thethaovanhoa.vn

Thụy Sĩ - Thổ Nhĩ Kỳ: Không còn đường lùi

11/06/2008 10:04 GMT+7

Cùng trắng tay ở lượt trận ra quân, cuộc chạm trán giữa Thụy Sĩ và TNK đêm nay xứng đáng được coi là một trận chung kết ngược của bảng A.

(TT&VH Online) - Cùng trắng tay ở lượt trận ra quân, cuộc chạm trán giữa Thụy Sĩ và TNK đêm nay xứng đáng được coi là một trận chung kết ngược của bảng A bởi lẽ đơn giản: một thất bại cũng đồng nghĩa với lời tạm biệt EURO 2008.

Công yếu đụng thủ kém

Đối với rất nhiều người, đặc biệt là các CĐV Thụy Sĩ, hình ảnh để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong những ngày đầu tiên của EURO 2008 là những giọt nước mắt nức nở của đội trưởng Frei sau khi anh gục xuống sân bởi một pha vào bóng của Grygera. Việc chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Thụy Sĩ (35 bàn/60 trận) nghỉ đấu hết giải còn u ám hơn cả việc Thụy Sĩ thất bại trước CH Czech. Một trận thua còn có thể gỡ gạc lại được bằng những chiến thắng sau đó chứ việc mất đi một trụ cột trên hàng công thì trách nhiệm đặt lên vai những người còn lại sẽ càng nặng nề hơn hẳn.

Những mất mát về lực lượng là nỗi lo chung của cả Thụy Sĩ và TNK. Nếu như vấn đề của đội đồng chủ nhà là hàng công khá mỏng, thì bài toán của TNK là việc lấp những chỗ trống nơi hàng phòng ngự khi nguyên bộ đôi trung vệ của họ đều phải rời sân ở trận lượt đi vì chấn thương. "Cây sào" Gokhan Zan (1m94) chắc chắn sẽ không thể góp mặt vì bị đau khá nặng ở đầu gối trái, còn Cetin (1m91) đang chạy đua với thời gian để có kịp thời bình phục chấn thương dây chằng đầu gối trái. Sự gãy đổ của trung tâm hàng phòng ngự là một điều rất nguy hiểm. May cho TNK là hàng công của đối thủ cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam.

Chỉ có chiến thắng Thụy Sĩ mới có hi vọng đi tiếp
 
Không đến nỗi nặng như Frei, song sau khi trận Thụy Sĩ-Czech kết thúc, người ta cũng thấy tiền đạo cao lớn Marco Streller tập tễnh rời sân vì chấn thương háng. Tuy nhiên, tin mừng là anh đã có thể tập luyện bình thường trở lại và sẵn sàng ra sân đêm nay.

Kuhn chỉ có 3 tiền đạo thực thụ ở giải năm nay, và sau khi Frei làm khán giả thì ông chỉ còn hai trung phong là Derdiyok, cầu thủ sẽ kỷ niệm sinh nhật thứ 20 của mình sau trận đấu này, và Streller.

Cái khó ló cái khôn?

Sẽ thật ý nghĩa nếu như Derdiyok lập công trong ngày sinh nhật, song chắc chắn một HLV lão luyện như Koebi Kuhn không quá mạo hiểm đặt niềm tin vào một cầu thủ còn ít kinh nghiệm như Derdiyok trong một trận cầu quyết định như thế này. Streller sẽ đá chính nhờ vào ưu thế kinh nghiệm và phong độ, hơn thế hình to cao của anh (1m95) cũng là một vũ khí đáng gờm. Còn sự lựa chọn tối ưu nhất đá cặp với anh ở thời điểm này là Hakan Yakin, một tiền vệ song có thể chơi tốt khi được đẩy lên cao. Và việc anh chơi khá tốt khi vào thay Frei ở hiệp hai trận gặp Czech là một minh chứng. Thực ra Streller và Yakin từng khá căng thẳng với nhau, song ở vào tình thế khó khăn thế này, Kuhn chắc chắn phải làm công tác tư tưởng để cả hai có thể cống hiến hết sức vì màu cờ sắc áo ĐTQG.

Tất nhiên, để phát huy hết sức mạnh trong lối chơi tấn công của mình, Thụy Sĩ sẽ không thể trông chờ quá nhiều vào hàng công đã 223 phút chưa ghi được bàn ở một trận đấu chính thức kể từ World Cup 2006. Và khi đó vai trò tiếp đạn của tuyến tiền vệ sẽ rất quan trọng. Barnetta khẳng định: "Chúng tôi sẽ phải cung cấp bóng nhiều hơn cho hàng tấn công, sẽ phải huy động tới 3, 4 cầu thủ trong vòng cấm đối phương". Các tiền vệ Thụy Sĩ sẽ an tâm dâng lên hơn bởi họ có một "hậu phương" vững chắc hơn so với TNK với sự chỉ huy của trung vệ giàu kinh nghiệm Muller.

Không thể trông chờ vào một hàng thủ đã bị tổn thương, đêm nay, TNK sẽ quyết tâm triển khai một lối chơi đậm chất tấn công để tìm kiếm một chiến thắng bản lề cho giấc mơ của họ. Thụy Sĩ, với ưu thế chủ nhà cũng không chấp nhận lối chơi phòng ngự phản công. Thế nhưng, trong hoàn cảnh này, nếu như các học trò của Terim sập vào bẫy của đội chủ nhà thì đó cũng không đáng ngạc nhiên.

Dự đoán: 1-0

Đội hình dự kiến

Thụy Sĩ: Benaglio - Lichtsteine, Mueller, Senderos, Magnin - Barnetta, Inler, Fernandes, Behrami - Streller, Yakin.

TNK: Demirel - Balta, Cetin, Asik, Sarioglu - Kazim Kazim, Aurelio, H.Altintop - Kahveci, Erdinc.

Trọng tài: Lubos Michel (Slovakia)

Đối đầu

16/11/05 TNK - Thụy Sĩ 4-2

12/11/05 Thụy Sĩ - TNK 2-0

26/04/95 Thụy Sĩ - TNK 1-2

14/12/94 TNK - Thụy Sĩ 1-2

12/03/86 TNK - Thụy Sĩ 1-0

Phong độ

Thụy Sĩ

07/06/08 Thụy Sĩ - CH Czech 0-1

30/05/08 Thụy Sĩ - Liechtenstein 3-0

24/05/08 Thụy Sĩ - Slovakia 2-0

26/03/08 Thụy Sĩ - Đức 0-4

06/02/08 Anh - Thụy Sĩ 2-1

TNK

07/06/08 BĐN - TNK 2-0

29/05/08 TNK - Phần Lan 2-0

25/05/08 Uruguay - TNK 3-2

20/05/08 TNK - Slovakia 1-0

26/03/08 Belarus - TNK 2-2
 

Góc thống kê

- Gặp nhau 14 lần, Thụy Sĩ thắng 4, hòa 3, thua 7. BT-BB: 19-19. Trên sân nhà, Thụy Sĩ thắng 2, hòa 3, thua 3

- Đây sẽ là trận đấu đặc biệt đối với Hakan Yakin, Gokhan Inler và Derdiyok của Thụy Sĩ bởi họ sẽ phải chống lại những đồng bào cũ TNK.

- Hồi còn là cầu thủ, HLV Terim đã ra mắt ĐTQG trong trận đấu TNK hòa Thụy Sĩ 1-1 tháng 4/1975 ở vòng sơ loại EURO 1976

- Koebi Kuhn từng chiến thắng những người TNK trên cương vị cầu thủ khi FC Zurich hạ Galatasaray ở vòng 1 Cúp C1 1963/64, giải đấu mà CLB này đã vào đến bán kết, trước khi thua Real Madrid.

- 4 năm trước, Djourou và Behrami nằm trong thành phần ĐT U19 Thụy Sĩ thua TNK 2-3 ở bán kết giải U19 châu Âu diễn ra ngay trên sân nhà của họ.

- Vonlanthen vẫn giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại một VCK với pha lập công ở trận Thụy Sĩ thua Pháp 1-3 bốn năm trước khi mới 18 tuổi 141 ngày.

Tuấn Cương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN