thethaovanhoa.vn

Chùm tin bên lề Euro 2008

17/06/2008 10:29 GMT+7

Có đến 18% số phụ nữ Thuỵ Sĩ khi được hỏi đều mong muốn “cặp bồ” với cánh đàn ông người Ý.

(TT&VH Online) - TT&VH Online ghi nhận một số thông tin bên lề trước loạt trận đêm nay.
 
Cánh đàn ông Italia ghi điểm ở Thuỵ Sĩ

Có đến 18% số phụ nữ Thuỵ Sĩ khi được hỏi đều mong muốn “cặp bồ” với cánh đàn ông người Italia, trong khi 17% lại khao khát chuyện yêu đương với những gã trẻ trai người Pháp. Đó là kết quả của cuộc thăm dò mang tên "Tình dục ABC cùng EURO 08" trong số phát hành đặc biệt vào ngày Chủ Nhật của tạp chí Blick (BlicksSonntag).

Một CĐV Italia
 
Tạp chí này cũng đưa ra nguyên nhân hết sức thầm kín giải thích vì sao phái yếu lại xếp “những đấng mày râu” của Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Hà Lan và Nga xuống hạng bét: Đàn ông Đức luôn vị kỷ, đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ hay đổ mồ hôi, đàn ông Thụy Điển “làm chuyện đó” nhanh như gà, đàn ông Hà Lan thì cục súc, trong khi đàn ông Nga thì lông lá đầy người.

Thụy Sĩ ủng hộ Hà Lan

Sau thất bại của đội nhà, giờ đây người Thụy Sĩ quay sang ủng hội “Cơn lốc màu da cam”. Theo tạp chí Thụy Sĩ SonntagsBlick, cứ 4 người được hỏi ý kiến thì có một người yêu thích đội bóng của HLV Van Basten. Đội Đức đứng thứ tư sau đội Ý(12,5%) và Bồ Đào Nha (15%), còn đội Nga đứng cuối bảng.
 
Đóng cửa ngôi nhà của Mozart vì EURO

Cuồng nhiệt cùng EURO, người Áo không còn quan tâm tới các thần tượng âm nhạc như trước. Vắng khách tham quan, vào những ngày diễn ra các trận đấu của VCK EURO 2008, ngôi nhà của thiên tài âm nhạc Wolfgang Amadeus Mozart tại Salzburg – một cục nam châm thu hút du khách - thường bị đóng cửa từ lúc một giờ chiều.

Phản đối tình trạng "chặt chém" tại EURO 2008

Phản đối việc tăng giá bia, một số người hâm mộ tại khu vực dành cho các fan trọ ở Salzburg, đã nghĩ ra sáng kiến làm một biểu ngữ khổng lồ (kích cỡ 7,5m x 1,5m). Trên tấm biểu ngữ đó hiện lên dòng chữ: 4,20 Euro một cốc bia là cái giá cắt cổ. Cứ sau hai phút, họ lại giăng biểu ngữ trên để phản đối việc các quán tăng giá bia.

Chị em Áo làm gương cho cánh mày râu

Có tới trên 300 khán giả theo dõi trận đấu bóng đá minin diễn ra tại một hòn đảo trên sông Danube. Tham gia trận đấu “có một không hai” này là 12 cô gái khoả thân người Áo và người Đức. Họ đã thi đấu hết mình có lẽ vì không bị vướng víu bởi quần áo thi đấu. Ở phần trên cơ thể, họ đã vẽ lên mình ba sắc màu làm nên quốc kỳ của mỗi nước.

Kết quả: đội Áo thắng áp đảo đối thủ với tỉ số 10:5. Bất kể những vết trầy xước trên tay chân và móng tay bị gãy, các cô gái người Áo đã “dạy cho” các nam tuyển thủ bóng đá của mình về khả năng “lội ngược dòng ngoạn mục” như đã từng diễn ra tại Cordoba (Argentina). Họ hy vọng ĐT Áo “sẽ làm nên một trận Cordoba thứ hai ở thành Vienna" và thắng ĐT Đức, giành vé vào vòng tứ kết.

Thanh Trà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN