thethaovanhoa.vn

Lê Tấn Tài: Hà Lan có nghệ thuật di chuyển

19/06/2008 11:59 GMT+7

Được biết đến như một trong những tuyển thủ VN chơi năng nổ nhất ở giữa sân, nhưng theo dõi EURO 2008 Lê Tấn Tài (K.Khánh Hòa) đã vỡ ra được nhiều điều.

(TT&VH Online) - Được biết đến như một trong những tuyển thủ VN chơi năng nổ nhất ở giữa sân, nhưng theo dõi EURO 2008 Lê Tấn Tài (K.Khánh Hòa) đã vỡ ra được nhiều điều từ cách chơi của các thần tượng và đồng nghiệp ở đẳng cấp cao, đặc biệt là các tiền vệ cánh của Hà Lan. Xem các trận đấu và tự học hỏi kinh nghiệm cho bản thân, Tấn Tài đã rút tỉa được không ít vấn đề về chuyện nghề.
 
Ở nhiều trận đấu dưới thời HLV Riedl, Tấn Tài đã được chú ý khi thỉnh thoảng anh "phá rào" bó sâu vào trong hỗ trợ đồng đội, thay vì nhiệm vụ chạy cánh thuần túy ở biên phải như chỉ đạo của ông thầy người Áo và tiền vệ của K.KH cũng đã có những pha bóng gây ấn tượng bằng những đường chuyền cho tuyến trên lập công. Nhưng nay theo dõi cách di chuyển của các chuyên gia đá cánh ở đội tuyển Hà Lan, Tài như bị mê hoặc bởi cách chơi của Van der Vaart, Sneijder, Van Persie, Robben, Dirk Kuyt...."Họ đều trẻ, thể lực dồi dào, chơi năng động và thể hiện được đẳng cấp cao.
 
Kỹ thuật cá nhân của cầu thủ Hà Lan thì khỏi phải bàn vì nền tảng đào tạo của họ quá nổi tiếng. Khi đá cho CLB, có thể nhiều người ở ĐT Hà Lan không tỏa sáng, nhưng đến một giải đấu lớn như EURO họ đã chơi tập trung thi đấu xuất sắc vì màu cờ sắc áo của nước nhà", Tấn Tài nhận xét.
 
"Đá ở biên, có những lúc cầu thủ chạy cánh bị đeo riết nên cần phải di chuyển rộng để kéo giãn đối phương, hoặc làm mồi để các hậu vệ biên bất ngờ băng lên. Việc đá gần với các tiền vệ trung tâm cũng sẽ giúp chúng tôi có thể hỗ trợ cho nhau tốt hơn", Tấn Tài chia sẻ kinh nghiệm. Tuy nhiên trong lối chơi tổng lực của đội bóng màu Da cam ở 3 trận vòng bảng, sự di chuyển vị trí linh hoạt và hết sức hợp lý của các tiền vệ Hà Lan khiến Tấn Tài phải tấm tắc.
 
Tiền vệ Van de Vaart
 
Theo Tấn Tài, với những pha đảo cánh hợp lý của Sneijder, Van der Vaart, hay những miếng phối hợp ăn ý của hàng tấn công Hà Lan, rất khó để các hàng thủ đối phương quây được các mũi nhọn của cơn lốc màu da cam. "Chiến thuật của Hà Lan chỉ đá với 1 tiền đạo, nên đòi hỏi các tiền vệ phải hoạt động nhiều thì mới hỗ trợ tốt khi tấn công. Nhưng cái hay của Hà Lan là các tiền vệ đội bóng này di chuyển linh hoạt và rất hiệu quả. Khi bám biên, hay khi bó vào trong tổ chức tấn công trung lộ, các tiền vệ ở cánh đều phát huy được hiệu quả nhờ kỹ chiến thuật tốt và cách di chuyển tốc độ", Tấn Tài đánh giá.

Có nhiều đội cũng chơi tấn công, nhưng thể hiện được thứ bóng đá tổng lực quyến rũ mà hiệu quả ở EURO thì chỉ có Hà Lan. "Một số đội mạnh đã lấy công bù thủ. Nhưng ở Hà Lan, nhiệm vụ phòng ngự phải được thực hiện tốt, thậm chí phòng ngự ngay từ sân đối phương, thì các cầu thủ của đội này mới an tâm chơi tấn công hay như thế được. Nói thế để thấy tuyến giữa Hà Lan thực sự là xương sống trong lối chơi của họ", Tấn Tài nhấn mạnh.

Dù Sneijder đang nổi lên như ngôi sao sáng, hay Van Persie, Robben đá dự bị cũng khẳng định được đẳng cấp, nhưng Tấn Tài khoái nhất lối chơi của Van der Vaart. Tiền vệ cánh phải của ĐTVN chia sẻ: "Tiền vệ Hà Lan nhiều người chơi rất hay, nhưng tôi thích nhất cách chơi của Van der Vaart. Anh ta là mẫu cầu thủ chơi kỹ thuật, sáng tạo, có tầm hoạt động rộng và chuyền bóng chính xác".

"Kết" các cầu thủ Hà Lan là thế, nhưng Lê Tấn Tài cũng thẳng thắn thừa nhận rất khó để anh và đồng đội làm được phần nào như "cơn lốc màu Da cam" đã thể hiện. Tấn Tài tâm sự: ""Lối chơi tốc độ, nhanh, nhuần nhuyễn của các đội bóng châu Âu đòi hỏi thể lực tốt. Cầu thủ VN có thể nhanh, khỏe ở mức độ nào đó, chứ để có sức bền, sức rướn chắc còn tốn cơm, tốn của nhiều nữa mới đáp ứng được yêu cầu".
 
Tuấn Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN