thethaovanhoa.vn

Đã tìm thấy tung tích bà cụ mất tích cách đây 3 hôm

30/06/2008 09:49 GMT+7

Vào lúc 9h30 sáng 29/6, người dân sống quanh khu vực ven hồ Định Công đã phát hiện một xác chết nổi trên mặt hồ với tư thế nằm sấp.

Vào lúc 9h30 sáng 29/6, người dân sống quanh khu vực ven hồ Định Công đã phát hiện một xác chết nổi trên mặt hồ với tư thế nằm sấp. Vì khó xác định được tuổi tác như vậy nên việc ban đầu nghi đây là xác của một phụ nữ bị thủ tiêu là rất có cơ sở.
Xác của cụ bà xấu số được gia đình đưa về an táng

Tin đồn nhanh chóng lan đi cho đến khi người nhà của cụ Nguyễn Thị Sâm sống ở Định Công cũng kéo đến xem. Mới chỉ nhìn qua lưng áo nổi lên mặt nước rất nhiều người trong gia đình đã òa lên khóc. Xác chết ngay lập tức được xác định là xác cụ Móng (tức Nguyễn Thị Sâm) 88 tuổi bỏ nhà đi cách đấy 3 hôm (26/6).

Theo nhiều người dân ở làng Định Công cụ Móng năm nay tuổi đã cao nên có những lúc bị lẫn. Cách đây ba hôm con cháu cụ đã chạy đi khắp làng để tìm và dán thông báo tìm người tại những địa điểm công cộng với nội dung: Bà, mẹ chúng tôi là Nguyễn Thị Sâm (Móng), 88 tuổi, đi khỏi nhà lúc 8h ngày 26-6, khi đi mặc áo phin trắng, quầm đen, đội nón, chống gậy gỗ, người gầy, nước da ngăm đen... 
Thông báo tìm người nhà của gia đình cụ Sâm vẫn còn dán ở nhiều nơi 
Đến 12h30 cùng ngày, xác cụ Sâm đã được vớt lên để gia đình đưa về nhà an táng. Trước lời đề nghị từ phía gia đình cơ quan chức năng đã không tiến hành khám nghiệm tử thi. Đây chỉ là một cái chết xảy ra do không may chứ không là án mạng như tin đồn thất thiệt ban đầu.
 
Theo HNM
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN