thethaovanhoa.vn

Darijo Srna: Thần tài của Croatia

13/06/2008 09:04 GMT+7

Cánh phải trở thành hướng tấn công chủ đạo của Croatia. Và vì thế, phong độ của tiền vệ phải Darijo Srna trở thành nhân tố trung tâm trong kế hoạch "gây sốc" mà Bilic đã lập ra.

(TT&VH Online) - Bilic là một quái kiệt. Trong khi người ta e ngại sức công phá khủng khiếp từ bên cánh trái của Lucas Podolski, người đã ghi cả 2 bàn thắng cho Đức ở trận đấu với Ba Lan, HLV của Croatia suy nghĩ theo hướng ngược lại: Podolski chính là điểm yếu của người Đức, bởi cầu thủ xuất thân là một tiền đạo này không hề biết đến khái niệm phòng ngự.

Cánh phải trở thành hướng tấn công chủ đạo của Croatia. Và vì thế, phong độ của tiền vệ phải Darijo Srna trở thành nhân tố trung tâm trong kế hoạch "gây sốc" mà Bilic đã lập ra.

Và Srna đã không phụ sự tin tưởng của ông thầy trẻ. Cùng với hậu vệ phải Corluka, Srna "cày nát" hành lang trái của người Đức, không ít lần biến hậu vệ trái Marcel Jansen của họ thành một gã khờ. Và chuyện gì phải đến cũng đến. Phút 24, sau một quả tạt bóng từ bên phía cánh trái của hậu vệ Pranjic, Srna rất khôn khéo đứng vào "điểm mù" của Jansen, để rồi nhanh như cắt lách qua hậu vệ này xỉa bóng tung lưới Đức trong sự bất lực của thủ thành Lehmann. Bàn thắng thứ 16 của Srna cho đội tuyển, nhiều nhất trong số các tuyển thủ Croatia ở EURO này, và nhiều thứ 3 trong lịch sử.

Darijo Srna ăn mừng bàn thắng mở tỷ số
 
Nhận thức được sự nguy hiểm của Srna, sang hiệp 2, HLV Joachim Loew buộc phải rút Jansen ra, kéo Lahm sang cánh trái, rồi sao đó tung tiếp Schweinsteiger, một người có khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt hơn Podolski, vào sân. Tuy nhiên, những thay đổi ấy vẫn không thể nào ngăn người Đức để thua bàn thua thứ 2. Từ một pha phối hợp đẹp với Srna, tiền vệ trẻ Rakitic có đủ khoảng trống để thực hiện một pha tạt bóng, bất khẽ đập người Podolski trước khi dội cột bật ra đúng tầm băng vào của Ivica Olic.
 
2-0 cho Croatia, và ít ai tin rằng người Đức có thể lật ngược được thế cờ, kể cả khi Podolski tung cú volley cực mạnh rút ngắn tỉ số. Đơn giản là trong tất cả những trận đấu mà Srna ghi bàn, Croatia chưa bao giờ thua. 13 trận trước đã thế, trận này cũng phải thế, kể cả khi đối thủ là người Đức.
 

Bạn có biết?

- Srna và Olic, những người ghi bàn trận này, là 2 trong 3 cầu thủ (cùng với Bosko Bolaban) vượt rào đi sàn nhảy đêm trước khi trận đấu với Nga ở vòng loại EURO 2008 diễn ra. Sau đó, cả 3 bị Bilic kỷ luật bằng cách loại khỏi đội hình.

- Bố của Srna là một người theo đạo Hồi, và chính điều đó khiến cuộc sống bình thường của ông ở Croatia gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, ông đã cho Srna theo đạo Thiên chúa.

- Srna thổ lộ, anh sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay nếu không có sự hi sinh của cha, nên muốn làm tất cả có thể để đền đáp. Khi lần đầu tiên được ra chơi bóng ở nước ngoài, cho Shakhtar Donetsk, anh đã mua cho ông một chiếc Mercedes. 2 năm sau, khi sự nghiệp tiến triển, anh mua tiếp cho ông một chiếc BMW.

- Srna dành tặng tất cả các bàn thắng anh ghi được cho người anh Igor Srna, là một nạn nhân của hội chứng Down.

V.C

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN