thethaovanhoa.vn

Chào “đồng chí Hiddinski”!

21/06/2008 12:55 GMT+7

Ở Hàn Quốc, ông là Hoàng đế. Ở Australia, ông là “Thánh Gus”. Và ở Nga, người ta gọi ông là “đồng chí Hiddinski”!

(TT&VH Online) - Ở Hàn Quốc, ông là Hoàng đế. Ở Australia, ông là “Thánh Gus”. Và ở Nga, người ta gọi ông là “đồng chí Hiddinski”!

Kỷ nguyên hậu Xô-viết, kỷ nguyên Hiddink

Khi ĐT Nga giành chiến thắng 2-0 trước Thụy Điển để giành quyền vào tứ kết, tờ Rossiskaja Gazeta xuất bản ở Moskva đã chạy hàng tít lớn lên trang nhất: “Cảm ơn Hiddink”. Ở Nga, đó là điều hết sức đặc biệt. Nước Nga của thế kỷ 21, những giá trị từ thời Liên bang Xô-viết lại được hồi sinh. Những thành quả trong quá khứ được trân trọng hết sức. Ở rất nhiều lĩnh vực, người Nga đã và vẫn đang đứng đầu thế giới, trong đó có thể thao.
 

Vì thế việc ĐT Nga (kế thừa ĐT Liên Xô trước đây) thuê một HLV ngoại về dẫn dắt được xem là không thể chấp nhận được đối với những người theo chủ nghĩa dân tộc. Khi Hiddink nhận lời là HLV ĐT Nga tháng 4/2006, cả làng bóng đá Nga đã dấy lên một làn sóng phản đối. Những người chống đối mạnh mẽ nhất là những cựu HLV ĐT Nga như Valeri Gazzaev, Oleg Romantsev hay Yuri Syomin.

Bóng đá Xô-viết trước đây cũng có một quá khứ đáng tự hào. Họ cũng đã có một chức VĐ EURO (1960), từng sản sinh ra những Quả bóng Vàng như Lev Yashin, Igor Belanov (người Ukraina), từng 3 lần giành Cúp C2 (2 cho Dinamo Kiev và 1 cho Dinamo Tbilisi), và nên nhớ rằng trước khi Liên bang Xô viết tan rã, ĐT Liên Xô do HLV huyền thoại Veleri Lobanovski dẫn dắt đã giành ngôi á quân tại EURO 88 (thua Hà Lan trong trận chung kết). Những trường phái bóng đá Xô Viết hồi đó, một bên là lò Dinamo Kiev (giờ thuộc Ukraina), một bên là lò Spartak Moskva cũng đều có vị thế vô cùng đáng nể.

Tuy nhiên, có một sự thật là trong thời hậu Xô-viết, bóng đá Nga đã xuống dốc không phanh. ĐT Nga do Romantsev dẫn dắt bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2002. Đội Nga của Yartsev cũng không qua nổi vòng bảng EURO 2004, và đội Nga của Yuri Syomin thì không giành được vé dự World Cup 2006. Còn dưới tay Hiddink, đội tuyển Nga lập tức giành vé dự EURO 2008 đồng thời lập nên kỳ tích lọt vào vòng tứ kết của một giải đấu lớn lần đầu tiên kể từ khi ĐT nước này được FIFA đồng ý cho kế thừa ĐT Liên Xô trước đây. Vì thế, nếu có một cuốn biên niên sử dành cho bóng đá Nga thì ngoài thời hậu Xô-viết, người ta còn phải phân ra một thời kỳ mới là “kỷ nguyên Hiddink”!

Dấu ấn của Hiddink

Cựu danh thủ Aleksandr Borodyuk, từng khoác áo ĐT Liên Xô dưới thời Lobanovski, hiện làm trợ lý của Hiddink là người nắm rõ hơn cả sự thay đổi của ĐT Nga dưới bàn tay của nhà cầm quân người Hà Lan. “Những gì mà ông ấy (tức Hiddink) làm được quả là một kỳ công. Các cầu thủ Nga nói chung không được đánh giá cao về tính chuyên nghiệp cũng như tinh thần trách nhiệm, nhưng Hiddink đã làm thay đổi tất cả”, Borodyuk nhận xét.
 
Hiddink, con người chiến thắng
 
 Cho đến giờ, nhiều người cũng không hiểu tại sao Hiddink lại không triệu tập Kerzhakov, dù tiền đạo của Dinamo Moskva là người ghi nhiều bàn nhất cho ĐT Nga ở vòng loại. Theo tiết lộ của Borodyuk thì Hiddink cho rằng Kerzhakov quá lười nhác. Đấy là điều khác biệt rất lớn so với trước đây. Hãy nhớ lại thời World Cup 94, nhiều danh thủ Nga đã tẩy chay ĐT do Pavel Sadyrin dẫn dắt dù đó là giải đấu lớn đầu tiên mà những chàng Ivan tham dự dưới lá cờ Nga. Bệnh ngôi sao cũng là nỗi đau đầu của những HLV sau này như Yartsev hay Byshovets. Nhưng giờ, tất cả đều đồng lòng vì màu cờ sắc áo. Hiddink đã xây dựng nên một đội ngũ trẻ trung (độ tuổi trung bình trẻ nhất EURO), đầy sức chiến đấu và rất có tương lai.

Một dấu ấn quan trọng nữa của Hiddink thể hiện ở những pha phối hợp như “thêu hoa dệt gấm” trong các trận thắng Hy Lạp và Thụy Điển. Trước đây, đặc trưng của bóng đá Xô-viết cũng như bóng đá Nga là những pha phối hợp chuyền ban ngắn, nhưng có phần khá rề rà, đôi khi rối rắm (rất hay thua vì những quả chuyền ngang vô lý). Dưới tay Hiddink, Nga vẫn sử dụng những pha phối hợp như thế, song được thực hiện với tốc độ nhanh hơn, biến hóa hơn. Nếu các chân sút của Nga dứt điểm tốt, họ hoàn toàn có thể đè bạp Thụy Điển tới 4-5 bàn trắng!

Rõ ràng, “Gấu Nga” đã thực sự tỉnh giấc nhờ vào tài năng của một người nước ngoài mà giờ người Nga gọi một cách trìu mến là... “đồng chí Hiddinski”. Người Nga không những đã công nhận Hiddink, mà đã coi ông như một người hùng. Do đó, nếu giả sử Nga vượt qua Hà Lan, đội bóng quê hương của chính Hiddink, thì không loại trừ khả năng, cái tên Hiddink sẽ được đặt cho một địa danh nào đó, điều đã từng diễn ra ở Hàn Quốc.
 
Hoàng Nhật
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN