Cả nước Ý kêu lên sau khi không thấy tên của “Superpippo” trong danh sách sơ tuyển của Azzurra dự EURO 2008.
(TT&VH) - Cả nước Ý kêu lên sau khi không thấy tên của “Superpippo” trong danh sách sơ tuyển của Azzurra dự EURO 2008. Chuyên gia chộp giật, người hùng của những khoảnh khắc trong những trận đấu lớn đã không có mặt. Tại sao?
Pippo buồn, vì anh không được gọi. Đối với nhiều người, đó không phải là một scandal, vì Inzaghi là một người rất khó lường trước, không phải ở cách chơi bóng và ghi bàn của anh, mà vì anh chỉ thực sự xuất sắc theo kiểu thời vụ (như các bạn đã thấy anh thế nào trong trận CK Champions League ở Athens 2007, hay trong 2 tháng cuối ở Serie A) và sẽ trở thành một kẻ thừa thãi đi lạc đội hình khi anh chơi vật vờ mất phong độ. Nhưng cũng không ai biết anh sẽ ra sao trong thời gian EURO 2008. Anh giống như một canh bạc.
Việc Donadoni để Inzaghi, người hùng của 2 thế giới (Athens và Tokyo) ngồi nhà, một trong những chân sút hay nhất mùa giải với 10 bàn thắng ghi được trong 7 trận đấu gần nhất và lại tin dùng một chàng trai non tơ ở cấp độ quốc tế có tên Borriello (đã 5 trận không ghi nổi một bàn thắng nào) có thể là một sai lầm? Có thể. Nhưng có những lí do để Donadoni không dùng Inzaghi. Trong số 6 tiền đạo, Quagliarella có thể chơi trung phong nên có thể tính là dự bị cho Toni và Borriello. Về mặt thể lực và kĩ thuật, Inzaghi thua xa Quagliarella. Về tầm hoạt động và khả năng sút xa, Inzaghi cũng không thể sánh được với Quagliarella. Nhưng về mặt phong độ, cầu thủ của Udinese đã chơi một mùa thất vọng trong khi Inzaghi tỏa sáng rực rỡ trong giai đoạn cuối.
Nhưng tại sao Donadoni vẫn lựa chọn anh thay cho Pippo? Bởi vì anh là người được Donadoni đôn lên ĐT ngay từ đầu, được Donadoni ưu ái đặc biệt vì anh trẻ, xông xáo và hòa nhập rất nhanh vào đội. Giống như một ông thầy giáo, Donadoni không thể để người học sinh mà mình yêu mến ở nhà. Trong ĐT có 2 nhân vật được cho là thể hiện dấu ấn của Donadoni kể từ khi tiếp quản là Quagliarella và Di Natale. Donadoni cũng tin cậy Borriello hơn là Inzaghi, bởi một lẽ đơn giản là chân sút của Genoa trẻ hơn, nhiều khát khao thể hiện mình hơn.
Chỉ vậy thôi. Các nhà bình luận đã nói đến sự vắng mặt của Inzaghi với một sự tiếc nuối. Việc Donadoni gạt bỏ anh có nghĩa là sự nghiệp quốc tế của một chân sút lẫy lừng đã đóng lại sau 71 lần khoác áo ĐTQG (trận đầu Italia-Brazil 3-3, 8/6/97, trận cuối Italia-Pháp 0-0, 8/9/07) và 28 bàn thắng (bàn đầu Italia-TBN 2-2, 18/11/98 và bàn cuối Faroe-Italia 1-2, 2/6/07). Cám ơn vì tất cả, Pippo!
Anh Ngọc