thethaovanhoa.vn

Không chân sút, vẫn thành công?

19/06/2008 10:56 GMT+7

Pháp và Romania đã bị loại bởi họ chơi tấn công quá kém, với chỉ 1 bàn thắng sau 3 trận đấu.

(TT&VH Online) - Pháp và Romania đã bị loại bởi họ chơi tấn công quá kém, với chỉ 1 bàn thắng sau 3 trận đấu. Nhưng bàn thắng duy nhất ấy còn được ghi bởi một chân sút, bằng chứng để thấy rằng, ít ra hàng tiền đạo của họ vẫn còn tồn tại. Trong khi đó, số bàn do hàng công của Italia ghi được trong 3 trận vừa qua là bằng 0!

Hà Lan đã mang tới VCK 6 tiền đạo, và 5 trong số họ đã được ăn mừng bàn thắng. Thế nhưng, BĐN cũng giành ngôi đầu bảng (A) mà không cần tới bất cứ bàn nào từ hàng tiền đạo? Cả 5 bàn thắng mà họ có cho đến lúc này đều là do công của các cầu thủ tuyến dưới.

HLV Donadoni cũng đang ở trong tình cảnh của Scolari. Mang theo tới 6 tiền đạo, mà độ “khủng” của họ thì khỏi cần phải nhắc lại, nhưng tất cả những gì mà Donadoni có được từ dàn sát thủ thiện chiến này chỉ là những cái lắc đầu ngao ngán. Vua phá lưới Bundesliga và Cúp UEFA Luca Toni đang biến thành Vua phá... bóng, với cả tá cơ hội mười mươi đã bỏ lỡ (mà nếu thành công dù chỉ 1/5 con số đó, Italia đã không phải thấp thỏm cầu nguyện). Vua phá lưới Serie A Del Piero cũng không khá hơn. Trong khi 4 chân sút hàng hiệu khác đều chưa chứng tỏ được khả năng của mình (riêng Borriello chưa có cơ hội chứng tỏ). Điều này dẫn đến việc Italia đi tiếp chỉ nhờ vào các bàn thắng của trung vệ và tiền vệ, và đều đến từ các pha bóng cố định (phạt góc, phạt đền và phạt gián tiếp).

Nhưng bóng đá sống bằng các bàn thắng, chứ không phải bằng các tiền đạo. Các chân sút chỉ có nhiệm vụ làm nên bàn thắng, còn một khi họ không làm được, thì cứ để cho các tiền vệ, hậu vệ, thậm chí là thủ môn, làm điều đó thay họ. Miễn là có bàn thắng, và thế là có sự sống. Việc một đội bóng có thể đăng quang ngôi vô địch mà chẳng cần cậy nhờ đến các tiền đạo có lẽ là hiếm trong lịch sử, nhưng không phải là không có. Xét một cách tương đối, chức vô địch World Cup của Pháp năm 1998 và vô địch Champions League của Liverpool năm 2005 là các trường hợp như vậy.

Năm 1998, Pháp đá World Cup trên sân nhà với đội hình gồm 5 tiền đạo (Dugarry, Djorkaeff, Henry, Trezeguet và Guivarch). Họ đều lập công, chỉ trừ Guivarch (Henry 3 bàn, mỗi người còn lại 1), nhưng chỉ gói gọn trong các trận thắng dễ dàng ở vòng bảng. Bắt đầu từ vòng knock-out, danh sách ghi công vắng bóng các tiền đạo. Đặc biệt, cho đến trước trận chung kết, những người lập công cho Pháp chỉ là 2 trung vệ (Blanc 1 bàn, Thuram 2). Trận chung kết, Pháp thắng Brazil 3-0 nhờ các tiền vệ (Zidane 2 bàn, Petit 1).

Năm 2005, Liverpool cũng lên ngôi nhờ các bàn thắng từ tuyến dưới. Chỉ nhờ Gerrard sút phạt thành công ở phút cuối cùng lượt trận cuối cùng vòng bảng mà Liverpool mới lọt vào được vòng knock-out. Kể từ đó, các tiền đạo coi như không có. Thực ra, Milan Baros có góp 1 bàn vào thắng lợi chung cuộc 6-2 trước Leverkusen ở vòng 1/8, nhưng đó là khi “sự đã rồi”. Công đầu trong chiến tích kỳ vĩ đó của “De Kop” thuộc về các tiền vệ, với các bàn thắng của Luis Garcia ở các trận gặp Juventus và Chelsea, của Gerrard, Alonso và Smicer ở trận chung kết với Milan.

Thế nên Donadoni chớ vội bi quan. Italia đang bắt đầu có cái may của Pháp, của Liverpool, và biết đâu một hành trình tương tự sẽ được lặp lại. 1 bàn do công của Camoranesi vào lưới TBN ở tứ kết, 1 bàn nữa của Panucci ở bán kết và 1 quả phạt tuyệt đẹp từ chân Pirlo trong trận chung kết là đủ để giấc mơ được viên mãn chăng? Hãy cứ mơ, khi mà ở trước khung thành đang là một Buffon xuất sắc hơn bao giờ hết.
 

Tiền đạo lập công (chỉ tính các đội đã vào tứ kết)

Hà Lan: Van Persie 2, Robben 1, Van Nistelrooy 1, Huntelaar 1, Kuyt 1, Vannegoor 0
TBN: David Villa 4, Torres 1, Guiza 0
TNK: Nihat Kahveci 2, Senturk 1, Tuncay 0, Kazim 0, Erdin 0
Croatia: Olic 2, Klasnic 1, Petric 0, Kalinic 0, Budan 0
Đức: Podolski 3, Klose 0, Mario Gomez 0, Kuraniy 0, Neuville 0
Italia: Toni 0, Del Piero 0, Di Natale 0, Quagliarella 0, Boriello 0
BĐN: Nuno Gomes 0, Hugo Almeida 0, Helder Postiga 0

B.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN