"Trên sân nhà chúng tôi sẽ có rất nhiều lợi thế nên không có lý do gì mà HAGL phải sợ Thể Công...", HLV Anant Amornkiat của HAGL khẳng định như vậy trước trận gặp Thể Công.
(TT&VH Online) - "Trên sân nhà chúng tôi sẽ có rất nhiều lợi thế nên không có lý do gì mà HAGL phải sợ Thể Công. Chắc chắn HAGL sẽ tấn công tổng lực và giành 3 điểm. Tôi nghĩ họ sẽ chơi phòng ngự phản công nhưng chúng tôi cũng có bài để trị lại. 3 điểm là điều bắt buộc với HAGL trong trận gặp Thể Công" HLV Anant Amornkiat của HAGL khẳng định như vậy trước trận gặp Thể Công trên sân nhà vào chiều thứ 7 (12/7) này.
Để thực hiện mục tiêu trên, HAGL đã chọn quân xanh là Olympic Lào để rèn binh trong suốt thời gian qua nhưng điều đáng buồn là mục đích trên dường như phản tác dụng. Qua 2 trận đấu tập với O.Lào, HAGL đều thắng nhưng thực tế đó là công của đội hình 2, đội 1 đá như mơ ngủ. "Dù đá tập nhưng họ là cầu thủ chuyên nghiệp mà đá như vậy thì thật nguy hiểm cho sau này", 1 thành viên trong ban huấn luyện than thở.
Các cầu thủ ở hàng phòng ngự đá quá tệ.
Trước một O.Lào mà họ dễ dàng bị đối phương chọc thủng lưới đến 3 bàn thì khó chấp nhận được. Duy Hoàng đã trở lại đá thay vai trò của đội trưởng Duy Quang ở trung tâm hàng phòng ngự nhưng Hoàng vẫn còn dấu hiệu của một cầu thủ bị ám ảnh bởi chấn thương. Mặt khác, HAGL đá sân nhà, dồn ngoại binh cho hàng công, nên không thể tung trung vệ Benjamin vào sân từ đầu. Nên, Duy Quang vẫn là linh hồn hàng thủ.
Sẽ tấn công tổng lực và quyết ghi bàn thắng sớm để lấy tinh thần nhưng có lẽ đó chỉ là câu hô khẩu hiệu, vì thực tế HAGL khó đủ sức làm việc này. Hàng tiền đạo thi đấu chưa thuyết phục lại thiếu người (Tăng Tuấn bị thẻ). Trong các trận đấu vừa qua, Agostinho dường như bị cô lập, ít nhận được bóng từ đồng đội. Bản thân Agostinho cũng đã bị đối thủ bắt bài vì vậy, anh phải thường xuyên lùi sâu về sân nhà để tìm bóng. Trong khi đó, Kone thích hợp với lối đá biên hơn nhưng có lẽ vì dự bị quá lâu nên khó làm nên chuyện.
Gỗ liệu có “báo thù” nổi Thể Công bằng chiến thuật tấn công phủ đầu?
Với HAGL, mọi việc sẽ được giải quyết từ những người ở tuyến giữa. Bộ đội Thonglao và Sakda rất được kỳ vọng trong suốt thời gian dài nhưng chỉ có Thonglao gần đây khởi sắc. Người được chờ đợi nhất trong trận gặp Thể Công lại là 2 cầu thủ nhỏ con Chu Ngọc Cảnh và Văn Thuận. Đây là những cá nhân có lối chơi kỹ thuật, nhanh nhẹn. Cảnh có lối chơi bám biên hiệu quả nhất của HAGL hiện nay.
Trong mấy trận đấu tập, anh thường xuyên được BHL chăm sóc, theo dõi kỹ. Còn Văn Thuận đã chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc của mình từ khi được đôn lên đội hình 1. Tuy nhiên kinh nghiệm là cái mà anh còn thiếu. Điều đáng mừng là Thuận rất có duyên ghi bàn trong thời gian vừa qua. Chắc chắn Cảnh và Thuận sẽ là "mũi khoan" được HAGL chờ đợi nhất trong trận đấu tới. Ngoài ra, việc tận dụng cơ hội tạo ra từ 2 cầu thủ này sẽ là bài toán khó của HAGL. Nghĩa "gỗ" chỉ giỏi tận dụng ở các tình huống... khó, còn Agostinho chắn chắn sẽ bị kèm chặt.
HAGL quyết đánh phủ đầu trong trận đấu tới nhưng sẽ khó cho họ. "Thể Công chắc chắn sẽ phòng ngự phản công và điều đó là thách thức cho HAGL, không khéo họ lại bị phản đòn như chơi. Nếu như vậy sẽ khó cho HAGL" một thành viên BHL thú nhận.
Nhưng có vẻ như họ cũng không còn đường nào khác, dù mục tiêu vô địch ngày một xa vời, bởi sau trận thua bẽ mặt trước SHB Đà Nẵng, tiếp Thể Công trên sân nhà là dịp HAGL lấy lại thể diện và niềm tin cho người hâm mộ.
|
Thể Công đã chuẩn bị cho trận đấu với HAGL bằng trận đấu tập cách nay gần 1 tuần, thắng HPHN tới 4-0, trong đó có những bàn thắng và đường chuyền của tiền đạo trẻ Quang Vinh. Không loại trừ khả năng Thể Công sẽ có những điều chỉnh về nhân sự trong cuộc đọ sức với HAGL. Lượt đi Thể Công đã thắng 2-1 ở Mỹ Đình. |
Cao Nguyên