thethaovanhoa.vn

Âm nhạc

30/05/2008 18:31 GMT+7

 Tờ thông báo dán ở khu phố các nhạc công tại thành phố Vienne: “Cần thuê căn hộ một buồng có phòng tắm không bị nghe thấy những tiếng piano”.
 
 Một bà tự đánh giá rất cao giọng của mình đến gặp ông nhạc trưởng và trình diễn giọng hát cho ông này nghe.
 
- Thưa ông, nhiều người nói với tôi rằng, với một giọng hát như thế này, tôi thừa sức vào được Nhà hát Âm nhạc Opera. Ông nghĩ sao?
 
- Tất nhiên, thưa bà. Nếu bà mua vé...
 
  Một anh chàng chơi trống trong dàn nhạc luôn bị bạn bè chế giễu, anh ta liền quyết định sẽ học chơi một thứ nhạc cụ “thứ thiệt” nào đó. Anh ta đến cửa hàng nhạc cụ hỏi người bán hàng:
 
- Cho tôi mua cái kèn Trumpette để ở kia và cái Acordéon này.
 
Người bán hàng nhìn anh ta cười rồi đáp:
 
- Ok, anh có thể mua cái bình cứu hỏa, nhưng còn cái lò sưởi thì không dỡ ra được đâu!
 
  - Tớ thừa một vé đi nghe nhạc rock đây, chúng ta cùng đi nhé!
 
- Tớ rất muốn đi, nhưng cậu biết rồi đấy, tớ bị điếc một bên tai...
 
- Thì có sao! Tai kia cậu nhét bông bịt chặt lại cũng được mà!
 
  Một người vừa chơi piano vừa nói với người quen ngồi gần đó:
 
- Tôi nghe nói ông yêu âm nhạc lắm...
 
- Đúng thế, nhưng không sao, không sao đâu... anh cứ chơi tiếp đi.

Anh Vũ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN