Chấn thương của đội trưởng Patrick Vieira đã mang lại cơ hội tuyệt vời cho Jeremy Toulalan ở giải đấu lớn đầu tiên mà tiền vệ 24 tuổi này được góp mặt.
(TT&VH Online) - Chấn thương của đội trưởng Patrick Vieira đã mang lại cơ hội tuyệt vời cho Jeremy Toulalan ở giải đấu lớn đầu tiên mà tiền vệ 24 tuổi này được góp mặt.
Dù HLV Domenech có quyết định thay thế Patrick Vieira bằng Mathieu Flamini vào phút chót hay không thì một điều chắc chắn là Toulalan sẽ có mặt trong trận ra quân với Romania. Cầu thủ của Lyon là sự lựa chọn hợp lý ở vị trí tiền vệ trung tâm, chơi bên cạnh lão tướng Makelele. Ngoài khả năng thu hồi bóng và phát động tấn công tốt, Toulalan còn có sự cơ động mà Diarra hay Flamini không đạt được. Toulalan có thể chơi tốt mọi vị trí trên hàng tiền vệ, từ khu vực trung tâm đến cả 2 cánh. Tại giải vô địch U-21 châu Âu vào năm 2006, Toulalan đã giúp Pháp lọt vào bán kết (thua Hà Lan) và có tên trong đội hình tiêu biểu của giải ở vị trí tiền vệ cánh trái.

Toulalan sinh ra và trưởng thành từ lò đào tạo của Nantes, khoác áo đội bóng này suốt 5 năm trước khi chuyển đến Lyon vào mùa Hè 2006. Chỉ sau vài trận đầu ở Lyon, Toulalan đã lọt vào tầm ngắm của HLV Domenech và được gọi vào ĐTQG lần đầu vào tháng 10/2006, ra mắt ở trận gặp Faroe. Kể từ đó đến nay, Toulalan đã 13 lần khoác áo ĐT Pháp, chưa ghi được bàn nào, chủ yếu vào sân từ băng ghế dự bị. Phải đến đợt tập huấn và giao hữu trước thềm EURO 2008 vừa qua, anh mới thực sự chiếm được lòng tin của Domenech.
Đêm nay, cờ đã đến tay, phất lên thôi Toulalan!