Phút thứ 70, sự tỏa sáng của Kim Chi đã giúp VN rời sân với tư thế ngẩng cao đầu trước kình địch Thái Lan. Sau trận thắng duy nhất này, đội tuyển VN được thưởng 400 triệu đồng.
(TT&VH) - Phút thứ 70, sự tỏa sáng của Kim Chi đã giúp VN rời sân với tư thế ngẩng cao đầu trước kình địch Thái Lan. Sau trận thắng duy nhất này, đội tuyển VN được thưởng 400 triệu đồng.
Hơn 3.000 khán giả nhà trên sân đã cổ vũ cho trận thắng 1-0 của các cô gái VN trước Thái Lan. Đây không chỉ là một trận thắng bình thường, mà kết quả này đã khôi phục lại niềm tin cho người hâm mộ VN, khi mà chỉ cách đây 6 tháng, VN đã để vuột ngôi hậu khu vực Đông Nam Á về tay đội bóng Thái Lan.
Quyết tâm cao độ để tái khẳng định quyền lực của mình cùng sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả nhà đã tiếp lửa cho đôi chân của từng tuyển thủ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các đợt tấn công liên tiếp được đội chủ nhà tạo dựng về phía khung thành đối phương khiến hàng phòng thủ Thái Lan chao đảo.
Phút thứ 5, các học trò của HLV Trần Vân Phát cụ thể hóa sự chủ động trong lối chơi của mình bằng pha đối mặt và đi bóng qua thủ môn Metta Surachat của tiền đạo Kim Chi, tiếc rằng pha dứt điểm vào lưới trống của chân sút kỳ cựu này lại quá nhẹ, khiến thủ môn đội bạn kịp thời băng về cứu thua ngay trước vạch vôi. Phút thứ 31, cú sút xa của Kim Chi cũng vọt xà trong sự tiếc nuối. Tuy vậy, sức trẻ lẫn lối chơi chuyền xa của Thái Lan đã giúp ĐKVĐ SEA Games nhanh chóng lấy lại thế trận khiến hàng thủ chủ nhà trở nên vất vả. Trong các pha dâng cao của VN, bẫy việt vị được đội khách giăng ra khá hiệu quả khiến các tiền đạo VN liên tục phạm lỗi.

Tuy nhiên, sau pha phản công nhanh, Kim Chi đã tỏa sáng ở phút 70 khi chị thực hiện cú đột phá từ khu vực giữa sân, loại 3 hậu vệ Thái Lan trước khi tung cú sút căng từ cự ly 18m, hạ gục thủ thành đội bạn, giúp VN có được chiến thắng ngọt ngào trước đội vô địch SEA Games 24. Với chiến thắng này, đội tuyển VN đã được thưởng 400 triệu đồng từ nhà tài trợ và bầu Hưng.
Lê Quốc