Ngày hôm qua, UEFA đã công bố tên của các trọng tài điều khiển 2 trận đấu còn lại của giải, gồm 2 trận bán kết và trận chung kết.
(TT&VH Online) - Ngày hôm qua, UEFA đã công bố tên của các trọng tài điều khiển 2 trận đấu còn lại của giải, gồm 2 trận bán kết và trận chung kết.
Người có vinh dự cầm còi ở trận đấu cuối cùng trên sân Ernst Happel là trọng tài người Italia Roberto Rosetti. Tuy nhiên, lựa chọn này đã vấp phải nhiều sự phản đối.
Không công tâm?
Phản đối mạnh mẽ nhất là những người Thổ, một trong 4 đội lọt vào bán kết. Số là sau khi kết thúc trận tứ kết Croatia – TNK, ông Rosetti đã đến an ủi các cầu thủ Croatia.
Dĩ nhiên, những gì xảy ra đối với các cầu thủ Croatia ngày hôm đó quả là một cơn ác mộng bởi họ tưởng như đã cầm chắc chiến thắng khi mở tỷ số ở phút 119. Song ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, TNK đã san bằng tỷ số rồi sau đó giành chiến thắng trên chấm 11m. Nỗi buồn của các cầu thủ Croatia quả là vô bờ bến, và việc họ nhận được sự an ủi là điều rất đỗi bình thường.
Tuy nhiên, nếu người tới an ủi các cầu thủ Croatia lại là một trọng tài thì đó là điều không bình thường chút nào, bởi phẩm chất quan trọng nhất của một vị “phán quan” sân cỏ là sự công tâm. Vì thế, TNK đã tỏ ra không hài lòng với việc làm của ông Rosetti, nhất là khi sau khi truy tìm lai lịch của ông này, người Thổ mới ngã ngửa ra rằng vị trọng tài người Italia vốn mang trong mình một nửa dòng máu Croatia (có mẹ là người Croatia)! Vì thế, người Thổ cho rằng việc UEFA lại cử ông Rosetti điều khiển một trận đấu giữa họ với Croatia là điều không thể chấp nhận nổi. Thậm chí, báo chí TNK còn cho rằng UEFA phải treo còi ông Rosetti đến hết đời!

Không còn người tốt hơn
Thực tế, việc UEFA chọn ông Rosetti là người điều khiển trận chung kết là điều đã được dự báo trước. Trước giải, báo chí châu Âu cũng từng đồn đoán, 3 ứng cử viên lớn nhất bắt chính trận quan trọng nhất của EURO 2008 sẽ là các trọng tài Mejuto Gonzalez (người TBN), Lubos Michel (Slovakia) và Herbert Fandel (Đức).
Tuy nhiên, với việc cả Đức lẫn TBN đều lọt vào bán kết, nên Mejuto và Fandel coi như hết cửa. Còn lại mỗi mình Lobos Michel, người từng bắt chính trận chung kết Champions League giữa M.U và Chelsea tháng trước. Nhưng vấn đề là ở chỗ, ở VCK lần này, ông Michel đã dính quá nhiều “phốt”.
|
Các trọng tài cho 3 trận còn lại
- Bán kết Đức – Thổ Nhĩ Kỳ: Massimo Busacca (Thụy Sĩ)
- Bán kết TBN – Nga: Frank De Bleeckere (Bỉ)
- Chung kết: Roberto Rosetti (Italia) |
Đầu tiên là pha xử lý quá nặng tay trong trận đấu quan trọng ở vòng bảng giữa Italia và Pháp (xử lý quá nặng tay khi rút thẻ đỏ với Abidal của Pháp). Cú phốt thứ hai vừa diễn ra mới đây ở trận Hà Lan – Nga. Trận đó, ông đã rút thẻ đỏ đối với trung vệ Kolodin của Nga, nhưng rồi lại thay đổi quyết định ngay lập tức, khiến người Hà Lan vô cùng bất bình. Vì thế, Michel cũng đã bị loại.
|
Làm theo lời khuyên của Collina? Ông Roberto Rosetti năm nay 40 tuổi, hiện là giám đốc 1 bệnh viện tư ở Italia. Ông được phong làm trọng tài FIFA năm 2002 và giải đấu lớn đầu tiên năm 2006. Ông chính là người điều khiển trận khai mạc EURO 2008 giữa Thụy Sĩ và CH Czech. Trận gần nhất là trận đấu giữa Croatia và TNK tai tiếng như đã nói ở trên. Nhưng có thể, việc Rosetti an ủi các cầu thủ Croatia là noi gương đàn anh Collina. Sau trận chung kết EURO 2004 giữa BĐN và Hy Lạp, vị trọng tài trọc đầu nổi tiếng này đã tới an ủi Ronaldo, lúc đó khóc như một đứa trẻ khi đội nhà thất bại trước Hy Lạp và mất Cúp ngay trên sân nhà. |
Minh Châu – Thùy Vy