thethaovanhoa.vn

Đội tuyển Đức: Nghênh chiến Ottoman

22/06/2008 09:20 GMT+7

Ottoman, một đế chế hùng mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ, tồn tại suốt 624 năm lịch sử, có ảnh hưởng lớn đến cả hai nền văn hóa Đông – Tây.

(TT&VH Online) - Ottoman, một đế chế hùng mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ, tồn tại suốt 624 năm lịch sử, có ảnh hưởng lớn đến cả hai nền văn hóa Đông – Tây. Cáo chung vào năm 1992, mở đường cho sự ra đời của nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay nhưng Ottoman vẫn còn để lại rất nhiều dấu ấn đậm nét. Giờ đây, Ottoman đang trở lại với ý đồ thống trị cả châu Âu bằng con đường bóng đá.

Trong suốt thời gian tồn tại kéo dài qua 7 thế kỷ, từ năm 1299 cho đến 1922, đế chế Ottoman đã làm mưa làm gió ở vùng Trung Đông của châu Á, phần Đông Nam châu Âu và một phần phía Bắc châu Phi. Ottoman đạt đến sự thịnh vượng vào khoảng thế kỷ 16 và 17, với diện tích đất chiếm được lên tới 5,6 triệu km2, chưa kể thêm phần đất do các bộ lạc du mục cai quản, với dân số lên đến 25 triệu người, hơn gấp đôi dân số của bất kỳ quốc gia châu Âu nào, ngoại trừ Pháp. Đến nay, có đến gần 30 quốc gia được thành lập sau khi Ottoman tan rã.

Cho đến những năm tháng cuối cùng của mình, Ottoman vẫn là đồng minh của người Đức trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Tuy nhiên, do yếu thế hơn, liên minh của Đức buộc phải đầu hàng, mở đầu là Bulgaria rồi đến Ottoman và cuối cùng, cuộc chiến chấm dứt bằng hiệp định Versailles, hạn chế ngặt nghèo sự phát triển của nước Đức sau chiến tranh. Phe thắng trận cũng ký kết các hiệp định hòa bình với nhiều nước trong đó có Ottoman – tiền thân của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay.

HLV ĐT Đức Joachim Loew
 
Từ chỗ là đồng minh thân cận, giờ đây Đức và Thổ Nhĩ Kỳ - hiện thân của đế chế Ottoman, đang sẵn sàng cho một cuộc chiến khốc liệt trên sân cỏ. Sau cú sốc với cả thế giới 6 năm về trước, giành vị trí thứ 3 tại World Cup 2002, Ottoman tiếp tục gây chấn động ở EURO 2008 bằng những cú ngược dòng hết sức ngoạn mục, từ việc thoát hiểm ở vòng bảng cho đến việc đoạt vé vào bán kết, nơi người Đức đã nhanh chân hơn và đang chờ sẵn. Trên phương diện bóng đá, người Đức luôn vượt trội so với người Thổ. Đội quân Ottoman mới lần đầu tiên đặt chân vào bán kết một vòng chung kết EURO trong khi “Mannschaft” sẽ chơi trận trận tranh vé vào chung kết lần thứ 7 trong lịch sử giải đấu này.

Do đặc điểm lịch sử để lại, giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ có sự giao thoa đáng kể về mặt văn hóa – xã hội nói chung và bóng đá nói riêng. Rất nhiều cầu thủ gốc thổ, con cháu của những người Ottoman nhập cư ngày trước, đã sinh ra, lớn lên và chơi bóng trên đất Đức. Khá nhiều người đã tìm về với gốc rễ, phục vụ đội tuyển quốc gia của mình, như trường hợp của hậu vệ - tiền vệ Hamit Altintop là một ví dụ. Đức và Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng giành giật nhau những cầu thủ trẻ đầy triển vọng, mà trường hợp gần nhất là tiền đạo Nuri Sahin – cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Bundesliga, hiện đang khoác áo Dortmund. Năm 2005, sau rất nhiều lần cân nhắc, Sahin đã về với gốc Thổ và ghi bàn vào chính lưới Đức trong trận ra mắt!

Đức và TNK đã gặp nhau 17 lần, Đức thắng 11, hòa 3 và thua 3 trận. Lần gần nhất vào ngày 8/10/2005, TNK thắng 2-1 trong một trận giao hữu.

HLV Joachim Loew của đội tuyển Đức hiện tại cũng có một thời lăn lộn kiếm sống trên đất Thổ. Ông đã dẫn dắt hai đội bóng nước này, Fenerbahce (1998-1999) và Adanaspor (2001). Mặc dù không thành công nhưng quãng thời gian đó cũng giúp ông có thêm ít nhiều trải nghiệm về người Thổ, qua đó có phương án tốt hơn nhằm đối phó với đội quân Ottoman do Fatih Terim cầm đầu đang nuôi tham vọng bành trướng châu Âu, điều mà người Hy Lạp từng làm được 4 năm về trước.

Thổ Nhĩ Kỳ không quá mạnh, không được đánh giá cao, nhưng là ông vua của lối chơi “cù nhầy”, một kẻ chuyên phá đám lối chơi của người khác và là bậc thầy trong những cuộc lội ngược dòng, là kẻ gieo rắc cái chết kinh hoàng cho đối thủ ở những phút bù giờ. Người Đức, với vũ khí hiện đại đầy đủ trên “cỗ xe tăng”, đang sẵn sàng nghênh đón Ottoman, với lực lượng và trang bị tuy thô sơ nhưng luôn vào cuộc với chiến thuật hợp lý, tinh thần chiến đấu đến cùng.
 
Đông Hà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN