Dù đã bổ sung Keita và Pique nhưng chiến dịch "làm mới" của Barcelona chưa dừng lại. Cuộc "chạy đua vũ trang" sẽ tiếp tục với 2 cầu thủ chạy cánh và 1 trung phung cắm.
(TT&VH) - Với sự xuất hiện của Keita và Pique, hàng thủ của Barca xem như đã có được những sự bổ sung cần thiết. Mục tiêu bây giờ là làm mới lại hàng công. Cụ thể hơn, Barca cần 2 cầu thủ chạy cánh và 1 trung phung cắm.
Hleb là tân binh thứ 3?
Ai cũng biết là Barca đã "phải lòng" cầu thủ chạy cánh người Belarus từ lâu, nhưng phải đến khi GĐTT Txiki Begiristain lặn lội sang tận Kaiserslautern, nơi Belarus đá giao hữu với Đức, để gặp và thương lượng những điều khoản cá nhân với cầu thủ này, mọi chuyện mới thực sự lộ ra ánh sáng. Theo các nguồn tin, chuyến đi của Begiristain đã thành công tốt đẹp, Hleb về cơ bản đã đồng ý với những gì mà Barca đề nghị.
Vấn đề còn lại bây giờ là cái gật đầu của CLB chủ quản Arsenal. Lợi thế của Barca là Hleb không còn tha thiết gắn bó gì với sân Emirates sau khi cảm thấy Arsenal khó có thể giúp anh thỏa mãn được tham vọng lớn, trong khi Arsene Wenger cũng thẳng thừng tuyên bố không muốn giữ những cầu thủ không còn muốn cống hiến cho đội. Vấn đề còn lại là giá cả. Dựa vào việc cả Inter cũng muốn Hleb, Arsenal chắc chắn là không để anh đi với giá dưới 15 triệu euro.
Hleb sớm tái ngộ Henry (và Fabregas!) ở Nou Camp?
Cùng lúc, Barca đang cố đẩy nhanh tiến trình thương lượng với Valencia để có thể có được David Silva trước khi EURO bắt đầu, phòng trường hợp giá của anh bị đôn lên nếu "chẳng may" tỏa sáng. Không cần phải bàn cãi nhiều về tài năng của Silva, một cầu thủ dường như được sinh ra để chơi ở hàng tiền vệ của Barca: Nhỏ, nhưng nhanh và khéo. Vấn đề là Barca phải thuyết phục thế nào để lãnh đạo Valencia chịu "nhả" hòn ngọc này.
Valencia đang khủng hoảng tài chính thật, nhưng chưa đến mức phải bán tống bán tháo, và đó là cơ sở để họ giữ vững lập trường trên bàn đàm phán: Silva không thể rẻ hơn 20 triệu euro! Ngoài ra còn một trở ngại nữa là làn sóng phản đối từ các CĐV Valencia, những người đã lập ra hàng chục diễn đàn trên Internet để kêu gọi CLB không bán cầu thủ được yêu quý nhất ở Mestalla này.
Trung phong cắm: Berbatov hay Adebayor?
Guardiola đang muốn làm một cuộc cách mạng trên hàng công Barca. Theo đó, ông muốn có một trung phong cắm cao lớn, có sức càn lướt và khả năng chơi bóng bổng tốt. Nhưng bên cạnh đó, tiền đạo ấy cũng phải thỏa mãn được tiêu chí đầu tiên của một cầu thủ Barca là chất kỹ thuật. Nhìn khắp châu Âu, chỉ có Benzema, Ibrahimovic, Berbatov và Adebayor là may ra có thể thỏa mãn cả 2 tiêu chí thường không đi liền với nhau ấy. Mua Ibra là rất khó, trong khi Benzema quá đắt, vì thế, Barca đã chủ động thu hẹp khu vực tìm kiếm, giờ chỉ tập trung vào thành London, nơi có Tottenham của Berbatov và Arsenal của Adebayor (ảnh).
Cũng như Hleb, Barca đã quan tâm đến Adebayor từ lâu; thậm chí còn học theo Real Madrid chơi "trò bẩn" khiến cho Adebayor phát cuồng còn Arsene Wenger giận tím mặt. Trong khi đó, cái tên Berbatov mới xuất hiện trong đầu các quan chức Barca, chính xác là sau khi được người đồng hương của anh ta và là cựu cầu thủ Barca, Hristo Stoichkov, đích thân tiến cử. Hôm nay, lãnh đạo Barca sẽ đưa ra quyết định cuối cùng là nên theo đuổi cầu thủ nào. Dù là ai, thì đây cũng không phải là những vụ khó, bởi cả 2 CLB nói trên đều sẵn lòng lắng nghe những lời đề nghị của Barca. Miễn là lời đề nghị ấy không thấp hơn 25 triệu euro, cho cả 2 trường hợp!
Trung Đô