thethaovanhoa.vn

ĐTVN: Chiến thuật ? Chưa có chiến thuật nào !

02/06/2008 13:59 GMT+7

Có một yếu tố mà người hâm mộ lẫn giới chuyên môn nóng lòng chờ đợi , là ĐTVN trong mấy ngày tập trung dưới quyền Calisto, sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật nào.

(TT&VH) - Có một yếu tố mà người hâm mộ lẫn giới chuyên môn nóng lòng chờ đợi , là ĐTVN trong mấy ngày tập trung dưới quyền Calisto, sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật nào.

Liệu đó có phải là kiểu 3 trung vệ đặc trưng như thời ông ở ĐT.LA, khi ông đã loại bỏ phương án sơ đồ 4-4-2 ? Câu trả lời là “chưa”, sau 4 ngày ông Tô cầm quân ở tuyển.

Lý do là rất đơn giản, vì để tập cho cầu thủ thi đấu với sơ đồ chiến thuật nào đi chăng nữa thì thời gian là yếu tố tiên quyết nên 4 ngày vừa rồi rõ ràng là không đủ cho Calisto. Bốn ngày qua, ông Tô phải đau đầu để giải quyết các trường hợp như chuyện Huy Hoàng; rồi chấn thương của Bảo Khanh, và cũng với lý do bị đau, 4 cái tên Dương Hồng Sơn, Vũ Phong, Đình Phước và Anh Đức đã được trả về địa phương. Nhân sự đội tuyển chưa ổn định, các tuyển thủ vừa căng sức ở giải quốc nội, còn bản thân mình còn đang tập phát âm tên các cầu thủ mới cho chuẩn nên Calisto chẳng “lơ ngơ” đến mức đã “dập” ngay lối chơi, chiến thuật vào đầu các học trò.

Mấy ngày đầu ĐTVN chủ yếu thư giãn là chính, tập luyện cũng vừa phải. Nhiều bài tập vận động khác nhau được Calisto lên giáo án hằng ngày để cho các tuyển thủ vừa học, vừa chơi và quan trọng tạo nên không khí thân thiện, đoàn kết giữa các anh em. Trong khi đó những giáo án chuyên môn cũng thật đơn giản như “thế nào là pressing ?” hay chia 2 “phe” với nhóm từ 4 đến 10 người thực hiện các bài tấn công, phòng ngự; sút cầu môn, lật cánh…Nói tóm lại, tất cả đều chỉ là những bài học cơ bản nhất trong bóng đá. Sau buổi tập hôm 29/5, Calisto còn “lùa” cầu thủ ra hồ bơi ở TT Thành Long cho cầu thủ đủa giỡn thoải mái.

Mặc khác, Calisto đã chứng tỏ mình là người cực kỳ cẩn thận trong từng điều nhỏ nhặt nhất. Cùng ở chung với đội ở Thành Long, chủ động tạo ra sự thân thiện với từ cầu thủ, trợ lý đến báo giới hay người hâm mộ, Calisto khiến người ta nhìn vào ĐTVN không còn với ánh mắt “kính nhi viễn chi”. Trước bữa ăn khoảng 20 phút, ông Tô là người đầu tiên xuống nhà ăn xem xét qua các thực đơn có đúng yêu cầu không, chế biến ra sao. Trong bữa ăn, ông Tô ngồi đó quan sát các cầu thủ ăn và cứ mỗi bàn 4 người thì lúc xong phải đứng lên 1 lượt, còn ai muốn xong trước phải xin phép HLV trưởng.
 
Tuyển Việt Nam vẫn tập nhẹ nhàng
 
Một điều tưởng nhỏ nhặt nhưng đó là cách để ông Tô khiến cầu thủ phải ăn uống đàng hoàng chứ không phải nuốt mấy miếng qua quýt rồi sau đó “nháy mắt” nhau ra ngoài lai rai…“cải thiện dinh dưỡng”. Về những khoản này, các trợ lý người Việt ở tuyển phải công nhận “Calisto đúng là hiểu tận chân tơ, kẽ tóc các cầu thủ VN”.

Bởi thế, nhìn không khí ĐTVN mấy hôm giờ rất thích. Hỏi những cựu binh như Tấn Tài hay tân binh như Ngọc Thanh, Thành Lương, Văn Phong, Quang Hải… ai cũng hồ hởi: “Tập vui, mệt thì HLV cho nghỉ. Giáo án nhẹ nhàng, dễ hiểu, anh em chẳng phải căng đầu, căng óc làm gì rối rắm. Calisto chẳng giống lúc ổng chỉ đạo trên đường piste khi làm HLV của “Gạch” một chút nào”.

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là tất cả đều hài lòng. Trong 3 gương mặt mới được trả về là Vũ Phong, Hồng Sơn, Đình Phước và Anh Đức không hẳn là ai cũng bị đau thực sự. Sự có mặt của TM Santos ít ra cũng làm cho một người cảm thấy vị trí ở đội tuyển không phải là nơi dành riêng cho mình nữa. Nhiều tân binh nhìn vào hơi thắc mắc và hẳn là ở nhà cũng có băn khoăn vì “khoác áo đội tuyển mình ham quá trời, nhưng sao có người lại không ham” (?!).

Bốn ngày “rưỡi” tập luyện, ĐTVN của Calisto đã dần dần đi vào ổn định, nề nếp và có sự hiểu biết qua lại nhất định. Đấy cũng là điều ông Tô chờ đợi. Bắt đầu từ ngày mai, có lẽ, ông thày người Bồ sẽ hé mở cho mọi người biết vóc dáng của ĐTVN, trên phương diện chuyên môn.
 

Nguyên An

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN