Nhật báo Brazil O Globo hôm qua đã đưa tin tân HLV Felipe Scolari của Chelsea đã nhận được một bản đề án mới từ Inter, thông qua người đại diện của Lampard, Steve Kutner, trong đó ghi rõ rằng Inter sẵn sàng chi tới 15 euro tiền mặt (nhiều hơn 5 triệu so với lần trả giá gần nhất) và hơn thế nữa, là kèm thêm chân sút Adriano, một trong những người đồng hương danh tiếng của “Big Phil”. Để đổi lại, chỉ cần phía Chelsea “buông tha” cho Lampard, cầu thủ mà họ không cần giữ và có lẽ cũng không thực sự muốn giữ ở thời điểm này.
Inter muốn có Lampard là chuyện không cần phải bàn cãi nữa, bởi tân HLV Mourinho của đội bóng thành Milan này chưa bao giờ giấu diếm ý định xây dựng ở Inter mô hình từng giúp ông có được thành công ở Chelsea, mô hình xoay xung quanh Frank Lampard. Nhưng suốt từ đầu mùa Hè, tất cả những đề nghị đến từ Italia, kể cả lời đe dọa sử dụng “Luật 17 FIFA” để chuộc hợp đồng của Lampard, cũng đều chỉ nhận được thái độ thờ ơ của phía Chelsea. Ngày 16/7 tới sẽ là lúc Inter phải tập trung nhân sự để chuẩn bị cho mùa giải mới, và việc họ quyết tâm thúc đẩy chuyện thương thảo là điều hết sức dễ hiểu.
Vấn đề ở đây dường như không phải là tiền. Abramovich không phải là người chỉ vì vài ba triệu euro “cỏn con” mà “lăn tăn” vụ bán đi người nọ người kia. 10 triệu hay 50 triệu đối với tỷ phú người Nga này cũng không khác nhau là bao. Điều quan trọng hơn trong câu chuyện này có lẽ là những thua thiệt về mặt uy tín, và phần nào đó, là về cơ hội của Chelsea.
Bán Lampard cho Inter, Chelsea chẳng những mất đi một trong những biểu tượng lớn nhất của họ, mà còn mất đi một niềm tự hào của người Anh (bất kỳ cầu thủ Anh giỏi giang nào cũng đều có một vị thế cực lớn ở Premier League) có thể khiến họ bị mất đi ít nhiều fan hâm mộ. Bán Lampard cho Inter, Chelsea có thể sẽ gặp khó khăn hơn ở Champions League mùa tới, bởi cả Mourinho lẫn Scolari được săn đón chỉ để phục vụ cho tham vọng ở đấu trường châu lục.
Thế nên, Inter khó lòng mang tiền ra để nói chuyện, và quyết định đem Adriano ra để đổi chác có thể là một quyết định khôn ngoan. Cộng thêm khoản tiền mặt tăng thêm tới 50%, dường như Inter đang dồn toàn lực vào một cú “knock-out” dành cho Chelsea.
Đẹp lòng cả đôi bên
Inter chẳng thích thú gì Adriano. Chân sút có biệt danh “Hoàng đế” này là một tài năng không thể phủ nhận, nhưng tính cách quá đỗi bất thường cùng với lối sống buông thả, hoang tàng vô kỷ luật đã góp phần đẩy sự nghiệp của anh đến bờ vực. Nếu không được Inter cho Sao Paulo mượn ở nửa cuối mùa giải qua, rất có thể cái tên Adriano đã không còn được nhắc đến nữa, và sẽ chẳng có vụ trao đổi nào với một đội bóng lớn như Chelsea. Mourinho càng không muốn dính dáng gì đến Adriano.
“Người đặc biệt” rất có uy với các học trò, nhưng ông không phải là mẫu HLV theo kiểu “cha chú” như Sir Ferguson hay Wenger, những người biết cách uốn nắn cầu thủ. Với một kẻ “bất cần đời” như Adriano, Mourinho khó tránh khỏi những tình huống khó xử có thể ảnh hưởng đến uy tín của ông. Ở Inter, người duy nhất muốn giữ Adriano lại là Chủ tịch Moratti, nhưng với nhu cầu cấp thiết của Mourinho về vụ Lampard, ông chủ vốn hào phóng này sẽ phải nhượng bộ.
Adriano là một cái tên được Scolari ưa thích, không chỉ bởi anh là một người Brazil giống như “Big Phil”. Khả năng chơi bóng càn lướt dựa trên sức mạnh và tốc độ mà chân sút 26 tuổi này thể hiện chính là những thứ cần thiết nhất mà Scolari cần cho một phương án thay thế Drogba, người nhiều khả năng sẽ ra đi ngay trong mùa Hè này.
Với uy tín và kinh nghiệm của mình, “Big Phil” hẳn sẽ biết cách để đưa “ngựa chứng” Adriano vào trong khuôn khổ, và nếu làm được điều ấy, ông sẽ có trong tay một kẻ hủy diệt thực thụ. Hơn ai hết, Scolari nhìn thấy được khả năng tiềm ẩn trong cầu thủ đồng hương, nên nếu có một lời đề nghị đúng như vậy được đưa ra, rất khó để ông có thể chối từ. Mà khi Scolari đã đồng ý, thì Abramovich cũng không thể lắc đầu.
|
2 tháng không bình yên
Ngày 20/5: Ngay trước thềm trận CK Champions League ở Moskva, tờ The Times đưa tin Lampard đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với phía Inter. Ngày 2/6: Mourinho được chỉ định làm HLV Inter. Nghi ngờ về khả năng Lampard tái ngộ với người thầy cũ càng lớn hơn. Ngày 17/6: Inter bắt đầu cuộc thương lượng với phía Chelsea về vụ chuyển nhượng Lampard. Trong một cuộc phỏng vấn, ông chủ Inter là Moratti đã nói rằng: "Chúng tôi rất thích Lampard và anh ta là mục tiêu số 1 của Inter mùa hè này. Mourinho và những người khác ở Inter đều thừa nhận Lampard là cầu thủ vĩ đại". Ngày 19/6: Lampard từ chối ký hợp đồng mới với Chelsea. Lampard không hài lòng với mức lương và thời hạn đề nghị của Chelsea. Lampard muốn 5 năm, lương 150 nghìn bảng/tuần. Chelsea chỉ chấp nhận 4 năm, 140 nghìn bảng/tuần. Ngày 1/7: Deco rời Barca, gia nhập Chelsea và trở thành chữ ký đầu tiên dưới triều đại Scolari. Cũng trong hôm ấy, Inter đưa ra mức giá đề nghị cho vụ chuyển nhượng Lampard là 7,95 triệu bảng, ngang hàng với số tiền mà Chelsea bỏ ra mua Deco. Ngày 8/7: Trong cuộc họp báo đầu tiên ở cương vị HLV Chelsea, Scolari nói rằng ông cần Lampard và ngược lại, cầu thủ này muốn gắn bó với Chelsea. Ngày 9/7: Người đại diện của Lampard khẳng định rằng Scolari đã hiểu sai lời của tiền vệ này và cho biết Lampard không hề đưa ra cam kết nào với Chelsea. Theo nguồn tin của báo chí Anh, Lampard đã hục hặc với GĐĐH Peter Kenyon về vấn đề này. Ngày 10/7: GĐĐH Peter Kenyon tuyên bố sẽ không thực hiện bất cứ cuộc thương lượng nào với phía Inter. Ông còn yêu cầu Lampard phải thực hiện hợp đồng mà anh đã ký, vốn còn thời hạn 1 năm. Lampard cân nhắc đến khả năng vận dụng điều luật 17 của FIFA, tức luật Webster, để tự giải phóng mình Ngày 11/7: Inter nâng mức giá lên 10 triệu bảng. Chelsea vẫn lắc đầu. Ngày 13/7: Inter tiến thêm một bước, đề nghị mua Lampard với giá 12 triệu bảng (15 triệu euro), các thêm Adriano. Chelsea im lặng.
Scolari: "Tôi sẽ không ngăn Frank!"
Tân HLV Chelsea, Scolari, tuyên bố ông sẽ không ngăn cản hay thuyết phục Frank Lampard nếu tiền vệ này muốn đến Inter. Thậm chí, qua cuộc điện thoại với Lampard, Scolari còn nói rằng: "Nếu cậu cảm thấy bất ổn ở đây (Chelsea), tôi sẽ giúp cậu ra đi". Theo nguồn tin từ nội bộ Chelsea, quan điểm của Scolari về bất kỳ cầu thủ nào là "sẽ không giữ bất kỳ ai nếu anh ta muốn ra đi. Tôi chỉ cần những người 100% toàn tâm toàn ý với đội bóng".
Trong khi đó, Scolari đã hứa với Abramovich sẽ cố gắng biến Chelsea thành đội bóng chơi đẹp, sexy và cống hiến bậc nhất châu Âu. "Ông ấy muốn Chelsea đá đẹp để chiến thắng", Scolari tiết lộ, "Tôi bảo rằng, đó cũng là quan điểm của tôi. Tôi còn đồng ý với Roman về chiến lược trọng dụng cầu thủ trẻ, tạo cơ hội cho họ nhiều hơn".
|
B.V