Những loạt đá penalty luôn được chống chỉ định cho những người yếu tim, nhất là đối với những con tim già nua.
(TT&VH Online) - Những loạt đá penalty luôn được chống chỉ định cho những người yếu tim, nhất là đối với những con tim già nua. Và đó là lý do khiến ông già gần 70 tuổi Luis Aragones đã suýt đột quỵ khi chứng kiến các học trò bước vào “đấu súng” đầy căng thẳng với Italia.
Mặc dầu vậy, ông vẫn cố gắng trụ lại đến cùng, để rồi nở nụ cười mãn nguyện sau khi Cesc Fabregas sút thắng quả quyết định. Sau trận đấu, Nhà Vua TBN Juan Carlos đã vào tạn phòng thay đồ để chúc mừng thầy trò Aragones.
* Nhà Vua đã nói nói gì với ông trong phòng thay đồ, Luis ?
- Nhà Vua đã chúc mừng chúng tôi. Tôi biết Nhà Vua, nhưng trên hết tất cả chúng ta đều có dòng máu Tây Ban Nha. Nhà Vua đã chúc mừng các cầu thủ vì đã cống hiến hết mình trên sân cỏ.
* Ông cảm thấy như thế nào sau khi xóa được dớp đen ?
- Tôi rất vui, như tất cả mọi người, nhưng đây mới chỉ là một trận thắng nhỏ, và nhất là mới thắng trên chấm phạt đền. Tôi hạnh phúc, đầu tiên vì đất nước tôi, sau đó vì các cầu thủ và đội bóng, tiếp theo là vì tôi, rõ ràng rồi, vì đó là nghề của tôi và tôi đã làm việc cật lực để chiến thắng.
* Ông có sợ đội bóng thư giãn lúc này ?
- Không có chuyện đó lúc này, không bao giờ. Đội bóng này cần phải đi tới trận chung kết và chiến thắng, mặc dù mọi điều đều có thể xảy ra. Đầu tiên chúng ta sẽ phải đối đầu với Nga, lại là Nga; tóm lại là tôi không hiểu lắm về lịch thi đấu và chuyện bốc thăm. Và Nga lần này sẽ không như lần trước. Chúng ta sẽ vất vả đấy, vì trước Hà Lan người Nga đã chơi với một tốc độ đầy ấn tượng.

- Tôi tin chắc anh ấy sẽ cản được một quả phạt đền nào đó. Anh ấy đã nghiên cứu những chân sút phạt của đối thủ cùng với huấn luyện viên thủ môn Ochotorena và Iker Casillas biết họ sẽ sút vào đâu, nhưng sự lựa chọn cuối cùng là của anh ấy và anh ấy đã phản xạ tuyệt vời.
* Thế còn các chân sút của TBN, tại sao lại là 5 người đó?
- Villa là chuyên gia, anh ấy là một sát thủ. Những người khác đều đạt hiệu quả cao trong các lần tập luyện sút phạt đền. Guiza cũng vậy, mặc dù anh ấy đã không may mắn. Nếu Torres còn ở trong sân, anh ấy cũng sẽ sút. Tôi nghĩ mặc dù không chơi sáng chói, Tây Ban Nha xứng đáng vượt qua một đối thủ cực mạnh như Italia.
Khang Chi