Một trong những điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi trong hành trình mấy ngàn dặm vòng quanh EURO là Bratislava, thủ đô Slovakia.
(TT&VH Online) - Một trong những điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi trong hành trình mấy ngàn dặm vòng quanh EURO là Bratislava, thủ đô Slovakia.
Cách duy nhất để kiếm một chỗ ở trong dịp EURO này là dạt ra ngoài Vienna. Không thể cạnh tranh nổi với những CĐV Tây Ban Nha đã nhanh chân chiếm hết khu giá rẻ nhất dành cho CĐV (khu Fancamp), thất thế trước các CĐV Đức đang tràn vào thủ đô nước Áo và càng không thể nào đọ nổi các CĐV Nga tiêu tiền tấn, một người bạn đã mách chúng tôi sang Bratislava, cách Vienna 60 cây số.
Vậy là tạm biệt trạm nghỉ dọc đường, tạm biệt cả bà lao công già gốc Đức khó tính và có khuôn mặt cau có (nhưng là một CĐV trung thành của ĐT Đức, người dự đoán Đức sẽ thắng Tây Ban Nha 3-0 trong trận chung kết), người đã quen chúng tôi nhẵn mặt mỗi sáng đi đánh răng.
Bratislava hiện ra hiền hòa và nhỏ nhắn bên dòng Danube thơ mộng. Đoạn Danube ấy còn đẹp hơn cả đoạn chảy qua Vienna. Nhưng dường như tất cả những thủ đô châu Âu mà Danube chia đôi đều đẹp, từ Budapest, Vienna, Bratislava đến Praha. Châu Âu thật may mắn khi trời phú cho nó những nét thiên nhiên đẹp đẽ và một sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa và lịch sử. Chỉ cách Vienna dăm chục cây số đã là một ngôn ngữ khác, một thứ văn hóa khác (Slovakia), và nếu từ Vienna đi chếch xuống phía đông chút nữa là Hungary.

Một bãi đỗ xe trên đường cao tốc là ví dụ cho thấy sự đa dạng ấy: chỉ cần nhìn vào biển số xe là người ta có thể biết bạn từ đâu tới. Bên cạnh việc đeo ba lô chui vào những khu phố cổ, ngắm nhìn những cánh đồng lúa mạch vàng rực 2 bên đường, thì “soi” biển số xe các nước đã trở thành một thói quen của dân “phượt” cao cấp. Thật thú vị khi gặp ở một bãi đỗ một xe mang biển viết tắt “IS”, nghĩa là chiếc xe đăng kí ở…Iceland. Hỏi ra được biết, anh là một kiều dân Tây Ban Nha đang sống ở đất nước xa xôi và lạnh lẽo ấy. Một dự đoán cho trận chung kết? Anh cười: “Tây Ban Nha thắng 2-0. Ghi bàn là Torres và Fabregas”. Để chờ xem!
Một trong những thú vui lớn nhất của chúng tôi trên đường bây giờ là…bật đài FM và kiểm tra tin nhắn điện thoại. Đi qua mỗi địa phương là xuất hiện một hệ thống đài phát thanh sóng FM khác nhau. Nghe FM nhiều mới nghiệm ra những không ít điều hay. Chẳng hạn như khi đi từ Thụy Sĩ sang Áo, có thể nghe từ sáng đến tối khoảng 10 lần từ 10 đài khác nhau bản “Better in time” đang là nằm trong “top-hit” của cô ca sĩ xinh đẹp Leona Lewis; như phát hiện ra trên một đài FM Đức, có một BLV nữ bình luận cực kì dễ thương (dù chúng tôi chẳng hiểu chút tiếng Đức nào) hay như một đài FM ở Bratislava luôn có một nhạc mục hết sức hấp dẫn.
Chúng tôi đã nghe các đài (theo trình tự tuyến đường) của Ý, Pháp, Thụy Sĩ, Áo, Liechtenstein, Đức, Czech và Slovakia. Còn tin nhắn điện thoại? Cứ đi qua biên giới nước nào chừng dăm cây số, ngay lập tức nhận được một tin nhắn chào mừng bằng hệ thống di động của nước đó. Bây giờ chúng tôi đã sưu tầm khoảng chục cái SMS như thế rồi. Nghĩ cũng buồn cười, nhưng thú vị, nhỉ?
A.N