Ian Fleming sinh ra cách đây đúng 100 năm (28/5/1908). Ông đã trở thành một trong những nhà văn thành công nhất khi tạo nên nhân vật điệp viên lừng danh James Bond.
(TT&VH) - Bất cứ nhà văn nào đang phải đánh vật để “nặn” ra chữ cũng đều khiêm tốn tự lánh mình xa hẳn Ian Fleming - một người Anh hào nhoáng sinh ra cách đây đúng 100 năm (28/5/1908) và đã trở thành một trong những nhà văn thành công nhất khi tạo nên nhân vật điệp viên lừng danh James Bond.
80 điếu thuốc/ngày
Nhà văn Anh nổi tiếng thế giới này qua đời vào năm 1964 ở tuổi 56 do biến chứng từ bệnh viêm màng phổi sau cả một ngày chơi golf ở Oxfordshire mặc dù đã bị cảm rất nặng. Thế nhưng, “thủ phạm” chính dẫn đến cái chết của ông là việc hút thuốc lá vô độ, “rít” tới 80 điếu/ngày, và thích uống rượu.
Với lối sống đó, Noel Coward - một vị khách thường xuyên tới dinh thự Goldeneye của Fleming - đã gọi ông là người có “tai, mũi và cổ họng bằng vàng”. Song có lẽ do khó khăn mới tìm được những đam mê trong phần đời còn lại của mình nên Fleming vẫn duy trì cuộc sống hưởng thụ đó để viết. Ông thực hiện thời gian biểu viết nghiêm ngặt trong suốt 12 năm cuối đời và nhờ đó đã tung ra được hơn 10 cuốn tiểu thuyết về điệp viên 007.
Nhà văn người Anh Ian Fleming
Là con trai của một chính trị gia thuộc Đảng Bảo thủ Anh và được học cùng một số nhân vật ưu tú, Fleming từng là một phóng viên của hãng Reuters, nhà buôn chứng khoán, chủ ngân hàng nhưng trên tất thảy, ông là một... tay chơi.
Năm 1952, Fleming tạo nên cuộc phiêu lưu đầu tiên của James Bond trong cuốn tiểu thuyết mang tiêu đề Casino Royale bằng cái máy chữ được đặt trên chiếc bàn hướng ra vùng biển Caribe. Cuốn sách này lập tức gây tiếng vang bởi sự hòa trộn khéo léo giữa hoạt động gián điệp, những trò chơi tình ái và các yếu tố ngoại lai với sự ngọt ngào, tinh tế của người Anh - được thể hiện rõ nét qua nhân vật James Bond.
Từ cuối thập niên 1950, thành công của những tập truyện đầu tiên về James Bond đã khiến Fleming cho phép mình về “ở ẩn” tại dinh thự Goldeneye ở Saint Mary Parish, Jamaica. Sáng sáng, ông dậy sớm đi bơi và sau đó vào phòng ngồi gõ trên chiếc máy chữ Remington đúng 3 tiếng đồng hồ, rồi đến buổi chiều là 1 tiếng. Cứ như thế mỗi ngày Fleming “sản xuất” đều đặn được 2.000 chữ và hoàn thành một cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh trong vòng 2 tháng. Từ năm 1952 đến 1964, nhà văn đã viết được 14 tiểu thuyết về James Bond. Tác phẩm cuối cùng của Fleming là Octopussy, được phát hành vào năm 1966, khi ông đã qua đời.
James Bond tái xuất với cuốn tiểu thuyết mới
Vào hôm nay, đúng 100 năm ngày sinh của Ian Fleming, cuốn tiểu thuyết mới về James Bond mang tựa đề Devil May Care được tung ra thị trường Anh và Mỹ với số lượng là 400.000 bản.
Cuốn tiểu thuyết này được nhà văn Anh Sebastian Faulks chấp bút theo yêu cầu từ gia đình Fleming, trong đó chứa tới 80% phong cách của nhà văn quá cố. Faulks cho biết: “Cuốn tiểu thuyết mới mang tinh thần của serie truyện cũ nhưng rất vui nhộn. Tôi không muốn đi quá xa vì sợ độc giả không còn nhận ra phong cách của Fleming. Tôi đã nghiên cứu kỹ các quy tắc viết trong từng chương và cấu trúc câu của ông”.
Tuy nội dung cuốn sách được “bảo mật” song có vài chi tiết đã lộ ra: Devil May Care đưa điệp viên 007 vào trung tâm của một vụ buôn bán ma túy trong cuộc Chiến tranh lạnh, dẫn người hùng này tới Paris, London và Trung Đông, còn nhân vật nữ có tên là Poppy.
Devil May Care là cuốn sách thứ 23 về James Bond được gia đình Fleming ủy quyền viết từ năm 1968 đến năm 2006. Cuốn gần đây nhất do Raymond Benson tung ra cách nay 6 năm nhưng chỉ tiêu thụ được 5.000 bản ở xứ sở sương mù. Tuy nhiên, tác phẩm của Faulks là cuốn tiểu thuyết đầu tiên kể từ năm 2002 đến nay xoáy đến một James Bond đã trưởng thành theo đúng ý tưởng của Fleming.
Nhân dịp này, London đang tổ chức 2 cuộc triển lãm nhằm tôn vinh nhà văn là Bond Bound: Ian Fleming And The Art Of Cover Design và For Your Eyes Only: Ian Fleming And James Bond. Trong khi đó, tờ The Daily Telegraph đưa tin, nhiều khả năng Fleming sẽ xuất hiện trên màn bạc khi công ty sản xuất của tài tử Leonardo DiCaprio đang bàn thảo kịch bản về cuộc đời ông do tác giả người Anh Damian Stevenson viết.
Lương Tuấn Vĩ