thethaovanhoa.vn

Nguyễn Thuỳ Dung: "Đắt mà xắt ra miếng"

02/06/2008 14:04 GMT+7

Chẳng mấy khi được dư luận chú ý, thế nhưng Thuỳ Dung vừa tạo ra được một “cột mốc” thực sự cho quần vợt Việt Nam khi lọt vào tới bán kết một giải nhà nghề quốc tế.

(TT&VH) - Chẳng mấy khi được dư luận chú ý, thế nhưng Thuỳ Dung vừa tạo ra được một “cột mốc” thực sự cho quần vợt Việt Nam khi là tay vợt đầu tiên lọt vào tới bán kết một giải nhà nghề quốc tế chính thức (ITF Womens Circuit tại Thái Lan).

Tuy chưa được xếp hạng, nhưng bằng quyết tâm và phong độ tuyệt vời, chị đã lần lượt loại các đối thủ của Úc, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản (đều đứng trong top 1000 thế giới). Đến trận chung kết, Dung cũng khiến VĐV Kim Sun Jung (Hàn Quốc, hạng 711) phải đầy vất vả mới giành được chiến thắng, đều chỉ với tỷ số 6-4. Trước Dung, thành tích cao nhất của các tay vợt nước ta tại các giải đấu tầm cỡ kể trên, chỉ vào được vòng thi chính đã…quá tốt.

Điều đáng nói, chiến tích quan trọng này cùng điểm tích luỹ tại các giải đấu khác chắc chắn sẽ giúp Dung tạo ra bước đột phá lịch sử cho bản thân, cũng như môn quần vợt VN ngay trong năm nay: lọt vào bảng xếp hạng của WTA. Đây sẽ là bước đệm quyết định cho tay vợt trẻ này băng nhanh, vững vàng bước vào sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp.

Rơi nước mắt khi nhận được tin vui từ Thái Lan, ông bà Quang (bố mẹ Dung) thú thực “chúng tôi luôn nghĩ sớm muộn cùng phải vươn đến mức này, nhưng không ngờ Dung tiến nhanh như vậy”. Đúng là khó có thể tưởng tượng một tay vợt cách nay 2- 3 năm mới chỉ đứng thứ 3 VN, xếp mãi hạng 543 trẻ thế giới, mỗi năm chỉ mơ được dự một vài giải quốc tế, giờ đã có những bước tiến ngoạn mục đến vậy. Mục tiêu top 300 thế giới mà Dung ước ao từ hồi nào, tưởng như viển vông mà đến giờ có thể tự tin đánh giá rằng…nó không còn xa.

Trên thực tế, bước tiến nhanh Thuỳ Dung không hề mang tính hiện tượng của một tài năng đột biến, mà rõ ràng là kết quả xứng đáng của một cách tiếp cận, đầu tư đúng đắn, mạnh mẽ, theo hướng xã hội hoá và chuyên nghiệp hoá.

Thùy Dung đang có những bước tiến vượt bậc.
 
Biết chơi bóng từ năm 12 tuổi song nhiều năm thành tích của Dung chỉ luẩn quẩn, cũng như tình trạng “bí bách” chung của QVVN. Lối ra chỉ đến từ tự thân Dung và bố mẹ, bắt đầu từ dự tranh một số giải đấu quốc tế bằng con đường tự túc kinh phí. Bước chuyển đổi nhận thức đã đưa gia đình Dung quyết định tự chủ hoàn toàn trong việc đầu tư cho chị- từ mục tiêu, chương trình tập luyện đến kinh phí. Gia đình nhà quần vợt này đã mạnh dạn đưa Dung sang đào tạo tại các Trung tâm chất lượng cao (kết hợp giữa dài hạn và ngắn hạn), dự tranh các giải đấu quốc tế càng nhiều càng tốt. Lên kế hoạch xong, ngay từ cuối năm 2006, Thuỳ Dung đã lên đường để “tầm sư học đạo”, du đấu khắp nơi, với số tiền tính ra mỗi năm lên tới cả 2 tỷ đồng (lúc đầu hoàn toàn tự túc, sau đó mới được sở TDTT Hà Nội hỗ trợ một phần).

Đến nay, Thuỳ Dung đã từng được tập luyện ở cả Trung tâm quần vợt của Tây Ban Nha, Mỹ, và nhiều nhất ở Thái Lan, nơi chị đang thụ giáo chuyên gia Do Do (Thuỵ Sỹ- người trực tiếp rèn giũa cho Federer lúc anh này 13-14 tuổi). Từ 2007, mỗi năm Dung dự đấu khoảng 20 giải, trong đó đa số là các giải có tổng thưởng 10 nghìn USD trở lên (đồng nghĩa với lực lượng tham gia có mặt bằng cao).

Đúng là “đắt mà xắt ra miếng”: tổng chi phí khoảng 3 tỷ mà gia đình (cùng sự hỗ trợ của ngành thể thao Hà Nội) đã bỏ ra để đem lại hiệu quả đến từng đồng, với “sản phẩm” là có được một Thuỳ Dung- tay vợt nữ số 1 Việt Nam (ở đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại), chuẩn bị đường hoàng bước vào trong nhóm được xếp thứ hạng chính thức của quốc tế- điều mà có lẽ các nhà quản lý quần vợt nước nhà chưa bao giờ…dám nghĩ.

Xuyến Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN