nhớ áo dài đến thế, mai phải kiếm cho bằng được...

Ngày này 4 lần năm ngoái, xúng xính mặc bộ áo dài đầu tiên trong đời..

Chao ôi nhớ...
Thèm đuợc chặp chặp xăn tay áo khi trời nóng, được vén tà áo rất ư là đỏm dáng mỗi khi ngồi, được nghịch ngợm phe phẩy vuốt áo ngồi tán dóc, ăn hàng trong cái căng tin trường lúp xúp.

Nhớ những buổi trưa đi học bằng xe buýt... chuyên môn đi sát giờ nên trễ.
Chạy tung dép, tung tóc...
Và có một hôm oạch... rất ngoạn mục. Vừa đau, vừa xấu hổ... nhưng may mà chưa rách áo.

Nhớ những chiều tan trường, ôm cặp lủi về cho lẹ.
Nhiều hôm mưa, lạnh thấu ông trời mà không có áo khoác, tủi thân rồi mắt ầng ậng nước lúc nào ko biết. Chỉ thấy nghèn nghẹn..
Ủa, mình đâu có độc thân.
Vài lần đón đưa...
Nhiều lần thui thủi về một mình để tối tối lại khóc như mưa.
Nghĩ mà buồn cười... mà thấy tội con mắt..
Cái thời... sao mà sướt mướt ủ ê, sao mà nhạy cảm và hay nghĩ quẩn.

Nhớ có lúc áo dài ôm cứng cả người sau những ngày dài ăn hàng quá độ đến nỗi lên vài kí và phồng như bong bóng. Đương nhiên hậu quả kèm theo là áo dài phải nới ra hết cỡ mới mong chui vừa.
Rồi có lúc ân hận quá, sụt vài kí thì áo lại xộc xệch thẳng đuột. Và... lại đem đi bóp eo.
Ôi dào, cái vòng luẩn quẩn.

Sao tự nhiên hôm nay nhớ nhiều quá..

Có ai rảnh ngồi nghe em kể chuyện ngày xưa em đi học...
Có ai rảnh hôm nào đi chơi với em mà bịt mắt, nút tai và ngó lơ để em mặc lại áo dài, tung tăng như nghé...
Có ai rảnh ngồi làm mẫu để em vẽ như ngày xưa luyện thi.
Có ai rảnh không nhỉ..



..
Giờ này chắc là không...
 
Lê Phạm Tâm Chính
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN