thethaovanhoa.vn

TBN: Tư cách ứng viên

16/06/2008 17:26 GMT+7

Nhìn cái cách TBN nhọc nhằn vượt qua Thụy Điển nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của tiền đạo David Villa, không ít người dè bỉu: Đá thế thì đừng mơ đến chuyện vô địch!

(TT&VH Online) - Nhìn cái cách TBN nhọc nhằn vượt qua Thụy Điển nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của tiền đạo David Villa, không ít người dè bỉu: Đá thế thì đừng mơ đến chuyện vô địch! Thực ra là không hẳn.

Chiến thắng đó của TBN đúng là nhọc nhằn, nhưng từ nó vẫn có thể chỉ ra khá nhiều điểm sáng, đủ để những người cẩn trọng nhất có niềm tin vào vận hội lớn của đội bóng xứ đấu bò.

Sự nhọc nhằn... đáng khen

Ai chỉ trích lối chơi của TBN, người đó đánh giá Thụy Điển quá thấp. Đội bóng Bắc Âu luôn là một đối thủ khó chịu, và đặc biệt khó chịu khi họ chơi với tư tưởng cầu hòa. Trước trận đấu với TBN, Thụy Điển đã đá tổng cộng 12 trận ở các kỳ EURO mà chưa thua bất kỳ trận nào với cách biệt quá 1 bàn, kể cả khi đối thủ là Pháp, Anh, Đức hay Italia. Trước TBN, Thụy Điển cũng chỉ cần 1 điểm, nên ngay từ đầu, họ đã dựng cả một chiếc xe buýt có tới mấy tầng trước mặt thủ thành Isaksson. Với gần hai mươi con người ken đặc trong khoảng không chật hẹp chưa bằng 1/3 diện tích sân, đến các nghệ sỹ Brazil cũng khó mà thể hiện được kỹ thuật và khả năng phối hợp nhỏ điêu luyện của họ (thực tế là Brazil chỉ thắng được Thụy Điển với tỉ số tối thiểu trong trận giao hữu gần nhất!).

Thụy Điển không phải tay mơ
 
Vì thế, thầy trò Aragones xứng đáng nhận được những lời ngợi khen chân thành nhất sau khi đã có tới 2 lần chọc thủng lưới thủ thành Isaksson, người đã có một đêm xuất sắc với không dưới 6 pha cứu nguy ngoạn mục. Fernando Torres đáng khen, vì đã chọn thời điểm khó khăn nhất để tỏa sáng và xóa tan những lo lắng về sự vô duyên của anh với đội tuyển. David Villa đáng khen, vì dù đã hoạt động gần như không ngừng nghỉ trong suốt cả trận vẫn giữ được tốc độ, sự tinh tế và lạnh lùng trong pha bóng cuối cùng. Aragones đáng khen, vì đã dũng cảm thực hiện những thay đổi mạnh mẽ ở hàng tiền vệ, để rồi được tưởng thưởng bằng một chiến thắng ở phút chót, khi những hậu vệ tuổi băm của đối phương đã bị quần cho mệt lử.

Tư cách ứng viên

Không bằng quá khứ, không bằng tiếng tăm, TBN đã khẳng định họ xứng đáng với tư cách ứng viên hàng đầu cho ngôi VĐ bằng chính thực lực của mình. Có thể nói, chưa bao giờ TBN được sở hữu một tập thể tài năng và đồng đều như thế này. 11 con người thường xuyên ra sân ở đội hình xuất phát của Aragones là 11 nhà vô địch, không ở cấp độ này thì ở cấp độ khác. Và đến những ngôi sao sáng như Fabregas hay Alonso còn phải ngồi ngoài, thì có thể khẳng định, khoảng cách giữa những cầu thủ đá chính và cầu thủ dự bị ở TBN là không tồn tại. Quan trọng nhất, TBN có những tài năng lớn đã được thử lửa trong nhiều môi trường khắc nghiệt, biết cách tỏa sáng kể cả trong những thời khắc khó khăn nhất.

TBN đang chứng tỏ mình là ứng viên tiềm tàng cho chức VĐ
 
Cũng vì có một đội hình đồng đều và chất lượng như thế, nên Aragones có thể dễ dàng chuyển đổi lối chơi để thích ứng với từng hoàn cảnh cụ thể, từng đối thủ cụ thể. Trước hàng thủ lỏng lẻo của Nga, sau khi đã dẫn 2-0, Aragones lập tức rút một tiền đạo ra, chuyển sang phòng ngự phản công và "bồi" cho đối phương thêm 2 nhát kiếm chí mạng nữa. Trước hàng thủ được tổ chức tốt của Thụy Điển, sau khi bị gỡ hòa, ông lại giữ nguyên lối chơi 2 tiền đạo, thay Iniesta và Xavi, những người giữ bóng tốt nhưng thiếu tốc độ, bằng Cazorla và Fabregas, những cầu thủ trẻ và xông xáo hơn. Kết quả là sau 45 phút phải vận động liên tục, các hậu vệ Thụy Điển không đủ sức lực và sự tỉnh táo để ngăn Villa băng xuống, đối mặt và hạ gục Isaksson.
 
Và cuối cùng, TBN có thể vô địch, vì họ có... điểm yếu. Không phải quá tinh tường cũng có thể nhận thấy, hàng thủ mơ ngủ và rất tệ trong không chiến chính là "gót chân Achilles" của người TBN. Nhưng nếu Aragones khéo léo, ông hoàn toàn có thể biến điểm yếu ấy thành sinh lộ cho đội bóng của mình. Trước một hàng thủ "nổi danh" là những kẻ mơ ngủ ấy, đối phương tất sẽ tràn lên với ý đồ tàn phá khung thành Casillas, cũng có nghĩa là họ phải để lộ sau lưng nhiều khoảng trống hơn để những chuyên gia phản công của TBN khai thác. Lịch sử đã chứng minh, những đội bóng tưởng như hoàn hảo sẽ không bao giờ có thể lên ngôi vô địch.
 

Trận thắng Thụy Điển cũng là trận thắng thứ 8 liên tiếp của TBN. Thắng nốt Hy Lạp, họ sẽ cân bằng kỷ lục 9 trận thắng liên tiếp của TBN những năm 1927.

Đối thủ ở tứ kết: "Ưu tiên Romania"

Với ngôi nhất bảng D, TBN chắc chắn tránh được Hà Lan, kẻ mà ai cũng muốn tránh. Đối thủ của họ là 1 trong 3 cái tên: Romania, Italia và Pháp. Nếu được lựa chọn, chắc chắn là TBN sẽ chọn Romania. TBN chưa từng thắng Italia ở các giải đấu lớn World Cup và EURO, trong khi Pháp chính là kẻ đã loại họ một cách đau đớn khỏi World Cup 2006. Ngược lại, ở lần gặp nhau gần nhất trong một giải đấu lớn, EURO '96, TBN đã vượt qua Romania 2-1 để giành vé vào tứ kết.

 
Việt Cường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN