thethaovanhoa.vn

Slaven Bilic: Người Balkan can đảm

08/06/2008 15:44 GMT+7

Trong cuộc điều tra mới đây của tờ Vecernji List (Croatia), Bilic hiện là nhân vật thể thao được yêu thích nhất ở Croatia.

(TT&VH Online) - "Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Tôi chân thành cảm ơn các bạn, những người hâm mộ tuyệt vời nhất, đã luôn đứng bên cạnh chúng tôi". Slaven Bilic không phải đang đứng trên sân khấu (anh, xin đừng gọi là "ông", là tay guitar của ban nhạc rock Rawbau). Anh và các học trò vừa trở về từ London sau chiến thắng 3-2 nổi tiếng ở Wembely.

Hai vạn người hâm mộ đã chen lấn ở sân bay và chào đón họ như những người hùng dân tộc. 21/11/2007. Ngày đen tối trong lịch sử bóng đá Anh. Nhưng là ngày đáng nhớ nhất đối với Croatia và là ngày hạnh phúc nhất đối với Bilic-HLV.

Niềm hạnh phúc ấy không phải được xây dựng trên nỗi đau của ĐT Anh, gã khổng lồ của bóng đá châu Âu và sở hữu bao ngôi sao triệu phú trong đội hình đã không đến được với VCK EURO 2008; bởi anh rất thích xứ sương mù (từng khoác áo West Ham và Everton). Đơn giản, anh cảm thấy mình đã nỗ lực vì người hâm mộ Croatia và được đền đáp xứng đáng bằng niềm tin vững chắc. Ở Wembley, khi Croatia gỡ hòa 2-2 cho người Anh, phía sau anh, người hâm mộ hét lên: "Hocemo pobjedu! Hocemo pobjedu!" - "Chúng tôi muốn chiến thắng". Bilic lập tức tung Mladen Petric vào sân ở phút 69. Chỉ 8 phút sau, tiền đạo của Dortmund ghi bàn thắng lịch sử.

Niềm tự hào của Croatia

Trong cuộc điều tra mới đây của tờ Vecernji List (Croatia), Bilic hiện là nhân vật thể thao được yêu thích nhất ở Croatia. Họ thích nhiều thứ, tốt lẫn xấu, ở Bilic, từ tính dân dã trong cái cách anh cầm điếu thuốc lá bằng 2 đầu ngón tay, đến chất nghệ sĩ khi anh chơi guitar, từ tính cởi mở đối với mọi người (từng có cầu thủ tìm đến phòng của Bilic, khóc lóc kêu than vì bị người yêu "đá") đến những biện pháp trừng phạt sắt đá (Bilic đã có bằng Đại học về luật) mà anh từng áp dụng. Với Bilic, niềm tin của người hâm mộ chính là sức mạnh lớn nhất của anh, giúp anh trở nên can đảm để đương đầu với tất cả.
 
Bilic từng nói rằng: "Bây giờ, tôi có thể bay lên mặt trăng và tiếp chuyện Osama Bin Laden!". Tất nhiên, đó chỉ là lời nói đùa. Nhưng Bilic đã nhiều lần thể hiện bản lĩnh của một vị tướng. Đêm trước trận gặp Nga trong khuôn khổ vòng loại EURO 2008, trận chính thức đầu tiên của Bilic trong cương vị HLV Croatia, 3 trụ cột của đội bóng là Darijo Srna, Ivica Olic và Bosko Balaban đã vượt rào, tìm đến một sàn nhảy. Chủ tịch LĐBĐ Croatia, Vlatko Markovic, đưa ra lời khuyên về cách xử lý: "Đây là nước Nga, là Guus Hiddink. Hãy dùng họ và sau trận đấu, tôi sẽ phạt nặng tài chính". Bilic lắc đầu. Anh loại họ khỏi danh sách. Croatia của Bilic đã hòa cầm hòa 0-0 ở Moskva, một kết quả tích cực. Vào hôm sau, bộ ba ấy đã tìm gặp Bilic: "Chúng tôi là những thằng đần. Vạn lần xin lỗi anh".
 
HLV Slaven Bilic
 
Theo Bilic, một HLV giỏi trước hết cần có 3 yếu tố: can đảm, tự tin và sáng tạo. Trước khi đảm nhận cương vị HLV U21 Croatia năm 2004, Bilic từng dự khóa học của Marcello Lippi ở Juve, gặp Wenger ở Arsenal. Khi hỏi về kết quả thu được, Bilic chỉ nói: "Họ chẳng mang lại cái gì mới cho tôi. Họ chỉ chứng minh suy nghĩ của tôi là đúng. Những gì HLV cần làm là sử dụng 25 cầu thủ có trong tay thế nào, tìm cách điều chỉnh thế trận và phản ứng trước các nhà báo". Bilic không phải là mẫu người cứng đầu. Anh chỉ đầy tự tin.

Chiến thuật là màu xám

Với Bilic, chiến thuật là cái gì đó quá khô khan và dường như vô nghĩa: "Chiến thuật là màu xám. 4-5-1 là gì? Nó chỉ dành cho các nhà báo hoặc trạng thái đứng của cầu thủ đầu mỗi hiệp. Phòng ngự hay tấn công, nó đơn thuần là sự di chuyển của cả 10 người. Italia của World Cup 2006 không phải là Italia (phòng ngự) mà các bạn thường nghĩ đến. Khi kết thúc trận bán kết gặp Đức, họ có 4 tiền đạo trên sân, Del Piero, Gilardino, Iaquinta và Totti". Còn nhớ ở cuộc phát biểu sau trận thắng Anh ở Wembley, Bilic đã nói rằng: "Đừng nghĩ bạn (người Anh) ghi được 2 bàn thắng là vì bạn sử dụng 2 tiền đạo". Đến thời điểm này, không ai biết được Croatia của Bilic sẽ tiếp cận trận đấu với như thế nào. Họ sẵn sàng chơi thiên về phòng ngự trước chủ nhà Áo yếu ớt nhưng có thể đá tấn công áp đặt trước người Đức.

Bilic không quá mộng mơ. Theo anh, Croatia hiện tại đang sở hữu đội hình mạnh nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Sao không phải là xuất sắc nhất trong lịch sử hay kể từ khi Croatia tách khỏi Nam Tư? Với Bilic, Croatia 1998 vẫn là thế hệ vĩ đại. Miroslav Blazevic là HLV vĩ đại. Đội trưởng Zvonimir Boban, người đã cùng Milan đánh bại Barca 4-0 trong trận CK Champions League năm 1994, là Vua. Davor Suker, chân sút xuất sắc nhất ở France 98 với 6 bàn, là Đại sứ. Bản thân Bilic chỉ là công nhân.

Trong cuốn tự truyện, HLV Blazevic đã viết rằng: "Tôi chưa thấy ai cản đảm hơn Slaven. Năm ấy (1998), các bác sĩ từng khuyên anh nên rút lui khỏi giải vì đầu gối trái gặp vấn đề. Slaven kiên quyết ra sân. Cậu ấy muốn cống hiến cho đội bóng. Slaven không nổi bật; nhưng tôi đã không thể làm nên lịch sử nếu thiếu cậu ấy". Từ một công nhân can đảm, Bilic đã trở thành một HLV hàng đầu. Theo bầu chọn của IFFHS, Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới, Bilic là HLV ĐTQG xuất sắc thứ 2 thế giới năm 2007, chỉ sau Dunga của Brazil. Domenech của Pháp đúng thứ 8. Donadoni của Italia xếp thứ 9. McClaren của ĐT Anh không có tên trong tốp 25.

Quan điểm của người Anh rất đơn giản: Nếu không làm tốt bằng người khác thì hãy nên thuê họ. Cầu thủ Anh chất lượng kém, họ mở cửa đối với cầu thủ ngoại. Không làm bóng đá tốt, họ chào đón ông chủ ngoại. HLV tồi, họ nhường sân chơi cho HLV ngoại. Một ngày nào đó, họ sẽ quay sang Bilic, kẻ đã khiến người Anh cô đơn trong ngày hội bóng đá của châu Âu.
 

Những "ống khói" nổi tiếng

1. Osvaldo Ardiles: Trong thời gian đưa ĐT Argentina bước lên đỉnh cao thế giới năm 1978, ông hút trung bình 40 điếu thuốc/ngày.

2. Marcello Lippi: Là "fan" trung thành của cigar. Ông được mang danh là "Bố già" không chỉ vì chức VĐWorld Cup 2006 với Italia mà còn vì hình ảnh khuôn mặt, mái tóc bạc của ông mờ ảo sau khói cigar.

3. Garrincha: Cầu thủ xuất sắc bậc nhất trong lịch sử bóng đá Brazil, từng VĐ World Cup. Nhưng cầu thủ chạy cánh nổi tiếng này còn VĐ về các khoản "gái gú, cờ bạc, rượu chè". Mỗi ngày, ông hút 1 bao.

4. Luca Vialli: Lúc làm cầu thủ Chelsea, ông hút 10 điếu một ngày. Khi làm HLV Chelsea, ông hút mỗi ngày 20 điếu.

5. Paul Gascoigne: Có thể xem ông là "Garrincha" của nước Anh. Thực ra, Gazza chỉ bắt đầu hút thuốc khi chuyển đến Lazio, nơi ông bị stress nặng vì tình trạng chấn thương liên miên.

6. David Ginola: Cầu thủ điển trai người Pháp rất thích phì phèo vài điếu Marlboro sau và trước mỗi trận đấu. Một con nghiện thuốc lá

7. Slaven Bilic: Từ thời cầu thủ đã hút. Bây giờ hút nhiều hơn. Nhưng không bao giờ nhả khói trước mặt cầu thủ trong phòng thay đồ.

Đức Lộc

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN