Chủ tịch Mùi nói đùa: Hú hồn! May mà hôm ấy sân Vinh trọng tài không sai sót. Nếu không, có lẽ bản thân ông cũng không yên. Thậm chí, bị mất chức rồi.
(TT&VH) -Chủ tịch Mùi nói đùa: Hú hồn! May mà hôm ấy sân Vinh trọng tài không sai sót. Nếu không, có lẽ bản thân ông cũng không yên. Thậm chí, bị mất chức rồi.
- Tại sao, thưa ông?
- Ngay cả Trưởng giải còn mất chức thì trọng tài, Chủ tịch HĐTT như tôi đâu yên thân. Hôm ấy nếu sai, Khánh Hưng không khéo cũng dễ mang hoạ, không chỉ cho cậu ấy. Khi trọng tài dính tiêu cực nhiều như năm 2005 về trước, chẳng có ai trong HĐTT QG bị khiển trách cả, nói gì mất chức. Thế nhưng, nếu thổi sai dẫn đến sự cố như sân Vinh thì chúng tôi mất chức là cái chắc.
- Thực ra, lâu nay đã có rất nhiều sân loạn, tất nhiên không bằng sân Vinh, mà tiếng còi của trọng tài được coi là mồi lửa.
- Trước hết tôi nhấn mạnh thế này, trọng tài bên Tây cũng sai không ít. Tuy nhiên, họ vẫn được tôn trọng bởi tính chuyên nghiệp cao, từ cầu thủ, quan chức đến khán giả. Ở ta, hễ cứ thổi phạt lập tức TT bị quây lấy phản ứng, thậm chí bị thoá mạ. Cộng với sức ép trong điều kiện an ninh sân bãi kém, TT không bản lĩnh dễ mất phương hướng. Bạn để ý, trọng tài chúng ta khi đi làm giải quốc tế thường được đánh giá rất cao. Họ làm rất thoải mái bởi không bị áp lực khách quan, kiểu như ở sân cỏ nước nhà. Thái độ thiếu chuyên nghiệp của các đội bóng, rồi an ninh các sân kém đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng của giới TT ta.

Nếu trọng tài thổi sai, dẫn đến bạo loạn, gây chết người chẳng lẽ truy tố họ. Vậy thì ai dám làm nghề này nữa. Ở ta thì khác.
- 8 vòng cuối, ông muốn chuyển thông điệp gì đến giới cầm cân nảy mực.
- Phải tập trung cao độ, tránh sai sót vì thời điểm cuối giải vô cùng căng thẳng. Khi điều hành, ngoài tôn trọng luật thì phải hết sức khéo léo, nhất là các tình huóng việt vị hay không việt vị, công nhận bàn thắng, phạt đền. Đấy, như hôm trên sân Chi Lăng, nếu Xuân Hoà không công nhận bàn thắng ngay từ đầu thì cũng chẳng ai trách được. Cơ sở là khi ấy tỷ số đang hoà, đã phút 72 rồi, Đà Nẵng lại đá sân nhà, đang nguy nan và quan trọng nhất là thủ môn Đức Cường đã ngã trong khu vực 5m50.
Trước khi bước vào 8 vòng đấu cuối, chúng tôi sẽ tổ chức để GS và TT chính làm việc với nhau, phân định rõ chức năng, trách nhiệm. Cũng tại Đà Nẵng, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ sẽ gặp mặt BTC, tiểu ban an ninh tất cả các sân.
Sắp tới, chúng tôi sẽ mở hai lớp trọng tài sơ cấp để chuẩn bị lực lượng kế thừa. Từ ngày 9 đến 17/6, tại Trường ĐHTDTT 2, sẽ có 100 TT tham dự lớp học. Lớp còn lại cũng 100 TT học tại Trung tâm HLTT QG3, từ ngày 21-29/6.
- Xin hỏi một câu riêng tư, ông nghĩ thời điểm này chúng ta có thiếu nhân vật đủ tầm làm trưởng giải?
- Tôi khẳng định không thiếu, nhưng làm tốt hơn thì chưa chắc. Bóng đá ta khó làm hơn thời gian trước, dù tiêu cực đã bị triệt tiêu. Cản trở lớn nhất là ý thức thiếu chuyên nghiệp từ phía các địa phương. Và còn có nhiều vấn đề đau đầu khác khiến ông Trưởng giải nào cũng khó thành công ở bóng đá ta.
- Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
Hữu Quý