4 năm về trước, không ai đánh giá cao Hy Lạp. 4 năm sau, phần lớn châu Âu vẫn nhìn họ với ánh mắt khinh thường dù giờ đây, họ là nhà ĐKVĐ.
(TT&VH Online) - 4 năm về trước, không ai đánh giá cao Hy Lạp. 4 năm sau, phần lớn châu Âu vẫn nhìn họ với ánh mắt khinh thường dù giờ đây, họ là nhà ĐKVĐ. Một câu chuyện thần kỳ là quá đủ?
Người Hy Lạp không nghĩ thế. Bản thân "King Otto" không nghĩ thế. 10 người hùng còn sót lại của 4 năm về trước và những nhân tố mới không nghĩ thế. Họ vẫn mơ. Giấc mơ sẽ bắt đầu đêm nay, với cuộc chiến trước Thụy Điển.
Mạnh hơn năm 2004
Sau trận giao hữu nhợt nhạt trước Armenia mới đây (hòa 0-0), HLV Otto Rehhagel vẫn cười tươi trong cuộc họp báo: "Muốn nhận xét, đánh giá gì, hãy chờ sau trận đấu với Thụy Điển". Cách đây 2 ngày, "King Otto" đã khẳng định: "Chúng tôi xứng đáng với chức VĐ EURO 2004. Bây giờ, trong tay tôi là một đội hình còn mạnh hơn". Đó không phải là lời cảnh báo dành cho những kẻ đánh giá thấp Hy Lạp. Cũng chẳng phải vì muốn khích lệ tinh thần cầu thủ. Đơn giản, "King Otto" chỉ nói lên sự thực.
Một dẫn chứng: Giorgos Samaras, dù từng là ngôi sao ở Man City và tỏa sáng ở giải VĐ Scotland sau khi gia nhập Celtic theo hợp đồng cho mượn từ hồi tháng 1/2008, đã không thể chiếm được vị trí chính thức trong đội hình Hy Lạp. Samaras sở hữu kỹ thuật cá nhân cực khéo, là cầu thủ đa năng, có thể đá tiền đạo hoặc chạy cánh. Nhưng ở 3 vị trí ấy, anh đều gặp phải các đối thủ vượt trội. Nếu là tiền đạo, anh không thể sánh ngang Charisteas (người hùng năm 2004) và Gekas, vốn là "Vua phá lưới" giải Bundesliga mùa 2006-2007 với 20 bàn, qua đó giúp Bochum trụ hạng thành công. Nếu là chạy cánh, Samaras không thể toàn diện như Karagounis ở hành lang phải hay Amanatictis của cánh trái.

Kết thúc một chu kỳ
Chu kỳ thành công của Thụy Điển, với khởi đầu là vị trí thứ 3 tại World Cup 1994, đang dần khép lại khi đội bóng đang đối mặt với hàng loạt vấn đề. Nổi cộm nhất là tình trạng cạn kiệt nhân tài.
Suốt chu kỳ thành công, lối chơi của Thụy Điển luôn hướng lên phía trước. Nhưng giờ đây, trong khi hàng công ngày càng suy yếu thì hàng thủ lại mong manh hơn trước. Tại vòng loại EURO, họ đã hứng chịu đến 12 bàn thua (nếu tính cả trận 3-3 với Đan Mạch) - nhiều hơn bất cứ đội bóng dự VCK lần này.
Với hàng công suy yếu, Thụy Điển khó có thể chọc thủng lưới Hy Lạp. Nhưng với hàng thủ mỏng manh, khung thành Isaksson sẽ dễ dàng bị đánh bại trước một Hy Lạp đã biết đá tấn công, thậm chí là cực tốt. Một minh chứng khác chống lại người Thụy Điển trong cuộc chiến đêm nay: họ không một lần đánh bại Hy Lạp trong suốt 88 năm qua.
DỰ ĐOÁN: 1-0
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Hy Lạp (4-4-2): Nikopolidis - Seitaridis, Kyrgiakos, Dellas, Torossidis - Karagounis, Basinas, Katsouranis, Amanatictis - Charisteas, Gekas.
Thụy Điển (4-2-2-2): Isaksson - Alexandersson, Mellberg, Hansson, Nilsson - Linderoth, Svensson - Wilhelmsson, Ljungberg - Ibrahimovic, Larsson.
ĐỐI ĐẦU
20/08/03 Thụy Điển-Hy Lạp 1-2
13/02/02 Hy Lạp-Thụy Điển 2-2
17/04/91 Hy Lạp-Thụy Điển 2-2
01/05/86 Thụy Điển-Hy Lạp 0-0
23/09/81 Hy Lạp-Thụy Điển 2-1
PHONG ĐỘ
Hy Lạp
01/06/08 Hy Lạp-Armenia 0-0
24/05/08 Hungary-Hy Lạp 3-2
19/05/08 Hy Lạp-Đảo Síp 2-0
26/03/08 BĐN-Hy Lạp 1-2
06/02/08 Hy Lạp-Phần Lan 2-1
Thụy Điển
01/06/08 Thụy Điển-Ukraine 0-1
26/05/08 Thụy Điển-Slovenia 1-0
26/03/08 Brazil-Thụy Điển 1-0
06/02/08 TNK-Thụy Điển 0-0