thethaovanhoa.vn

Chiếc áo Đỏ

02/06/2008 18:44 GMT+7

Hai hôm trước, chương trình thể thao 24/7 ghi lại hình ảnh Calisto với chiếc áo đỏ của đội tuyển, mà trước nay chỉ có các cầu thủ và các trợ lý người Việt mặc.

(TT&VH) - Hai hôm trước, chương trình thể thao 24/7 ghi lại hình ảnh Calisto với chiếc áo đỏ của đội tuyển, một chiếc áo hiệu Li Ning mà trước nay chỉ có các cầu thủ và các trợ lý người Việt mặc.

Tình yêu của một ông thày ngoại với đội tuyển, dành cho một quốc gia, không thể đánh giá đơn thuần chỉ qua chiếc áo. Vì nó cần thời gian, rất nhiều là đằng khác và trên chặng đường đó, nó cần cả những “cú sốc”, để có sự trải nghiệm.

Nhưng, hình ảnh ấy lại biết "nói" về một đội tuyển bình dân hơn, gắn kết hơn mà chúng ta đang và cố gắng xây dựng. Và về một khả năng khác nữa, phải biết chấp nhận thực tế, với những cái vốn có, để từ đó vươn lên. Ngày ở Gạch, Calisto cũng hay thùng thình trong chiếc áo phông, thậm chí nó là một chiếc áo in loằng ngoằng hàng chữ Bê tông Châu Thới của một nhà tài trợ nào đó, trên lưng áo.

Nó chính là sự khác biệt, rất rõ ràng, với đội tuyển dưới thời Alfred Riedl. 3 năm trước, người ta đã thấy một Alfred Riedl ngay trong buổi đầu tiên đội tuyển ra mắt bộ trang phục mới, ông vẫn nguyên một cây hàng "đát", từ quần, áo, giày tới mũ (nón). Alfred Riedl lý giải là trời nóng, mà đồ được trang bị lại quá bí. Ông xin nhà tài trợ Li Ning mấy cái logo để gắn đè lên (dĩ nhiên là chẳng ai cho ông cả).

HLV Calisto
 
Mỗi HLV đều có triết lý bóng đá và những phương pháp bóng đá cùng thủ thuật tâm lý khác nhau. Mỗi cái đều có lý cũng như điểm mạnh, yếu.

Lúc này, hãy còn quá sớm để nói về khả năng thành công của Calisto có hơn được những cái ngưỡng (chưa phải cao nhất) mà Alfred Riedl đã đạt tới trước kia. Và lúc này, không phải cầu thủ nào cũng có được niềm đam mê cùng ông thày người Bồ khoác chiếc áo đỏ, nhưng có vẻ, với những người còn ở lại, thì chủ trương “bình dân hóa” đội tuyển của Calisto được đón nhận hơn so với phương cách công chức của Riedl.

Có lẽ, người hâm mộ cũng thích một đội tuyển kiểu… bụi bụi.

Trần Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN