Người già nhất châu Âu, cựu chiến binh Chiến tranh Thế giới I, ông Henry Allingham, đã kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 112 bằng chuyến bay trên máy bay chiến đấu...
Người già nhất châu Âu, cựu chiến binh Chiến tranh Thế giới I, ông Henry Allingham, đã kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 112 bằng chuyến bay trên máy bay chiến đấu di qua những nơi xảy ra chiến sự trong Thế chiến I ở Anh. Tám cháu và chắt của ông Allingham đã bay từ Mỹ về tham gia lễ sinh nhật của ông và cụ mình
Từ chiếc xe lăn trên máy bay, ông Allingham như thấy cảnh chiếc máy bay ném bom Lancaster bị hai chiếc Spitfires tấn công bên sườn bên trên trụ sở của Không lực Hoàng gia ở Lincolnshire (RAF), miền đông nước Anh.

Ông Allingham đã qua 112 mùa xuân
Sinh năm 1896, khi Nữ hoàng Victoria ngồi trên ngai vàng nước Anh và là năm Thế Vận hội Olympic hiện đại lần đầu tiên diễn ra ở Athens (Hy Lạp), ông Allingham tích cực tham gia vào cuộc chiến Jutland trong Thế chiến I và là một trong những thành viên đầu tiên của RAF.
Sau khi xuất ngũ, ông Allingham làm việc trong hãng chế tạo ô tô Ford và hiện nay đang sống trong nhà chăm sóc cựu chiến binh. Ông Allingham còn rất khỏe mạnh và bí quyết sống lâu của ông không có gì đặc biệt ngoài giữ cho tinh thần luôn thoải mái.
Theo TTXVN