thethaovanhoa.vn

Hãy để Ronaldo ra đi!

29/06/2008 10:13 GMT+7

Viết về sự ra đi của Ronaldo!

Những ngày qua khi mà Euro 2008 đi vào những trận đấu cuối cùng, khi mà số đội bóng ở lại với Euro còn có 4 đội; đó là khi các đội bóng bắt đầu kì shopping quan trọng nhất trong năm. Hè 2008 hứa hẹn nhiều vụ chuyển nhượng bom tấn, đặc biệt những ngày qua đình đám nhất là thông tin xung quanh tương lai mùa giải mới của C.Ronaldo - số 7 sáng giá nhất của MU 2 năm qua, nhân tố quan trọng bậc nhất đưa MU tới đỉnh cao mùa 2007-2008.

Có lẽ vụ chuyển nhượng này chắc chắn sẽ diễn ra trong thời gian tới! Với những tuyên bố không quan tâm tới ý kiến, suy nghĩ của bất kỳ ai, kể cả Sir Alex, có thể nói rằng CR7 đã quyết tâm ra đi! Chưa khi nào người ta thấy Sir Alex, một con người kiêu hãnh, nóng nảy, đã từng đá bay không ít siêu sao, lại phải vất vả kêu gọi sự phục vụ của 1 cầu thủ đến thế!

Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là, liệu có đáng để  Ngài Alex phải làm như thế không?

Thứ nhất, đúng là CR7 là nhân tố quan trọng bậc nhất, là ngôi sao sáng nhất trong đội hình của MU. Nhưng MU hãy còn đó những ngôi sao hàng đầu thế giới khác, Van der Sar tuy tuổi đã cao nhưng vẫn rất chắc chắn trong khung gỗ, cặp trung vệ Vidic , Ferdinand  đáng mơ ước, hàng tiền vệ mạnh mẽ, rất có chiều sâu và đồng đều. Rooney, và Tevez trên hàng công đủ đe dọa bất kỳ hàng phòng ngự nào. Và trên tất cả vẫn còn đó Sir Alex, trái tim và linh hồn vĩ đại nhất của MU 22 năm qua. Có thể MU không có CR7 quả là điều đáng tiếc nhưng Quỉ đỏ vẫn rất mạnh.
Thứ hai, với số tiền chuyển nhượng khổng lồ mà gã nhà giàu Real chi trả cho thương vụ Ronaldo này, thậm chí có thể xây dựng một đội hình khá, vậy hãy tưởng tượng xem với những nhân tố xuất sắc còn lại, cộng thêm những ngôi sao mới đến, MU có thể sẽ khủng khiếp như thế nào. Tuy mùa giải vừa rồi, Quỉ đỏ đạt sức mạnh khủng khiếp nhưng không phải là không có những điểm yếu. Vị trí yếu nhất của MU trong vài mùa bòn trở lại đây chính là vị trí hậu vệ cánh phải, và MU đã có những mục tiêu đáng giá nhưng vẫn chưa mang về được hậu vệ cánh phải của Sevilla Daniel Allves, hay tài năng trẻ người Anh Micard Richards. Trong khi Allves đã chứng tỏ anh là hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất thế giới thì Richards là một sự đầu tư được đảm bảo chắc chắn thành công. Thêm vào đó, kể từ sự ra đi của Van Nisterooy MU đã không còn một trung phong đẳng cấp đích thực nào, vì thế đây chính là thời cơ để Sir Alex mang về một trung phong có thể ghi tới 30 bàn một mùa.
Thứ ba, lối chơi của MU 2 mùa bóng trở lại đây quá phụ thuộc vào phong độ của CR7, đây cũng chính là một điểm yếu của Quỉ đỏ. Lối chơi của MU tập trung xung quanh Ronaldo quá nhiều, đây cũng chính là cơ hội để thay đổi điều này.

Đó là những lí do rất chuyên môn mà ai cũng có thể kể ra, nhưng trên tất cả fan trung thành của MU không cần một cầu thủ cho dù anh ta xuất sắc đến đâu nhưng lại không có tình yêu với câu lạc bộ. Khi xưa, King Eric cũng muốn ra đi đến nước Ý nhưng King Eric cũng không có những phát biểu như của CR7 bây giờ. Trong khi chính MU là câu lạc bộ đưa Ronaldo đến đỉnh cao, Sir Alex đã bao bọc và cưng chiều , đồng đội đã hi sinh vì anh như thế nào. Ronaldo đã mặc chiếc áo số 7 huyền thoại , đã là một phần lịch sử của câu lạc bộ, nhưng anh không phải là huyền thoại ở MU, anh chỉ là một cầu thủ giỏi, đến rồi đi.
Vậy đó, hãy để Ronaldo ra đi!

Lê Đức Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN