thethaovanhoa.vn

Arshavin : "Công trình" của người Hà Lan

26/06/2008 09:12 GMT+7

Từ một cầu thủ tưởng chừng không bao giờ trường thành, Andrei Arshavin đã biến thành ngôi sao sáng dưới những bàn tay của 2 HLV Hà Lan, Dick Advocaat và Guus Hiddink.

(TT&VH Online) - Từ một cầu thủ tưởng chừng không bao giờ trường thành, Andrei Arshavin đã biến thành ngôi sao sáng dưới những bàn tay của 2 HLV Hà Lan, Dick Advocaat và Guus Hiddink.

Nếu ĐT Nga giành chiến thắng trước TBN vào tối thứ Năm này, tiền đạo 27 tuổi của Zenit St. Petersburg gần như chắc chắn sẽ được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của EURO 2008, sau những màn trình diễn tuyệt vời của anh trước Hà Lan và Thụy Điển. Thật ra thì báo chí ở Nga đã xác định Arshavin là một cầu thủ đầy tiềm năng từ rất lâu rồi, cụ thể là 4 năm trước. Nhưng sự kết hợp của một số yếu tố không may ngẫu nhiên đã ngăn không cho anh với đến vị trí mà mình xứng đáng, bao gồm cả thất bại của ĐT Nga trong việc tiến xa ở những giải đấu lớn.

Từ "cậu bé hư"

Một trở ngại được nhắc tới nhiều khác là sự trưởng thành của Arshavin, khuynh hướng hành xử “như một cậu bé hư” của anh. “Chúng tôi bắt đầu nói về Arshavin khi anh ấy mới 23 tuổi. Lúc anh ấy chơi cho Zenit St. Petersburg thì anh ấy đã là một tài năng lớn”, Anton Lisin, một nhà báo của tờ Sovietsky Sport, nói.

Ra đời tại St. Petersbrug, thành phố lớn thứ hai của nước Nga, Arshavin lớn lên trong một gia đình công nhân. Cha anh rất thích chơi bóng và là một cầu thủ nghiệp dư giỏi. 7 tuổi, Arshavin được tuyển vào học viện bóng đá trẻ của St. Petersburg và nhanh chóng nổi tiếng ở đó với khả năng đọc trận đấu thiên phú cùng những đường chuyền sát thủ. “Arshavin nhỏ bé, không nổi bật, nhưng khi có bóng trong chân, cậu ấy như biến thành một con người khác”, Sergeu Gordeev, người từng huấn luyện Arshavin khi anh 11 tuổi, nói.

Cho tới trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, Arshavin đã thể hiện tài năng kết nối đặc biệt của mình. Đỗ vào một học viện kỹ thuật và thiết kế tại St. Petersburg, anh thiết kế nhiều mẫu quần áo thể thao và sau đó được tham dự một khóa học đặc biệt về cắt may mà Arshavin là học viên nam duy nhất trong số 21 người.

 
Năm 1999, Arshavin bắt đầu chơi cho đội hình dự bị của đội bóng quê hương Zenit và ra mắt đội một vào năm 2000 trong một trận đấu với Bradford ở Cúp Intertoto (Zenit thắng 3-0). Ở Zenit, Arshavin là một trong những hạt nhân trưởng thành từ đội trẻ đầy tài năng có mặt Vladimir Bystrov và Alexander Kerzhakov.

Những căng thẳng với cựu HLV Zenit Vlastimil Petrzela khiến Bystrov rời CLB tới Spartak Moskva. Kerzhakov cũng chuyển tới Dynamo Moskva. Năm 2002, Nga giành quyền đến chơi ở VCK World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng Arshavin đã không được chọn. Còn VCK EURO 2004, đội Nga không vựot qua vòng loại, khiến thế giới đã không được biết tới tài năng của Arshavin.

Bàn tay của người Hà Lan

Trong cả quá trình đó, sự tự mãn là nguyên nhân khiến anh bị chỉ trích nhiều nhất khi không ít người kết luận rằng Arshavin lười biếng và thiếu tinh thần hợp tác với các đồng đội. Năm 2006, HLV người Hà Lan Dick Advocaat của Zenit đã có một hành động khiến Arshavin thức tỉnh: Loại anh và hai cầu thủ khác ra khỏi đội hình xuất phát trong cuộc chạm trán quan trọng với Spartak Moskva do họ đã đi chơi qua đêm ngay trước trận đấu. Nghiêm khắc hơn, Advocaat còn đẩy anh xuống đội hình hai.

Lúc đầu, Arshavin còn hờn dỗi và có vẻ bất cần, nhưng sự nghiệp của anh đứng trước mối đe dọa xuống dốc nghiêm trọng, còn Advocaat thì vẫn rất cương quyết. “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy”, chiến lược gia cứng rắn người Hà Lan nói. Và Arshavin đã phải thay đổi.

May mắn đến với anh khi một người Hà Lan khác có mặt ở Nga để khai thác những tài năng không được thừa nhận của đất nước lớn nhất châu Âu. Nhận thấy rằng phong cách của các HLV Nga sẽ không thể mang tới thành công, LĐBĐ nước này, được sự hỗ trợ của Roman Abramovich, đã chiêu mộ một người Hà Lan, giống như Peter Đại Đế từng chiêu mộ những thợ đóng tàu Hà Lan vào thế kỷ 17 trong nỗ lực biến nước Nga thành một cường quốc hải quân vậy. Đó là Guus Hiddink.

Những HLV già dặn lão luyện đó đã mang tới sự chuyên nghiệp và nghiêm túc cho Zenit, cũng như ĐT Nga. Dần dần, nhưng chắc chắn, Hiddink tạo ra một cuộc cách mạng với ĐTQG. Năm 2007, Arshavin trưởng thành tới mức được tin cẩn trao cho chiếc băng đội trưởng ở Zenit. Một trong những lý do giải thích cho sự chín chắn của anh là việc anh lập gia đình với cô bạn gái Yulia vào năm 2003 và có hai người người con, Artyom, 2 tuổi rưỡi và Alina, mới 2 tháng. Trách nhiệm của một người cha khiến anh phải hành xử khác trước.

Dẫu vậy, những phút giây điên loạn khi xưa đôi lúc vẫn xuất hiện. Trong một trận đấu vòng loại của ĐT Nga với Andorra, Arshavin phải nhận thẻ đỏ do một lỗi hết sức thô bạo vào lúc dường như ĐT Anh mới là người có mặt ở EURO 2008. Chiếc thẻ đỏ đó đồng nghĩa với việc Arshavin phải vắng mặt trong 2 trận đầu tiên của ĐT Nga tại Áo, thua TBN 1-4 và thắng Hy Lạp 1-0.

Nhưng có vẻ như Arshavin luôn biết lúc nào cần tỏa sáng. Anh đã dẫn dắt Zenit đánh bại Rangers ở bán kết Cúp UEFA và chơi cực hay trong chiến thắng 2-1 trước ĐT Anh tháng 10/2007 tại vòng loại EURO. Còn tại Áo và Thụy Sĩ, sự xuất sắc của Arshavin đã trở thành hoàn hảo.

Phong độ đó chắc chắn không thể thoát khỏi ánh mắt thèm muốn của nhiều đội bóng lớn trên khắp châu Âu, đặc biệt là tại Premier League. Tuy nhiên, ước mơ của Arshavin không hề nhỏ: anh muốn được chơi cho Barcelona, đội bóng mà anh đã tôn thờ khi còn là một cậu bé. Dù vậy, vẫn sẽ là một sự mạo hiểm lớn với bất cứ đội bóng nào dám bỏ ra không dưới 20 triệu bảng để có được tiền đạo xuất sắc nhất nước Nga. “Trong suốt giải đấu này, câu chuyện của Arshavin giống như câu chuyện về nàng Cinderella, nhưng không ai dám chắc rằng khi đồng hồ điểm nửa đêm, anh ấy vẫn còn là chàng hoàng tử hay lại biến thành một quả bí ngô”, Lisin nói. Tất nhiên, trừ khi anh lại tỏa sáng trong trận đấu với TBN tối nay và những người Nga chiến thắng.
 
Hải Minh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN