Bến cảng Hamburg vẫn sầm uất với khoảng 150 triệu tấn hàng hóa luân chuyển mỗi năm. Nhưng giờ đây, Hamburg lại đang đơn độc trên hành trình tiến ra châu Âu…
Bến cảng Hamburg vẫn sầm uất, vẫn là bến cảng lớn thứ 2 châu Âu với khoảng 150 triệu tấn hàng hóa luân chuyển mỗi năm. Nhưng giờ đây, Hamburg lại đang đơn độc trên hành trình tiến ra châu Âu…
Không ai có thể phủ nhận những kỳ tích mà Hamburg đã làm được trong quá khứ. Họ là một trong 3 nhà VĐ châu Âu của nước Đức, là kỷ lục gia của Bundesliga với thành tích độc nhất vô nhị: là CLB duy nhất dự tất cả các mùa giải Bundesliga từ năm 1963. Quá khứ của Hamburg là bất khả xâm phạm, nhưng trớ trêu thay, hiện tại của họ đang bị chà đạp. Kể từ khi Champions League ra đời, Hamburg mới chỉ 2 lần được tham dự và đều là những thất bại thảm hại (mùa 00/01 và 06/07).
Mùa giải năm ngoái, Hamburg thậm chí còn phải đi ra châu Âu qua “cửa hậu” Intertoto Cup. Những sự “cúi mình” ấy đã tạo nên sức bật cho Hamburg ở mùa giải năm nay. Nhưng tất cả cũng chỉ tồn tại trong giây lát. Hamburg đã thay đổi một cách bất ngờ với sự khác biệt giữa hai giai đoạn. Trận hòa đáng tiếc ở Berlin với Hertha đã đánh dấu sự thụt lùi quyết định cho cuộc chiến của Hamburg tranh giành 1 trong 2 suất còn lại dự Champions League mùa tới. Cuộc chơi chưa kết thúc, nhưng tham vọng của Hamburg coi như đã chấm dứt. Chỉ có điều, nó song hành với sự sụp đổ của chính HLV Huub Stevens…
Hamburg (trái) thi đấu sa sút trong thời gian gần đây
Ngay sau lượt đi, HLV Stevens quyết định rời Hamburg vào cuối mùa giải, đồng thời chính thức ký hợp đồng với PSV Eindhoven. Cùng với sự bấp bênh về tương lai của thủ lĩnh van der Vaart, Hamburg đã sụp đổ với 2 “chân kiềng” bị đứt gãy. Van der Vaart biến mất trong vai trò dẫn dắt với phong độ tồi tệ, cộng với án treo giò. HLV Stevens mất đi vẻ oai phong, bản lĩnh và cáo già trên băng ghế chỉ đạo. Trận đấu tại Berlin thể hiện rõ rằng Hamburg đã mất cả hai yếu tố quan trọng nhất để tạo nên chiến thắng.
Van der Vaart bị treo giò (5 thẻ vàng), Stevens vô cảm trong khả năng chỉ đạo. Ông đã bị chi phối về tinh thần khi vợ ông vừa trải qua cơn nguy kịch trên giường bệnh. Và ngay trước trận đấu, Stevens còn mệt mỏi về sức lực khi phải trải qua chặng đường hơn 700 dặm bằng xe hơi từ bệnh viện Rotterdam đến Berlin cho kịp trận đấu với Hertha. Vì vậy, chẳng khó hiểu khi Hamburg mờ nhạt, thiếu sinh khí và không hấp dẫn, dù họ biết rằng nếu không thắng, cuộc đua với Bremen và Schalke sẽ chấm dứt.
Chỉ trong 5 vòng đấu, Hamburg đánh mất lợi thế ở vị trí thứ 2 khi chỉ có được 3 điểm. Thậm chí, đã 3 trận liên tiếp Hamburg không ghi nổi bàn thắng nào. Sự bế tắc, hỗn loạn đã diễn ra từ băng ghế chỉ đạo đến các vị trí trên sân.
Nếu van der Vaart khởi đầu mùa giải với 7 bàn thắng trong 7 trận liên tiếp, thì bây giờ tiền vệ người Hà Lan đã không còn “bay” được nữa khi chỉ có 1 bàn thắng suốt từ vòng 16 đến nay. Tồi tệ hơn, van der Vaart còn trải qua 8 trận gần đây không ghi bàn, 6 trận liên tiếp không có đường chuyền nào thành bàn. Không chỉ có van der Vaart, chân sút Ivica Olic cũng đang có 6 trận “tịt ngòi”. Tất cả những hy vọng của Hamburg đều sụp đổ. Kém Bremen 5 điểm, Schalke 3 điểm, cơ hội cho Hamburg vẫn còn, nhưng quá mong manh…
Theo Baobongda