thethaovanhoa.vn

Chuyện vợ chồng

30/06/2008 10:43 GMT+7

Một ông chồng mời khách đến nhà và mỗi khi cần có một món gì đó, ông ta đều dùng các mỹ từ âu yếm để gọi vợ.

Yêu vợ

Một ông chồng mời khách đến nhà và mỗi khi cần có một món gì đó, ông ta đều dùng các mỹ từ âu yếm để gọi vợ như "cưng ơi", "thiên thần của anh"... Thấy vậy, ông khách ngạc nhiên hỏi:

- Thật tuyệt vời. Làm sao mà ông vẫn còn yêu vợ đến thế sau gần 30 năm chung sống?

Đến lúc đó, ông chủ mới thật thà thú nhận:

- Chả giấu gì ông, đó chính là vì từ lâu tôi đã không còn nhớ tên thật của bà ấy.

Vợ không chịu ngủ một mình

Một người đàn ông mắc bệnh mất ngủ triền miên đến phòng khám. Sau khi kiểm tra xong và thấy bệnh nhân vẫn bình thường, ông bác sĩ khuyên:

- Nếu muốn chữa tiệt nọc căn bệnh mất ngủ này, ông cần rũ bỏ mọi chuyện phiền toái trước khi lên giường đi ngủ.
- Tôi cũng biết thế, nhưng không thể nào làm nổi. Vợ tôi không bao giờ chịu đi ngủ một mình.
Anh Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN