Chúng sẽ già dần đi và sẽ lo lắng về chuyện rồi đời sau thế hệ trẻ sẽ ra sao.
Hai ông già nói chuyện với nhau:
- Không biết rồi đây thế hệ trẻ sẽ ra sao nhỉ?
- Chúng sẽ già dần đi và sẽ lo lắng về chuyện rồi đời sau thế hệ trẻ sẽ ra sao.
Có người nói với một ông già:
- Chắc hẳn ông sống buồn chán lắm nhỉ.
- Tại sao lại buồn chán cơ chứ? Từ sáng đến tối, suốt ngày tôi ngồi và suy nghĩ.
- Thế ông làm gì vào những ngày nghỉ?
- Ồ, những ngày nghỉ ấy à, - ông già sôi nổi lên, - thì tôi tự cho phép mình một chút xa xỉ; tôi chỉ ngồi thôi.
Hai ông già nói chuyện với nhau.
- Làm sao một người đã 75 tuổi như ông lại có thể cưới cô gái 16 tuổi nhỉ? Cô ta quá trẻ.
- Vâng, ông nói đúng. Tôi đành đợi khoảng hai năm nữa vậy.
Một ông già đi khám sức khỏe. Bác sĩ khám cho ông ta rồi nói:
- Ông cần về nghỉ ở nông thôn. Về đó, ông phải đi ngủ sớm, ăn thịt vừa phải và uống nhiều sữa tươi, đi dạo thật nhiều. Và mỗi ngày, ông chỉ nên hút một điếu thuốc lá.
- Một tháng sau, ông già lại đến gặp vẫn bác sĩ ấy.
Ông nói:
- Thưa bác sĩ, lời khuyên của ông rất có tác dụng đối với tôi. Tôi đã về nông thôn, ăn thịt và uống sữa. Tóm lại, tôi đã làm tất cả những gì bác sĩ dặn. Chỉ có điều là mấy hôm đầu, tôi khó hút mỗi ngày một điếu thuốc quá. Đến tuổi này tôi mới tập hút thuốc thì chẳng đơn giản chút nào.
Tôi đang già đi, tôi đang già đi rồi, - một người phàn nàn.
- Biết làm sao được, - người bạn ông ta an ủi, - đó là cách duy nhất để sống lâu mà...
Anh Vũ