thethaovanhoa.vn

Chuyện vợ chồng

31/05/2008 14:52 GMT+7

Tớ khổ quá cậu ạ! Vợ tớ tuy còn trẻ, nhưng cô ta cứ ốm đau luôn! -Tớ còn khổ hơn cậu nhiều! Vợ tớ thì khá già rồi, nhưng bà ta lại khỏe như vâm

Vâng, anh yêu, đúng là em đã thề trước bàn thờ Chúa rằng em sẽ luôn chia đôi sẻ nửa cùng anh mọi khổ đau và vui sướng. Trên thực tế, chúng ta đã cùng nhau trải qua một cuộc chiến tranh, hai trận lụt, nhiều lần ốm đau và một đám cháy, nhưng bây giờ anh lại đòi hỏi em phải làm một điều em không thể làm được! Em quyết không đi xem khúc côn cầu với anh đâu.

 - Tớ khổ quá cậu ạ! Vợ tớ tuy còn trẻ, nhưng cô ta cứ ốm đau luôn!
 
- Tớ còn khổ hơn cậu nhiều! Vợ tớ thì khá già rồi, nhưng bà ta lại khỏe như vâm!
 
Một phụ nữ đến cửa hiệu chuyên bán các thứ cho những người muốn tự đóng lấy các đồ gỗ dùng trong nhà. Bà ta nói với chủ cửa hiệu:
 
- Chắc ông còn nhớ tuần trước tôi đã tới đây cùng chồng tôi và mua của ông hai mươi thanh gỗ, một cái cưa, một cái búa và một gói đinh?
 
- Có, tôi có nhớ. Chồng bà định dùng các thứ ấy để đóng một cái cũi chó. Ông nhà đóng xong rồi?
 
- Vâng. Cãi cũi chó rất đẹp. Nhưng chồng tôi nhờ tôi đến hỏi ông xem làm cách nào chồng tôi ra khỏi được cái cũi vừa đóng...

Hai vợ chồng cãi nhau. Buổi trưa, khi chồng về, anh ta thấy trên bàn có mảnh giấy: “Bữa trưa trong cuốn "Sách dạy nấu ăn" ở trang 215, còn bữa tối ở trang 317”.

Hai anh chàng nói chuyện với nhau:
 
- Khi tớ lấy vợ, cả tớ, cả vợ tớ đều chẳng có gì cả. Ngay cả tiền để tổ chức cưới, chúng tớ cũng phải đi vay.
 
- Thế bây giờ?
 
- Bây giờ thì chúng tớ đã có năm đứa con!

Anh Vũ

 

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN