thethaovanhoa.vn

Vì sao Gạch sắp “vỡ” mộng ?

17/07/2008 11:30 GMT+7

V-League vẫn còn đến 6 vòng đấu nữa mới hạ màn, nhưng dường như giấc mộng “tam vương” của ĐT.LA đã gần tan theo mây khói.

(TT&VH Online) - V-League vẫn còn đến 6 vòng đấu nữa mới hạ màn, nhưng dường như giấc mộng “tam vương” của ĐT.LA đã gần tan theo mây khói. Nghiệt ngã thay, không phải đối thủ quá rắn mà chính họ đã tự giết mình.

Lợi bất cập hại

Mọi việc bắt đầu trở nên tồi tệ khi có sự xuất hiện của ông Peisoto, HLV thể lực và là một người bạn của ông Patricio. “Triều đại” của người Brazil tại Tân An được thiết lập, nên HLV người Việt như Huỳnh Ngọc San, từng là cánh tay phải của cựu HLV Calisto đã bất ngờ “treo ấn từ quan”.

Trần Công Minh người được kéo về làm trợ lý, cũng từng bước “biến mất” trong công việc huấn luyện. Trong giai đoạn nghỉ tránh EURO, guồng máy Brazil bắt đầu hoạt động hết công suất với những bài tập thể lực “made in Peisoto”.

Tuy nhiên, những bài nhồi thể lực không những không giúp được các cầu thủ khỏe thêm mà nó càng làm các các cầu thủ oải vì quá tải. Trẻ, khỏe như Phi Thường, Minh Mính…còn kêu trời, chứ chưa nói đến những “ông già” như Văn Giàu, Quang Trãi. Rất nhiều lời phàn nàn nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Đã có lúc ông thầy người Brazil, Patricio được tôn vinh như thầy phù thủy thứ 2. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Càng ngày càng lộ rõ thứ bóng đá mà ông thầy người Brazil áp dụng là một sự “rập khuôn” từ người tiền nhiệm. Cũng là những miếng đánh sắc, hiểm, đã làm nên thương hiệu cho Gạch, thế nhưng dưới bàn tay của ông Patracio nó trở nên “cùn” đi trông thấy.
 
Gustavo đã mắc bệnh "sao" nên không ai ưa
 
Trận đá với Thép – Cảng càng lộ rõ điều này. Khi Tuấn “nhím” bố trí Lưu Ngọc Hùng và John Wole bắt chết Antonio và Gustavo thì ĐT. Long An “tịt” đường đánh biên. Lối chơi của Gạch cũng bế tắc theo hai cầu thủ này mà ông Patricio cũng không có “món” gì mới để cuối cùng “chết đứng” ở phút cuối cùng. Sau một tháng nhồi nhét, thể lực của “cặp bài trùng” trên hàng công của Gạch… như thế nào đã lộ rõ sau trận thua Thép -Cảng .

Hơn chục ngày sau hành quân ra Huế, dường như bài học này vẫn chưa khiến bộ đôi này “chừa”. Dưới cái trời nắng cháy mặt, các cầu thủ vẫn phải tập như đá thật, nên khi đá thật thì chỉ biết thở dốc. Trận thua “nhục nhã” TCDK.SLNA đó có công rất lớn của hai ông này.

Ai cũng là “sao”

Với việc Fabio Santos nhập quốc tịch Việt Nam, Gạch như được tiếp thêm sức mạnh nhờ có thể sử dụng thêm 1 ngoại binh. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Những ngoại binh của Gạch mới tậu về chỉ có Gustavo là chơi khá nhưng lại sớm có biểu hiện của “sao”, lại được ông thầy đồng hương chiều chuộng khiến các đồng đội người Việt không ai ưa. Vì thế cứ vào sân là anh này “xách xe không” chạy.
 
Nội binh như Văn Giàu, Phi Thường… dưới thời ông Calisto chủ yếu đá tròn vai nhờ “liệu pháp tinh thần” của thầy. Bây giờ gặp một ông thầy chuyên quyền lại có tư tưởng “trọng người nhà” nên cũng chẳng dại gì mở hết ga, hết số. Những “công thần” như Tài Em, Minh Phương, Việt Thắng, khi lên tuyển gặp lại thầy cũ đá cực hay nhưng khi về câu lạc bộ cũng chơi dưới sức mình. Nội bộ bất ổn, rối bời, chưa đá Gạch đã thua là lẽ thường.

Gạch bây giờ còn muốn vô địch nữa không? Họ là đội bóng giàu tham vọng và làm bóng đá chỉn chu nhất nên câu trả lời là có. Nhưng riêng việc thua 2 trận liền đã khiến đội bóng này thất thế so với các đối thủ (đứng thứ 5 BXH với 30 điểm, kém đầu bảng 4 điểm).

Giấc mộng “tam vương” của Gạch phải chăng chỉ còn trong mơ?
 
Đã là đội bóng thì phải có HLV thể lực. Dường như đây là mốt của các HLV Brazil bởi người ta còn nhớ cựu HLV Tavares lần đầu tiên nắm ĐTVN tham dự Cúp Độc Lập năm 1995, ông cũng “nhồi” món “cháo sườn thể lực” cho các tuyển thủ. Tác dụng về việc rèn thể lực này là các tuyển thủ VN chạy như những người “không phổi” và từng thắng cả đối thủ Tây là Estonia.
 
Lần thứ hai sang VN, ông Tavares cũng không quên “vở cũ” nên cũng đòi VFF phải tuyển cho được một HLV thể lực. Thế nhưng dù có HLV thể lực chuyên trách do ông Tavares giới thiệu, sau này mới té ngửa là vị này chỉ là một HLV dạy thể dục ở trường phổ thông, ĐTVN vẫn trắng tay ở Tiger Cup 2004, trong đó có trận thua đau đớn 0-3 trước đội bóng đến từ xứ vạn đảo Indonesia. Nhắc lại để thấy rằng, rèn thể lực các cầu thủ là cần thiết nhưng rèn thế nào và vào thời điểm nào lại là một vấn đề.
 
Đức Hiền
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN