thethaovanhoa.vn

Chiến tranh giữa các "vì sao"

04/06/2008 14:37 GMT+7

Chỉ sau 2 tuần, Giralt đã có trong tay gần 10.000 chữ ký ủng hộ việc bỏ phiếu bất tín nhiệm với Laporta. Vụ việc đã trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tính toán của Laporta

(TT&VH Online) - Chỉ sau 2 tuần, Giralt đã có trong tay gần 10.000 chữ ký ủng hộ việc bỏ phiếu bất tín nhiệm với Laporta, cao gần gấp đôi so với mục tiêu đặt ra ban đầu. Rõ ràng, vụ việc đã trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tính toán của Laporta. Không thể ngồi yên nhìn đối thủ chiếm hết tiên cơ này đến tiên cơ khác, đã đến lúc ông Chủ tịch phải lên tiếng.

"Bóng ma" Rosell trở lại

Laporta đã có hai bài phát biểu khá dài xung quanh chiến dịch bỏ phiếu bất tín nhiệm được phát động bởi luật sư Oriol Giralt. Hai bài phát biểu ấy dù được viết trên hai thứ tiếng, tiếng Catalan và tiếng TBN, trong đó bài phát biểu bằng tiếng Catalan rất hùng hồn và dùng nhiều ngôn từ mạnh mẽ hơn (câu kết là "Visca el Barca i Visca Catalunya!", tạm dịch là "Barca và Catalunya bất diệt!"), nhưng nội dung thì chỉ có một. Laporta tôn trọng những gì mà Giralt đang làm, xem đó là một biểu hiện của "tính dân chủ ở Barca", nhưng như thế không có nghĩa là BLĐ hiện nay của Barca không xứng đáng được đi hết nhiệm kỳ của mình (2010). Lý lẽ của Laporta, là nếu so với thời điểm ông ta bắt đầu nắm cương vị Chủ tịch vào năm 2003, Barca lúc này có "nền tảng tốt hơn gấp bội".

Lẽ thường, Laporta không cần phải xuất hiện để thanh minh như thế này làm gì, bởi trên lý thuyết, việc huy động được 2/3 trong số hơn 110.000 hội viên của Barca nói "không" với BLĐ hiện nay là không tưởng. Nhưng Laporta vẫn phải làm, thậm chí còn phải kéo gần nửa bộ sậu trong BLĐ đến chỉ để... vỗ tay ủng hộ (nửa còn lại bận việc, nếu không chắc cũng có mặt!), bởi ông có 2 lý do để không thể ngồi yên. Thứ nhất, lượng người phản đối rõ ràng là đang tăng nhanh, thể hiện ở việc chỉ trong một thời gian ngắn và chỉ qua 1 điểm thu thập (khách sạn Derby), Giralt vẫn gom được gần 10.000 chữ ký. Điều gì sẽ xảy ra, nếu Giralt cho dựng các hòm phiếu ở tất cả những địa điểm tập trung đông hội viên? Và thứ hai, là sự tái xuất của Sandro Rosell, người từng được xem là cánh tay phải của Laporta!
 
Sandro Rosell từng là "cánh tay phải" của Laporta

Cách đây chưa lâu, Rosell còn phủ nhận sự liên quan trong chiến dịch này. Nhưng lúc này, có lẽ đã cảm nhận được khả năng giành thắng lợi (dù không cao), Rosell còn công khai cả danh sách những người sẽ góp mặt trong bộ máy tranh cử của ông ta! Việc Rosell ra mặt sẽ đẩy cuộc chiến Laporta-Giralt đi theo một hướng khác. Rosell, từng giữ chức PCT Nike Nam Mỹ, vẫn được xem là người đặt nền móng cho thành công của Barca, trong đó chiến công nổi bật là vụ "cướp" Ronaldinho ngay trước mũi M.U. Đa mưu túc trí, quan hệ rộng, có nhiều ảnh hưởng trong giới cule và đặc biệt là đã quá hiểu Laporta, Rosell chính là cái tên mà ông chủ của Barca muốn tránh nhất. Việc Laporta mấy ngày trước "lên gân" rằng "Rosell sẽ không thể làm một Chủ tịch tốt" chỉ càng chứng tỏ sự sợ hãi của ông là có thật.

Kế hoạch chuyển nhượng bị tác động

"Gà nhà đá nhau", kẻ chịu thiệt cuối cùng tất nhiên vẫn là Barca. Vụ việc càng leo thang, lộ trình tăng cường lực lượng cho Guardiola càng chịu nhiều ảnh hưởng. Lý do là những rắc rối ấy đã đẩy Laporta tới chỗ chỉ có 2 sự lựa chọn: Hoặc là cho "đóng băng" quá trình chuyển nhượng để chờ những diễn biến tiếp theo của cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm này (bởi có khả năng, Laporta mua về chỉ để cho kẻ khác dùng!).
 
 
Hoặc là dồn tất cả cho một vài vụ chuyển nhượng "bom tấn" hòng lấy lại tình cảm nơi các cule. Có vẻ như Laporta đang chọn cách thứ hai, khi không ngừng liên hệ với những ngôi sao lớn như Alves, Ibrahimovic, Silva.... Nhưng như thế cũng có nghĩa, là còn lâu Barca mới được chào đón tân binh tiếp theo. Và nếu có, họ cũng sẽ phải trả những cái giá cắt cổ. Các ông chủ của Sevilla, Inter hay Valencia thừa khôn ngoan để làm giàu trên thế khó của Laporta!
 
Lại một mùa Hè sóng gió nữa đang chờ đón Barca phía trước!
 
Việt Cường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN