thethaovanhoa.vn

Hy Lạp: Khi phòng ngự không còn là sự sống

12/06/2008 04:05 GMT+7

Chỉ trong vòng 90 phút, hàng thủ Hy Lạp 2 lần bị đánh bại, bằng nửa tổng số bàn thua của họ ở EURO 2004.

(TT&VH Online) - Chỉ trong vòng 90 phút, hàng thủ Hy Lạp 2 lần bị đánh bại, bằng nửa tổng số bàn thua của họ ở EURO 2004. Bàn mở tỷ số của Ibrahimovic là bàn thua đầu tiên của ĐKVĐ sau 425 phút tại VCK EURO, kể từ thất bại 1-2 trước Nga ở lượt cuối cùng của vòng bảng 4 năm về trước.

Các vòng knock-out EURO 2004, Hy Lạp đều thắng cùng tỷ số 1-0 trước Pháp (tứ kết), Czech (bán kết) và Bồ Đào Nha (CK).

Thực ra, hàng thủ không còn là điểm tựa, là sự sống của Hy Lạp từ sau EURO 2004, nơi họ đã đăng quang với 2 bức tường dựng lên trước khung thành của Nikopolidis. Trong số 16 đội đến với EURO lần này, hàng thủ của Hy Lạp kém thứ 4 nếu căn cứ vào vòng loại. 12 trận thuộc bảng C vòng loại, Hy Lạp thủng lưới đến 10 bàn, với hiệu suất 0,83 bàn thua/trận, chỉ hơn Ba Lan (0,86), TNK (0,92) và Thụy Điển (1,00). Một Hà Lan có truyền thống tấn công lại đá phòng ngự (5 bàn thua/12 trận, 0,42) tốt hơn Hy Lạp.

Nếu như bàn thua thứ nhất trước Thụy Điển có thể giải thích vì Ibra quá thăng hoa thì bàn thua thứ hai (Hanson) đã chứng minh sự suy yếu của hàng thủ Hy Lạp. Những pha phá bóng vụng về không phải là hình ảnh của Hy Lạp 2004, khi mà họ thi đấu cực kỳ quyết đoán, có tính tổ chức cao và bọc lót cho nhau cực tốt.

Trận đấu đã diễn ra với bóng chủ yếu lăn ở phần sân Hy Lạp. Nhưng Hy Lạp ấy không phòng ngự một cách chủ động như 4 năm về trước mà đã bị đẩy vào thế bị động. Ý đồ của Otto Rehhagel là chơi thiên về tấn công sau khi ông nhận thấy Thụy Điển không còn mạnh và khó chịu như trước, sau những gì mà Hy Lạp đã làm được tại vòng loại EURO 2008: ghi đến 25 bàn, nhiều hơn gấp 3 lần thành tích của họ ở vòng loại 2004 (8 bàn).

4 năm về trước, Hy Lạp đã gây bất ngờ với phong cách phòng ngự bê tông. 4 năm sau, "King Otto" muốn tái hiện bất ngờ, nhưng bằng thứ bóng đá tấn công khi mà trong tay ông có nhiều tiền đạo giỏi như Charisteas, Gekas, Samaras... Tiếc thay, đó chỉ là sở đoản của họ và Hy Lạp đã trả giá đắt.

Trận Hy Lạp - Thụy Điển diễn ra ở thành phố Salzburg. Nơi ấy là quê hương của nhạc sĩ thiên tài Wolfgang Amadeus Mozart. Cũng ở nơi ấy, King Otto của Hy Lạp thế kỷ 19, chào đời. Nhưng bây giờ, Salzburg đã chứng kiến sự suy thoái của một triều đại - triều đại của King Otto.
 

- Như vậy, thủ môn Nikopolidis đã bỏ lỡ cơ hội cân bằng thành tích giữ sạch lưới của van der Sar hay Dino Zoff. Nikopolidis đã giữ sạch lưới 3 trận cuối cùng của EURO 2004 trong khi van der Sar từng giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp ở ĐT Hà Lan. Dino Zoff của Italia thì từng có 4 trận sạch lưới liên tiếp.

- Bị phạt ở giây thứ 65 của trận đấu, tiền đạo Angelos Charisteas của Hy Lạp. đã trở thành cầu thủ nhận thẻ vàng nhanh nhất ở EURO 2008 tính đến thời điểm này.

Đ.L

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN